Bài viết của Chương Vận, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 13-11-2020] Kể từ khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán (virus Trung Cộng) lan ra khắp thế giới, việc các học viên Pháp Luân Công gọi điện thoại đến Trung Quốc đại lục đã trở thành một kênh chính để người Trung Quốc thoái Đảng.

Trong khi chính quyền cộng sản vẫn tiếp tục kiểm soát tất cả các phương tiện truyền thông và kiểm duyệt mọi thông tin trên Internet, người dân Trung Quốc vẫn nhận được những cuộc điện thoại và nghe chân tướng từ những tình nguyện viên này. Những người dân Trung Quốc may mắn được biết chân tướng đã thực sự đánh giá cao nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công.

Tháng 11 năm 2020, chủ nhiệm ủy ban thôn của một thôn làng của tỉnh Hồ Nam đã nhận được một cuộc điện thoại từ nước ngoài. Ông nghe một hồi rồi bật loa ngoài lên để những người khác trong phòng cùng nghe. Cuộc điện thoại bị ngắt kết nối hai lần, nhưng người học viên đó đã gọi lại cho họ và cả hai lần cuộc gọi đều được kết nối trở lại. Sau khi nghe tất cả chân tướng và câu chuyện của người học viên, chủ nhiệm thôn ủy đã đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Một người nghe khác cũng hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Chủ nhiệm Trần chăm chú lắng nghe cuộc gọi này ngay từ đầu. Người học viên Pháp Luân Công đã kể cho ông ấy nghe về lịch sử bốn dịch bệnh đã diệt vong Đế chế La Mã, và nói rằng đại dịch hiện tại cũng là một cảnh báo tương tự của Thần, rằng nhân loại đang gặp nguy hiểm.

Người học viên còn nói về việc ĐCSTQ đã phá hủy văn hóa truyền thống, thúc đẩy chủ nghĩa vô thần, đàn áp những người lương thiện và nuôi dưỡng các quan chức tham nhũng như thế nào. Người học viên nói rằng đại dịch này là nhắm vào đảng cộng sản, và những người thoái đảng sẽ được Thần Phật bảo hộ.

Nghe xong, ông Trần đã đồng ý dùng một hóa danh để thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Người học viên nghe thấy giọng nói của những người khác và đoán rằng ông Trần đang bật loa ngoài.

Vì vậy, người học viên tiếp tục nói: “Xin chúc mừng ông vì đã thoát khỏi cái đảng đó! Tôi sẽ nói cho ông nghe nhiều hơn về Pháp Luân Công. Ông vẫn đang lắng nghe chứ?“ Ông Trần bảo những người khác trong phòng tiến gần hơn đến chỗ ông và trả lời: “Vâng, vâng, chúng tôi đang nghe.”

Người học viên đã nói với họ về sự hồng truyền của Pháp Luân Công, từ lần đầu tiên được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992 và sau đó đã được hồng truyền đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới như thế nào. Người học viên cho biết Pháp Luân Công đã nhận được hơn 4.500 bằng khen và giải thưởng trên toàn thế giới. Tác phẩm chính của Pháp Luân Công, cuốn sách Chuyển Pháp Luân, đã được dịch ra hơn 40 thứ tiếng và là cuốn sách Trung Quốc được phiên dịch ra tiếng nước ngoài nhiều nhất trong 5.000 năm lịch sử Trung Hoa.

Nghe vậy, một người trong phòng đã thốt lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Ông Trần nói: “Chờ chút, chúng ta hãy nghe trước đã.”

Sau đó, người học viên đã giảng cho họ nghe về vụ tự thiêu được dàn dựng trên quảng trường Thiên An Môn mà ĐCSTQ đã sử dụng để kích động lòng thù hận và bức hại Pháp Luân Công.

Một người nghe ở đầu máy bên kia nói: “Ồ, vụ tự thiêu đó là giả.”

Khi người học viên chuyển sang chủ đề mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, điện thoại đã bị ngắt kết nối. Người học viên đã quay lại số và cuộc gọi được kết nối trở lại. Ông Trần nhấc máy và nói: “Vâng, chúng tôi vẫn đang nghe đây.”

Người gọi học viên nói với những người đang nghe điện thoại rằng họ rất may mắn vì đã biết được chân tướng, và nhắc họ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo” khi gặp nguy hiểm.

“Vâng, chúng tôi sẽ ghi nhớ những chữ này và niệm chúng. Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều”, ông Trần nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/13/415058.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/30/188500.html

Đăng ngày 26-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share