Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-11-2020] Những cơn lũ vào mùa hè năm 2020 ở Trung Quốc đã khiến hơn 200 người chết hoặc mất tích và gây thiệt hại trực tiếp 25 tỷ USD. Cháu tôi nói dù căn nhà kế bên bị ngập nhưng nhà cháu vẫn còn nguyên vẹn. Cơn lũ dường như có mắt và đã bỏ qua căn nhà của cháu.

Cháu gái tôi đã kể cho tôi sự kỳ diệu kinh ngạc này khi cháu tới thăm tôi vào kỳ nghỉ tháng 10.

Nhà cháu tôi cách đường chính khoảng 100 mét. Có nhiều căn nhà ở hai bên đường và mặt đường chỉ cao hơn một chút so với độ cao của cơn lũ đầu tiên.

Vào tháng 7 và tháng 8 có vài ngày trời đổ mưa xối xả. Nước mưa từ trên trời đổ xuống xối xả, gió quật ngã cây và nước sông thì tràn bờ và nhanh chóng chảy nhanh theo mọi hướng.

Vào một ngày mưa, khi người đàn ông hàng xóm lớn tuổi của cháu tôi đang ngủ trưa thì ông đột nhiên nghe một tiếng nổ lớn: lũ đổ xuống từ đường chính, phá vỡ cửa trước nhà ông và tràn vào nhà. Ông lao ra khỏi nhà và chạy lên vùng đất cao hơn. Tất cả những gì ông có thể làm là đứng đó và nhìn căn nhà bị cơn lũ nhấn chìm.

Cùng lúc đó, cháu tôi đang đứng ở tầng hai của ngôi nhà ghi hình lại những gì đã xảy ra. Cháu cho tôi xem đoạn phim: “Dì nhìn này, lũ ở khắp nơi. Nhà cửa, cây cối, đồng ruộng đều bị ngập nước. Đồ đạc trôi nổi và gia súc vật vã bơi để tìm chỗ trốn. Nó thật sự kinh khủng.”

Sau đó cháu tôi nghĩ rằng tầng một nhà mình chắc chắn bị lũ tràn vào. Cháu đi xuống cầu thang để kiểm tra. Ngạc nhiên thay, tầng một nhà cháu không hề có nước, cả hành lang và đằng sau ngôi nhà cũng vậy. Cháu tự hỏi điều gì đã xảy ra và sau đó nhận ra rằng chắc chắc đó là vì cháu thường xuyên niệm chín chữ vàng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” nên đã được ban phúc.

Thật sự là hơn 10 năm trước, tôi đã nói với cháu và gia đình cháu về sự mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp và sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Cả nhà cháu tôi đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi cũng đưa cho họ một vật lưu niệm và nói rằng họ sẽ được ban phúc nếu thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Gia đình cháu thật sự tin tưởng về những điều tôi nói và họ đã được ban phúc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/3/414565.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/26/188442.html

Đăng ngày 14-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share