Bài viết của Thanh Ngọc, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-04-2020] Hơn 10 năm qua, tôi đã giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp được cho nhiều người. Trong thời gian đó, nhiều người đã minh bạch chân tướng và thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó (Đoàn, Đội). Tôi cũng khuyên mọi người rằng họ sẽ đắc phúc báo nếu thành tâm niệm chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Sau đây là vài câu chuyện của họ:

Cơn đau lưng biến mất

Một hôm khi tôi đang đi chợ thì nhìn thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang đứng ăn sáng. Tôi chào bà ấy và hỏi tại sao bà không ngồi xuống ăn. Bà nói bà bị thoát vị đĩa đệm nên ngồi xuống thì sẽ rất đau.

Tôi nói: “Tôi có ý này có thể giúp chị. Chị có muốn nghe không?” “Có chứ,” bà ấy trả lời một cách tò mò.

Tôi nói với bà về những tác hại đối với người Trung Quốc khi họ tuyên thệ gia nhập vào Đảng, Đoàn, Đội và rằng Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp cao tầng tu luyện chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Tôi cũng nói với bà rằng vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn là do ĐCSTQ dàn dựng ra để kích động thù hận của người dân đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Bà ấy lắng nghe chăm chú và đồng ý với những gì tôi nói. Sau đó bà đã dùng một hóa danh để thoái Đoàn và Đội.

Sau đó tôi giải thích với bà Chân-Thiện-Nhẫn là gì và đưa cho bà một tờ giấy có chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” được viết sẵn trên đó.

Tôi đề nghị bà ấy niệm chín chữ đó và bà ấy đã làm theo. Chỉ một lát sau, bà reo lên: “Tôi đã hết đau rồi!”

Nhìn thấy sự vui vẻ trên khuôn mặt bà ấy, tôi cũng rất mừng cho bà! Bà nắm lấy tay tôi và liên tục nói: “Cảm ơn! Cảm ơn chị!”

“Chị nên cảm ơn Sư phụ Lý vì Ngài đã cứu chị,” tôi nói. “Bây giờ chị đã biết chín chữ chân ngôn này thần kỳ thế nào rồi, chị nên thành kính niệm nhé. Thường xuyên niệm và chị sẽ đắc phúc báo.”

“Tôi sẽ niệm! Tôi sẽ liên tục niệm!” bà nói.

Giúp đỡ em chồng

Trùng hợp là, điều tương tự ấy cũng xảy đến với em chồng của tôi. Cha chồng tôi qua đời vào năm 2007. Gia đình tôi và người em trai thứ năm đã từng chăm sóc cha chồng trong suốt thời gian ông bị bệnh. Khi tôi bàn bạc về việc tổ chức tang lễ với em chồng, thì cậu ấy trả lời với giọng đau khổ: “Em không thể giúp được gì nhiều. Em bị thoát vị đĩa đệm và đi lại khó khăn, em cũng thử cả thuốc Tây y lẫn Trung y mà không có tác dụng.”

Tôi biết cậu ấy ủng hộ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên tôi cố gắng an ủi cậu ấy: “Đừng lo lắng, chị có cách để giúp em.” Tôi dìu cậu ấy đến mép ghế sofa để cậu ngồi xuống, rồi nói: “Hãy niệm theo chị ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’.”

Tôi đọc trước, sau đó cậu ấy lặp lại theo. Tôi đề nghị cậu ấy niệm liên tục và cậu ấy làm như vậy.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cậu ấy ngừng niệm và reo lên: “Em không còn đau nữa! Em khỏi bệnh rồi!” Những người khác trong phòng đã chứng kiến điều này và rất kinh ngạc.

Chị cả bên chồng nói: “Thật kỳ diệu! Chị cũng muốn niệm câu đó.”

“Nếu chị thành tâm niệm, thì cũng sẽ đắc phúc báo ạ,” tôi nói.

Chị cả của chồng tôi mắc bệnh phổi khá nặng, thường ói ra máu và nhập viện hai hoặc ba lần trong một năm. Nhưng kể từ khi chị ấy bắt đầu niệm chín chữ chân ngôn đó thì chị không còn phải nhập viện nữa. Tôi nhắc chị: “Chị hãy nhớ niệm thường xuyên nhé.”

“Thật thần kỳ! Chị sẽ liên tục niệm!”

Chữa lành bệnh Parkinson cho một người đàn ông

Năm 2008, khi đón cháu trai từ trường mầm non về nhà, tôi đã gặp bà Lưu là bà của một bé gái học cùng trường với cháu tôi . Vì chúng tôi đều đón cháu mỗi ngày, nên dần trở nên quen biết nhau. Theo thời gian, tôi đã có thể nói với bà ấy về Pháp Luân Đại Pháp.

Một hôm, bà ấy có vẻ không vui và than phiền về chồng bà (ông Trương). Bà ấy bảo tôi rằng chồng bà mắc bệnh Parkinson đã nhiều năm và bà phải lo liệu hết mọi công việc trong nhà. Bà nói rằng cuộc đời của bà thật khổ và tẻ nhạt.

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Nếu tôi có thể gặp chồng bà ấy thì có thể nói với ông về Pháp Luân Đại Pháp.

Ba ngày sau, tôi thấy bà ấy đang chầm chậm dìu một người đàn ông, thỉnh thoảng tôi thấy đầu và chân tay ông rung lên một cách không kiểm soát.

Tôi đi đến và hỏi: “Chị à, đây là chồng chị phải không?” Bà ấy gật đầu và bảo tôi rằng họ đang đi đến bệnh viện để lấy thuốc và gặp bác sĩ. Tôi xoay qua chồng bà ấy và nói: “Tôi có thể nói với ông về những điều có liên quan mật thiết đến sinh mệnh và sức khỏe của ông được không ạ?” Ông ấy gật đầu.

Chúng tôi đứng bên vệ đường trong khi tôi nói ngắn gọn về Pháp Luân Đại Pháp và giúp ông ấy thoái Đảng, Đoàn, Đội bằng một hóa danh. Sau đó tôi viết chín chữ chân ngôn cho ông ấy và hỏi liệu ông ấy có sẵn lòng niệm không. Ông ấy đã vui vẻ đồng ý.

Sáng hôm sau, khi tôi đưa cháu trai đến trường mầm non thì bà Lưu đã kéo tôi sang một bên và phấn khởi nói: “Sau khi chúng tôi từ bệnh viện về nhà vào hôm qua, chồng tôi ngồi trên ghế và niệm chín chữ chị đã dặn. Ngoại trừ ăn trưa và đi vệ sinh, ông ấy cứ niệm mãi cho đến 4 giờ chiều. Sau đó, ông ấy nhận ra ông đã hết rung rẩy và tôi cũng thấy vậy. Chúng tôi rất vui!”

Tôi cũng rất vui khi nghe điều đó và bảo bà: “Hãy bảo ông ấy liên tục niệm nhé và chị cũng có thể niệm chín chữ này.” Bà đồng ý: “Ừ, tôi sẽ niệm.”

Kể từ đó, sức khỏe của chồng bà Lưu ngày một tốt hơn. Vào ngày thứ tư, họ gọi điện cho con gái và con trai bảo đến thăm họ. Khi các con đến và nhìn thấy cha mở cửa, họ đều kinh ngạc. Họ nhìn cha chằm chằm và nói: “Cha không còn bị run nữa à!”

Ông Trương lấy ra tờ giấy có chín chữ mà tôi đã viết và bảo họ: “Cha bình phục chỉ bằng cách niệm chín chữ này.” Họ xem qua và thắc mắc: “Chỉ bằng cách niệm những chữ này thôi sao?” “Đúng vậy đó,” ông ấy nói.

Họ cho rằng điều đó thật khó tin nhưng cuối cùng cũng chấp nhận. Ông Trương đã khỏi bệnh Parkinson và sống khỏe mạnh kể từ đó.

Sư phụ truyền Đại Pháp là để cứu người nên chín chữ chân ngôn đó có mang theo năng lượng thuần chính từ vũ trụ nên vô cùng uy lực!

Tôi muốn nói cho nhiều người hơn nữa về điều này để họ cũng sẽ đắc được phúc báo!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/9/403565.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/24/188406.html

Đăng ngày 30-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share