Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-08-2020] Vào mùa hè năm 2019, khi đến điểm học Pháp, tôi thấy một học viên đã quay trở lại tu luyện sau khi ngừng tu một thời gian. Khi nhìn thấy tôi, cô ấy ôm tôi và bắt đầu khóc lớn. Tôi biết cô ấy hối hận vì đã lãng phí quá nhiều thời gian quý báu. Mặc dù không khóc, nhưng mắt tôi cũng ngấn lệ.

Tôi biết rõ người học viên này. Khi cuộc bức hại bắt đầu, chúng tôi đã cùng nhau đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vào thời điểm đó, cuộc đàn áp rất tàn khốc và kinh hoàng. Sau đó, vì lý do gia đình, cô ấy bỏ dở việc học Pháp và tu luyện, cuối cùng cô ấy đã ngừng tu luyện Đại Pháp hoàn toàn. Sau đó, cô ấy gặp vấn đề về sức khỏe. Sau khi xuất viện, cuối cùng cô ấy cũng nhận ra vấn đề của mình là gì. Tôi nói với cô ấy: “Đừng khóc, từ bây giờ hãy tu luyện tinh tấn.” Ngay khi nói những lời đó, tôi cảm thấy chúng chứa đựng cái tình của con người, nhưng tôi đã không hướng nội hay cố gắng loại bỏ chúng.

Trên đường về nhà sau buổi học Pháp nhóm, tôi cảm thấy có thứ gì đó đè lên chân trái của mình khiến nó tê và nặng. Tôi cảm thấy như mình đang đi trên những cục bông và chân của tôi không theo khống chế của não. Sau đó, tôi không có cảm giác ở chân nữa.

Tôi phát chính niệm khi trở về nhà, nhưng không thấy có bất kỳ sự thay đổi nào. Đột nhiên, tôi cảm thấy một cảm giác tương tự trên cánh tay trái của mình và nó cũng bắt đầu tê. Tôi lập tức cảnh giác và nghĩ: “Đây không phải là bệnh thật, mà là giả tướng.”

Tôi đã nói với thứ vật chất xấu rằng: “Ta không quan tâm ngươi là gì, ta không muốn người, ngươi không thể ở bên ta. Sinh mệnh của ta là do Sư phụ Lý Hồng Chí an bài. Ta chỉ đi theo con đường mà Sư phụ đã an bài cho ta. Sinh mệnh khác hay nhân tố khác không được phép can thiệp.” Trong khi đó, tôi hướng nội. Cái tình đối với đồng tu là thứ mà một học viên phải buông bỏ. Tôi biết rằng khi có tình, dục sẽ theo sau. Tôi cần phải loại bỏ dục ở cấp độ vi quan và buông bỏ chấp trước.

Sư phụ đã giảng rõ:

“Kinh tu kỳ tâm
Công luyện kỳ thân”
(Đồng hóa, Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

“Kinh sách tu cái tâm ấy
Công luyện cái thân ấy”

Tôi nhớ lại một câu chuyện được đăng trên Minghui.org về một học viên ở vào hoàn cảnh tương tự và đã vượt qua khảo nghiệm nghiệp bệnh một cách thần kỳ bằng cách luyện bài công pháp thứ năm. Khi tôi đang suy nghĩ về việc luyện công, cụm từ “…cửu cửu quy chân” (Giải đáp thắc mắc tại giảng Pháp ở Tế Nam, Chuyển Pháp Luân Pháp Giải) đã xuất hiện trong tâm trí tôi. Pháp thân của Sư phụ đã gửi cho tôi một thông điệp. Vì vậy, tôi quyết định luyện công chín lần.

Tôi luyện bài công pháp thứ ba chín lần mỗi ngày, chỉ mất chưa đầy một tiếng rưỡi. Tôi rất tập trung khi luyện công, không có suy nghĩ nào khác. Vào ngày thứ tám, sau khi luyện bài công pháp thứ ba bảy mươi lần, tôi cảm thấy có thứ gì đó thoát khỏi cánh tay trái của mình. Tôi biết vật chất xấu đã được loại bỏ và tôi đã vượt qua khảo nghiệm nghiệp bệnh (thực ra, đó là khảo nghiệm tâm tính).

Một vài ngày sau, chân trái và cánh tay trái của tôi từ từ trở lại bình thường. Sư phụ đã giúp tôi, đệ tử của Ngài, vượt qua khảo nghiệm nghiệp bệnh này. Ngài đã loại bỏ vật chất xấu ra khỏi thân thể tôi.

Là một đệ tử Đại Pháp, chỉ có tinh tấn thì tôi mới có thể báo đáp ân Sư. Trong giai đoạn thời gian cuối cùng trân quý này, tôi sẽ học Pháp thật tốt, tu tốt bản thân, làm tốt ba việc, trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh và theo Sư phụ trở về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/31/411157.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/7/188141.html

Đăng ngày 23-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share