Bài viết của một học viên Đại Pháp phương Tây

[MINH HUỆ 20-11-2020] Cuối tuần trước, tôi vừa đi bộ trên những ngọn đồi cách nhà tôi không xa, vừa nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ. Hôm đó là một ngày đẹp trời. Thời tiết không quá nóng, cũng không quá lạnh. Rừng xanh, và không khí trong lành. Đột nhiên, một đàn ruồi bắt đầu vây quanh tôi, số lượng đến một hoặc hai trăm con. Dù cho tôi đứng yên hay chạy, cố xua chúng đi hay khép mình lại, chúng vẫn cứ bay xung quanh tôi và không chịu rời đi.

Sự trùng hợp này quá đỗi kỳ lạ, vì vậy tôi cố gắng hướng nội và giữ chính niệm. Tôi nhận ra rằng nếu trạng thái tinh thần của tôi đi xuống chỉ vì mấy con ruồi, thì có nghĩa là sức mạnh ý chí của tôi quá yếu. Không có lý do gì đáng ảnh hưởng đến tôi cả. Tôi cũng tự hỏi bản thân rằng liệu tôi có nghiệp lực cần loại bỏ hay có một số chấp trước mà tôi chưa để ý đến hoặc xem xét nghiêm túc không.

Sau đó, tôi nhìn thấy một gia đình đang đi phía trước tôi với tốc độ chậm hơn. Tôi quyết định giảm tốc độ của mình để đàn ruồi sẽ không di chuyển đến chỗ của họ nếu chúng tôi ở quá gần nhau. Họ có thể cũng sẽ thấy lạ khi nhìn thấy một người đi giữa một đám ruồi.

Một lúc sau, tôi nhận thấy rằng mặc dù có hàng chục con ruồi bay xung quanh tôi trong không trung và thậm chí trên cả quần áo của tôi, nhưng không có con nào đậu trên mặt hay cánh tay tôi. Thậm chí không có con nào đến gần mặt tôi. Vì vậy, tôi quyết định kiên trì, phát chính niệm và tiếp tục bước đi với tinh thần phấn chấn.

Khoảng 30 phút sau, tôi đi qua vài bụi cây, và khi tôi bước ra ở phía bên kia, đàn ruồi đã bay mất.

Sau đó, tôi cố gắng tìm hiểu xem thông điệp đó là gì. Phải mất vài ngày, và rồi tôi nhận thức được rằng: đó là một hình ảnh ẩn dụ cho việc tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp. Cho dù có khó khăn hay cảm giác như thế nào, thì với chính niệm, nó không thể thực sự làm tổn thương chân ngã của tôi. Khi nó đã hoàn thành xong mục đích, nó sẽ rời đi.

Như Sư phụ giảng trong Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân:

“…Rồi mở vòi nước sao cho anh này nghe thấy tiếng [nước] nhỏ giọt. Anh ta tưởng rằng chính là máu của mình đang nhỏ giọt xuống, một lúc sau cá nhân này chết. Kỳ thực hoàn toàn không làm anh ta chảy máu, chỉ có nước chảy thôi; tinh thần của cá nhân này đã dẫn đến cái chết của mình.”

Khi tôi ngộ ra chân lý, rằng những điều này thực sự không thể làm tổn hại đến tôi. Tôi có Pháp để đo lường mọi thứ, và tôi là một lạp tử của Đại Pháp. Tôi cảm nhận được rằng Sư phụ đang khích lệ tôi nhìn vào bản chất của mọi sự việc, bảo trì chính niệm, luôn vui vẻ và tiếp tục bước đi trên con đường trở về nhà.

Vài ngày sau, bài thơ mới của Sư tôn được công bố:

Đại tuyển

Lãng lãng càn khôn hồng ma loạn
Ương ương đại quốc tệ vi hoạn
Tả hữu xã hội nhân tâm lãnh
Chính nghĩa lương tri kỷ thời hoàn

Lý Hồng Chí
Nhị linh nhị linh niên thập nhất nguyệt bát nhật

Diễn nghĩa:

Tổng tuyển cử

Ma đỏ làm loạn ngay giữa càn khôn trời đất rộng rãi này
Tệ nạn gian lận gây hại ngay cả ở quốc gia lớn mạnh thế
Thao túng cả xã hội khiến lòng người thờ ơ thất vọng
Đến bao giờ chính nghĩa và lương tri mới trở về

Lý Hồng Chí
8 tháng Mười Một, 2020

Tạm dịch thơ:

Tổng Tuyển Cử

Càn khôn sáng tỏ hồng ma loạn

Nước lớn thênh thang họa dối gian

Khống chế xã hội lòng người lạnh

Chính nghĩa, lương tri khi nào hồi

Tôi nhận ra trải nghiệm của bản thân cũng là một hình ảnh ẩn dụ cho câu thơ đầu. Đọc các bài chia sẻ kinh nghiệm của các đồng tu trên Minh Huệ, tôi nhận ra rằng không giống như những người thường bị vây hãm bởi những sự kiện này, chúng ta có Pháp. Chúng ta biết kết quả cuối cùng, bất kể những khó khăn trong tiến trình này. Chúng ta đóng vai chính trong việc cứu chúng sinh và bảo vệ vũ trụ.

Tôi sống ở một quốc gia phương Tây nhưng không phải Hoa Kỳ. Chỉ vài ngày sau cuộc bầu cử của Hoa Kỳ, trong một bữa tối cùng đại gia đình, mọi người đã hỏi tôi suy nghĩ như thế nào về Trung Quốc, về đất nước của tôi và về cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ. Tôi đã chia sẻ hiểu biết của mình. Tối hôm đó, một số người trong đại gia đình đã bảo với tôi: “Cháu phải cho các chính trị gia biết về điều đó [những nguy hiểm khi làm việc với ĐCSTQ tà ác và những người cộng tác với nó]. Cháu có thể tạo ra ảnh hưởng thực sự cho quốc gia này.” Tôi cảm thấy Sư phụ đã trực tiếp điểm hóa cho tôi về vai trò của tôi và về tác động thực sự mà một đệ tử Đại Pháp có thể tạo ra.

Chúng ta phải làm việc bằng trí huệ trong mọi thời khắc. Dù người tu luyện không tham gia vào chính trị của người thường. Nhưng “trí huệ” này không thể là cái cớ cho sự hèn nhát khi đứng trước sứ mệnh của chúng ta và cuộc chiến giữa chính và tà đang tiếp tục diễn ra.

Tạ ơn Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/20/188348.html

Đăng ngày 23-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share