Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-10-2020] Trong suốt 23 năm qua kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã được thụ ích rất nhiều trong cuộc sống. Tuy nhiên, không chỉ riêng tôi mà người nhà, bà con và bạn bè của tôi cũng được thụ ích từ môn tu luyện.

Họ rất biết ơn Pháp Luân Đại Pháp và mỗi người họ đều có những câu chuyện của riêng mình. Sau đây là một vài câu chuyện của họ.

Chị gái thứ hai tôn kính Sư phụ

Chị hai của tôi là một Phật tử và thường đi chùa; còn chị ba và tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Đại Pháp, chị hai cố gắng thuyết phục chị ba và tôi chuyển sang Phật giáo. Nhiều năm qua, chúng tôi đã giảng chân tướng cho chị nhiều lần. Dần dần, chị đã minh bạch được chân tướng Đại Pháp và thậm chí còn thoái Đảng, Đoàn, và Đội.

Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) từ bi đã giúp chị hai của tôi giải quyết được nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Có lần, chị ấy rất chán nản vì không tìm được việc làm. Trong lúc thất vọng, chị nhìn thấy hình ảnh của Sư phụ bảo chị rằng có một công việc đang đợi chị. Vài phút sau, quản lý của trung tâm giới thiệu việc làm gọi điện thoại cho chị và bảo chị đi làm ngay lập tức. Chị hai tôi rất biết ơn Sư phụ.

Kể từ đó, chị hai thường cúi lạy trước ảnh của Sư phụ. Sau khi nhận các tài liệu chân tướng mới và đọc xong, chị liền chia sẻ với bạn bè của chị, những người tin theo Phật giáo. Chị cũng nói với mọi người xung quanh về lịch sử tà ác và cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Có lần, tôi đã giảng chân tướng cho một người bạn của chị tín ngưỡng Phật giáo.

Người này nói với tôi: “Một số học viên Pháp Luân Công cũng đã nói điều này với chị. Một trong số họ còn nói với chị về việc thoái Đảng. Chị đã gia nhập Đoàn và Đội nhưng không muốn thoái vì chị tin Phật giáo. Chị sợ sẽ có mâu thuẫn giữa việc thoái Đảng và tín ngưỡng của chị.”

“Nếu chị thoái đảng, chị sẽ tách mình ra khỏi tổ chức tà ác đó và điều này sẽ giúp nội tâm chị thanh thản,” tôi nói. “Điều này không có mâu thuẫn gì với tín ngưỡng Phật giáo của chị. Sau khi thoái Đảng, chị vẫn có thể tiếp tục tín ngưỡng của chị vào Phật giáo. Chị không cần phải tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhưng nội tâm chị sẽ an hòa vì biết rằng mình sẽ không còn dính dáng gì với tổ chức phi nhân tính đó nữa.”

Tôi tiếp tục nói với chị ấy và chỉ sang chị hai tôi.

“Chị của em đã thoái Đảng từ lâu rồi. Bây giờ chị ấy vẫn tin vào Phật giáo. Việc này chỉ mang lại điều tốt cho chị mà thôi.”

“Em gái tôi nói đúng đó,” chị hai tôi nói.

Sau đó chị hai nói với người bạn về việc Sư phụ đã giúp chị tìm được một công việc bán thời gian, về sự tham nhũng của ĐCSTQ và việc nó đã gây hại cho đất nước và người dân Trung Quốc ra sao.

Sau khi nghe điều này, người bạn của chị hai dường như đã hiểu ra.

“Tôi muốn thoái. Tôi không muốn là thành viên của nó. Tôi chỉ muốn yên ổn và bình an,” chị ấy nói với chúng tôi.

Chị hai tôi đã nhận nhiều phúc báo từ việc minh bạch chân tướng và giúp lan truyền chân tướng Đại Pháp. Hiện nay chị đã 75 tuổi và có sức khỏe tốt. Chị và chồng không chỉ canh tác trên vài thửa ruộng cho gia đình mà còn thuê thêm vài thửa ruộng của bà con để canh tác. Mọi người xung quanh đều nói chị ngày càng trẻ ra.

Chồng tôi giúp lan rộng chân tướng

Tôi đắc Pháp khi đang mắc bệnh nặng, vô phương cứu chữa và phải nằm liệt giường. Tôi đã hồi phục thần kỳ sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Có lần chồng tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện siêu thường.” Từ tận đáy lòng, ông ấy rất cảm ơn Sư phụ và Đại Pháp.

Sau khi ĐCSTQ và Giang Trạch Dân bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999, cảnh sát đã đưa chồng tôi đến đồn cảnh sát vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Cảnh sát thẩm vấn ông ấy.

“Tại sao ông không dạy dỗ vợ ông? Tại sao ông cho phép bà ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp?”

“Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng vợ tôi khi bà ấy lâm bệnh sắp chết,” chồng tôi nói.

“Ý ông là Pháp Luân Đại Pháp là tốt?”

“Đúng, ý tôi là Pháp Luân Đại Pháp là tốt.”

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi không uống một viên thuốc nào trong 23 năm qua mà lại có thể làm được mọi công việc đồng áng trong khi chồng tôi làm việc bên ngoài. Cuộc sống của tôi càng ngày càng trở nên tốt hơn kể từ khi tôi tu luyện Đại Pháp.

Cách đây nhiều năm, chồng tôi nói với tôi: “20 năm qua, bà đã tiết kiệm 200.000 tệ tiền chi phí y tế cho gia đình mình.”

Chồng tôi có sức khỏe tốt. Ông ấy làm việc quanh năm. Hơn nữa, ông còn là một trong những nhân viên hàng đầu tại sở làm. Người dân trong thôn chúng tôi đều ngưỡng mộ ông ấy, nói rằng ông đã thụ ích từ việc tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Ông ấy thực sự đã thụ ích rất nhiều từ Đại Pháp vì ông tôn trọng pháp môn và ủng hộ việc tôi tu luyện. Sư phụ đã cứu ông ấy ba lần khi ông gặp phải ba vụ tai nạn nghiêm trọng. Ông ấy sống sót mà không bị thương tích gì và vận xui của ông cũng đã chuyển thành vận may.

Chồng tôi thường đem theo một móc khóa có thông điệp của Đại Pháp kể từ khi ông ấy nhận được nó từ một học viên. Một số đồng nghiệp của chồng tôi nhìn thấy và nói rằng nó rất đẹp và hỏi xin, nên ông ấy đã tặng một số cái cho họ. Dưới sự ảnh hưởng của chồng tôi, một số người muốn biết về Pháp Luân Đại Pháp nên ông ấy đã đưa một số tài liệu chân tướng cho họ.

Nhiều đồng nghiệp của chồng tôi biết rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Có lần, sau khi nhận cuộc gọi giảng chân tướng Đại Pháp, quản lý của chồng tôi đã bảo rằng chắc chắn là tôi đã thực hiện cuộc gọi này vì những người khác không biết số điện thoại của ông ấy.

Sau khi người quản lý minh bạch chân tướng Đại Pháp, ông ấy đã đắc phúc báo và có một sức khỏe tốt. Bây giờ ông ấy đã hơn 70 tuổi và sức khỏe vẫn dồi dào.

Cách đây ba tuần, tôi nhận được một số bùa hộ mệnh chân tướng tinh xảo có thể treo trong xe hơi. Những bùa hộ mệnh này được làm một cách tinh xảo và đẹp mắt .

Sau khi nhìn thấy, chồng tôi liền hỏi xin một cái cho đồng nghiệp của ông ấy.

Tôi nhìn thấy ông ấy sẵn lòng phát tặng chúng nên tôi nói: “Mùa thu hoạch đến rồi và tôi không có thời gian để ra ngoài. Những bùa hộ mệnh này dùng để cứu người và không thể giữ ở nhà.”

Ông ấy nói: “Tôi sẽ đem lên nhà máy và phát tặng cho mọi người. Không ai có thể từ chối những chiếc bùa hộ mệnh đẹp như vậy.”

Đi làm về, ông ấy bảo tôi rằng ông đã phát hết tất cả chúng.

Một người bạn góp tiền để cứu chúng sinh

Bạn tôi là Kim Hà (hóa danh) đã giúp gia đình tôi xây nhà mới. Chồng và con trai của cô ấy cũng đến giúp gia đình tôi khi tôi bị ĐCSTQ tạm giam và bỏ tù một cách phi lý.

Kim Hà và chồng của cô ấy đã làm việc vất vả và bỏ nhiều công sức trong lúc xây dựng nhà cho tôi. Tất cả người nhà của họ cũng đều đã thoái Đảng, Đoàn và Đội. Vì vậy, họ đều đắc phúc báo.

Cách đây 10 năm, Kim Hà và gia đình chuyển đến thành phố và mua một căn hộ. Họ là gia đình duy nhất trong thôn chuyển đến thành phố. Những năm gần đây, Kim Hà và chồng đều đi làm và làm nông, kiếm được thu nhập đáng kể mỗi năm. Con trai của Kim Hà mua được xe hơi và một căn hộ. Cháu nội của Kim Hà thông minh và rất đáng yêu. Gia đình họ sung túc có đủ tiền để chi tiêu cho tất cả những gì họ muốn.

Tuy nhiên, cách đây vài ngày, khi tôi gọi video cho Kim Hà, cô ấy trông rất xanh xao. Cô ấy nói vừa mới xuất viện về. Ngày hôm sau, tôi đến thăm cô ấy và đem theo một máy phát MP3 có tải các câu chuyện về Pháp Luân Đại Pháp cùng một chiếc bùa hộ mệnh.

Tôi đề nghị Kim Hà niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” và nói một cách chắc chắn với cô ấy rằng nếu cô ấy làm theo những gì tôi nói, thì cô sẽ đắc phúc báo và nhanh chóng hồi phục.

“Tôi nhất định sẽ nhớ những gì bạn nói,” cô ấy bảo tôi.

Trước khi tôi rời đi, Kim Hà đưa tôi 100 tệ và nhờ tôi góp tặng cho các học viên Đại Pháp để làm tài liệu chân tướng.

“Bạn có cái tâm thật tốt,” tôi nói. “Tôi xin nhận lòng tốt của bạn, nhưng không nhận tiền. Tôi biết bạn vừa phải chi hơn 8.000 tệ cho bệnh viện. Hãy dùng số tiền này để mua thực phẩm bồi bổ sức khỏe.”

“Chị nhận đi!” Kim Hà nói. “Đừng lo lắng! Mọi người trong nhà tôi đều có thu nhập, chúng tôi có đủ rồi.”

Cuối cùng, tôi nhận số tiền. Các học viên đều cảm động trước tấm lòng của Kim Hà sau khi tôi đưa số tiền của Kim Hà cho họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/27/414284.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/27/188454.html

Đăng ngày 22-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share