Bài viết của một học viên phương Tây ở Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 19-11-2020] Sư phụ đã công bố bài thơ “Tổng tuyển cử” và trang web Minh Huệ đã công bố bài viết “Nhất định phải minh bạch và thanh tỉnh về nguyên tắc và cơ điểm.” Một số học viên cũng đã chia sẻ trên Minh Huệ những hiểu biết của họ về cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ và cuộc chiến giữa chính và tà, và tôi đã được truyền cảm hứng và cảm thấy biết ơn những chia sẻ của họ. Mặc dù tôi không có gì để nói thêm về cuộc bầu cử này, nhưng bài của Ban Biên tập Minh Huệ và kinh văn mới của Sư phụ là một gậy cảnh tỉnh lớn để tôi không bị trói buộc và rơi vào thùng thuốc nhuộm lớn của xã hội người thường mà Sư phụ đã từng giảng trước đây, một thùng thuốc nhuộm đã bị bóng ma chủ nghĩa cộng sản tà ác kiểm soát.

Trong bốn năm qua, tôi đã thấy một số đồng tu, cả những học viên trẻ tuổi người Trung Quốc lớn lên trong xã hội phương Tây và các học viên phương Tây, ngừng tu luyện. Sau cuộc bầu cử năm 2016, một số người trong số họ đã bị ảnh hưởng bởi các phương tiện truyền thông dòng chính và có quan điểm tiêu cực về vị Tổng thống Hoa Kỳ, vốn được bầu một cách dân chủ. Một số người trong số họ thậm chí còn chuyển sang phe bên kia và nói xấu một cách công khai. Tôi cảm thấy buồn cho họ vì một số người từng là học viên rất tinh tấn trong những năm đầu và làm việc chăm chỉ để chống lại ảnh hưởng của cuộc bức hại tà ác của ĐCSTQ.

Về cuộc bầu cử của Hoa Kỳ, thực ra Sư phụ đã nói đến nó trong các bài giảng trong mấy năm qua. Trong “Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018,” Sư phụ giảng:

Cho nên, tôi nghĩ thế này, xuất phát điểm của chúng ta là cứu người. Nếu ở xã hội này xuất hiện một người, mà có thể chặn đứng trào lưu đạo đức thế gian xuống dốc, thì người đó quá xuất sắc rồi! Người ấy cũng tương đương đang trợ giúp chúng ta! (các đệ tử vỗ tay nhiệt liệt) Người ấy chẳng phải bằng như đang giúp chúng ta cứu người sao? Mọi người nghĩ xem, người ấy mà cũng rớt nữa thì chúng ta làm sao cứu?!“

Trong “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019”, Sư phụ giảng:

Khi Mỹ quốc tổng tuyển cử [lần trước], rất nhiều người không nghĩ tới rằng Trump có thể trúng tuyển, [nhưng] ông ta được tuyển rồi. Có những người cảm thấy việc nào đó nên phải là thế này, [nhưng] kết quả nó không thế. Tôi vẫn luôn giảng vấn đề rằng, tôi nói rằng nhân loại là do Thần đang khống chế, Thần quyết định.”

Tôi không chắc liệu những học viên đã sang phe bên kia đã đọc những bài giảng mà Sư phụ công bố hay chưa. Tuy nhiên, việc nhìn thấy những học viên này chuyển sang phe bên kia một cách dễ dàng khiến tôi nhận ra rằng thùng thuốc nhuộm lớn đang lan tràn trong xã hội nhân loại, và nếu không cẩn thận, chúng ta có thể dễ dàng bị cuốn vào đó.

Đối với cá nhân tôi, tôi có thói quen cập nhật tin tức xã hội. Mặc dù không dành nhiều thời gian cho việc đó, nhưng tôi cảm thấy mình cần phải có hiểu biết cơ bản để có thể giao tiếp với các đồng nghiệp không phải là học viên tại công việc người thường của mình. Trong khi tôi đọc các phương tiện truyền thông do học viên điều hành cho mục đích giảng chân tướng, tôi cảm thấy họ không bao quát tốt mọi phương diện tin tức hàng ngày của người thường, vậy nên tôi sẽ dành thời gian đọc tin tức trên các phương tiện khác. Đôi khi tôi cũng xem các chương trình truyền hình và phim của người thường trong một khoảng thời gian ngắn để thư giãn.

Ngay trước cuộc bầu cử mới đây nhất của Hoa Kỳ, tôi đã theo dõi các cuộc thăm dò và cảm thấy thất vọng khi những người thăm dò dự đoán rằng đảng gần với chủ nghĩa cộng sản hơn sẽ giành chiến thắng. Tôi cảm thấy bất lực và không chắc mình có thể làm gì. Vào Ngày Bầu cử, tôi rất ngạc nhiên và vui mừng khi Tổng thống Hoa Kỳ và đảng của ông ấy đã làm tốt hơn mong đợi trong kết quả cuối cùng, và rất nhiều người dân Hoa Kỳ đã lựa chọn đúng cho bản thân, đất nước của họ và thế giới. Tôi nhận ra mình đã bị các phương tiện truyền thông dòng chính đánh lừa và các cuộc thăm dò dự đoán mà họ thực hiện đều cho kết quả ngược lại, điều này thực ra là để ủng hộ quan điểm của họ và là điều mà bóng ma cộng sản muốn mọi người tin. Thậm chí, tưởng như Tổng thống Trump sẽ lại giành chiến thắng trong đêm bầu cử, nhưng do gian lận, bên kia đã vượt lên dẫn trước với sự hỗ trợ của các phương tiện truyền thông dòng chính, và vận mệnh quốc gia hiện đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc.

Trong Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân, Sư phụ giảng:

“[Vì] sự ô nhiễm của dòng chảy lớn, của thùng thuốc nhuộm lớn xã hội người thường, [mà] điều người ta cho rằng đúng, trên thực tế rất nhiều khi lại là sai. Con người ai chẳng muốn sống tốt?”

Trong “Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010”, Sư phụ giảng:

Đúng rồi, xã hội này là thùng thuốc nhuộm lớn. Xã hội hiện nay chính là đang giành lôi kéo người với đệ tử Đại Pháp, thậm chí với con của đệ tử Đại Pháp cũng là trong hoàn cảnh ấy, những thứ bất hảo đang túm lấy người ta. Nếu con trẻ không thể tu luyện, hoặc không có hoàn cảnh tốt, thì thật sự không trụ vững được. Nhưng mà trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp lại lớn như thế, chúng ta không chỉ cứ độ con người thế gian, mà những người ở bên mình cũng phải cứu chứ.“

Và trong “Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004”:

“Nhân loại là thùng thuốc nhuộm lớn, trong thùng thuốc nhuộm đó nói ai mà thân không [nhiễm] màu, thì vị ấy chính là Thần. Ngay cả đệ tử Đại Pháp vốn đang tu luyện, vẫn cần thỉnh thoảng tẩy rửa chính mình, trẻ em cũng giống như thế.”

Sư phụ cũng đã nhiều lần đề cập đến thùng thuốc nhuộm lớn trong các bài giảng Pháp khác của Ngài, nhưng để cho ngắn gọn, tôi xin dừng ở đây.

Tôi đã đọc cuốn sách Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta và nhận ra rằng tôi đã phần nào bị ô nhiễm bởi các khái niệm của xã hội người thường và cho phép các nhân tố của bóng ma chủ nghĩa cộng sản tà ác xâm nhập vào suy nghĩ của tôi, mặc dù chúng không làm lay chuyển ý kiến của tôi về sự khác biệt cơ bản giữa đúng và sai. Giờ đây tôi nhận ra rằng các đồng tu của tôi đã bị lay chuyển dễ dàng như thế nào do bị ảnh hưởng bởi các phương tiện truyền thông chủ đạo và thùng thuốc nhuộm lớn của xã hội người thường.

Tôi nghĩ tôi nên viết bài này để chia sẻ việc suy nghĩ của tôi đã bị ảnh hưởng bởi thùng thuốc nhuộm và ảnh hưởng của bóng ma cộng sản trong mọi phương diện của cuộc sống như thế nào, và hy vọng rằng các học viên khác có thể tránh bị ảnh hưởng bởi điều tương tự.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/19/188332.html

Đăng ngày 22-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share