Làm công tác Đại Pháp với một con tim trong sạch ngây thơ như trẻ con

Bài của một bạn tu từ Đức quốc

[Minh Huệ] Cách nay vài ngày tôi nhìn con tôi ăn sáng. Nó thử gắp hai miếng đồ ăn cùng một lúc với một cái muổng nhỏ, nhưng khi nó muốn gấp miếng kia sau khi đã gấp được miếng này, thì miếng thứ nhất luôn rớt ra khỏi chiếc muổng của nó. Nó tiếp tục cố gắng nhiều lần. Tôi lo lắng tự nghĩ, ‘Sao con không ngưng sự cố gắng vô vọng như vậy và gắp đồ ăn từ miếng một.’ Nhưng con tôi không mất kiên nhẫn và nó vẫn tiếp tục cố gắng cho đến khi cuối cùng nó thành công. Tôi vui mừng với sự thành công của nó, nhưng, điều ngạc nhiên thay, nó tiếp tục ăn sáng một cách thản nhiên không một dấu hiệu vui mừng trên gương mặt nó.

Sự kiện nhỏ này khiến tôi nhớ đến các hoạt động nói lên sự thật của tôi. Mỗi khi tôi gặp một khó khăn hoặc có người không thích nghe tôi, tôi thành buồn và thất vọng, và khi có người tỏ vẻ một chút đồng ý, tôi liền vô cùng sung sướng, tỏ rõ sự chấp trước của tôi về tánh hăng hái và hiển thị.

Sư phụ dạy chúng ta trong bài ‘Một đòn nặng’ (Tinh tấn yếu chỉ): “Thành công trong công tác là hình thức biểu hiện nơi người thường; còn [điều] có thể giúp con người đắc Pháp và sự hoằng dương Đại Pháp là do uy lực của bản thân Đại Pháp và sự an bài cụ thể của Pháp.”

Khi làm công tác Đại Pháp, nếu chúng ta giữ được một con tim trong sạch an vui thiện lành và không chấp trước về cái sợ mất theo những quan niệm con người mà chúng ta đã phát triển trong xã hội con người, thì chúng ta sẽ có thể làm mọi điều một cách tốt đẹp.

Trên đây là điều tôi hiểu được, xin chỉ điểm cho những gì không đúng.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2002/7/31/34121.html.
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2002/8/7/24941.html.

Dịch từ tiếng Anh ngày 10-8-2002, đăng ngày 17-8-2002; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai.

Share