Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-09-2020] Tâm an dật luôn là chấp trước lớn nhất của tôi. Tôi biết nó không tốt và tôi muốn loại bỏ nó, nhưng chấp trước đó đã khiến tôi không còn tinh tấn nữa. Sư phụ Lý Hồng Chí đã điểm hóa cho tôi nhiều lần.

Có lần, tôi đi ngủ lúc 10 giờ 30 phút tối. Tôi mơ thấy mình đang làm một tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp bằng máy in laser. Tờ tài liệu màu đen với dòng chữ “Mong bạn bình an” màu trắng. Tôi nghĩ rằng lẽ ra mình nên dùng máy in màu để làm, như vậy tờ tài liệu trông sẽ đẹp hơn.

Tiếp theo tôi mơ thấy một bức tranh. Có vô số Phật, Đạo, Thần ở góc dưới bên trái. Họ đang nhìn lên hoặc bay lên phía trên. Sư phụ đứng ở góc trên bên trái, phát ra những tia sáng lộng lẫy.

Khi bức tranh đó di chuyển lên, một bức tranh khác xuất hiện giống hệt bức tranh đó, ngoại trừ màu sắc sống động hơn và tươi sáng hơn. Bức tranh này di chuyển sang bên phải, và ở trung tâm là một chú sư tử nhỏ đang tỏa sáng chạy về phía Sư phụ.

Một giọng nói bên ngoài bức tranh nói: “Điểm nổi bật của bức tranh này là chú sư tử tỏa sáng.”

Điều đó nhắc tôi nhớ đến Pháp của Sư phụ:

“…tu luyện Phật Pháp phải dũng mãnh tinh tấn như ‘hùng sư’” (Giải đáp thắc mắc tại giảng Pháp ở Diên Cát, Chuyển Pháp Luân Pháp Giải)

Tôi ngay lập tức tỉnh dậy từ giấc mơ của mình. Lúc đó khoảng 2 giờ sáng. Tôi biết Sư phụ đang nhắc mình phải tinh tấn. Tôi không dám chợp mắt nữa nên đã dậy luyện công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/27/412338.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/21/187917.html

Đăng ngày 18-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share