Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-11-2020] Một ngày nọ, khi tôi bị giam trong một trại tạm giam, một phụ nữ trẻ ăn mặc thời trang bị đưa đến xà lim của tôi.

Nghe nói rằng cô ấy là một luật sư và là một con nghiện, nhưng không ai biết tại sao cô ấy lại bị bắt.

Trông cô có vẻ chán nản. Việc cô thường xuyên đi vệ sinh cũng khiến mọi người chú ý.

Cô ấy giải thích: “Tôi đã mắc bệnh ung thư vài năm. Có máu trong nước tiểu của tôi và đi vệ sinh bị đau. Thuốc men không giúp gì được.”

Sau đó cô ấy yêu cầu lính canh cho mình thuốc điều trị. Khi họ nói rằng họ không có gì cả thì cô ấy bắt đầu khóc.

Vào giờ ngủ, cứ vài phút cô ấy lại đi vệ sinh một lần.

Giường của tôi gần nhà vệ sinh. Trong lúc cô ấy đi ngang qua, tôi thì thầm: “Em gái, chị có điều này muốn nói với em; nhưng với điều kiện là em phải tin chị.”

“Em tin chị. Có chuyện gì vậy?”

“Em sẽ tốt hơn nếu thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’”

Không do dự, cô ấy nói: “Được, em sẽ niệm”, và cô ấy nằm xuống. Kể từ lúc đó, cô ấy không phải đi vệ sinh thêm một lần nào nữa.

Sáng hôm sau khi thức dậy, cô ấy lớn tiếng gọi tôi: “Chị à, những gì chị nói là sự thật. Xin cảm ơn chị rất nhiều. Kể từ khi bị bệnh em chưa đêm nào có một giấc ngủ ngon, nhưng đêm hôm qua em đã ngủ được suốt đêm. Pháp Luân Đại Pháp thật sự có uy lực.”

Mọi người trong xà lim đều vui cho cô ấy. Tất cả họ đều chứng kiến uy lực của Đại Pháp. Tôi đã nhân cơ hội này nói với họ về những điều sai sự thật do chính quyền Cộng sản Trung Quốc tuyên truyền về Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã nghe lời tôi và sau đó thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng các tổ chức liên đới của nó.

Khi gia đình cô ấy đến thăm, tôi thấy anh trai cô ấy là một cảnh sát.

“Em đã có một giấc ngủ rất ngon đêm qua. Đã nhiều năm rồi em không có một giấc ngủ ngon đến vậy. Không còn máu trong nước tiểu của em nữa. Tất cả là nhờ một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bảo em niệm câu ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’ Nó thật sự có uy lực.” Cô vui mừng nói về sự kỳ diệu của Đại Pháp với người anh trai làm cảnh sát như thể việc bị nhốt trong trại tạm giam không là vấn đề gì với cô ấy cả.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/19/414861.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/9/188684.html

Đăng ngày 11-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share