Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-08-2020] Sắc dục đã can nhiễu tôi từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và là một chướng ngại lớn đối với tu luyện của tôi. Sau khi bắt đầu học thuộc Pháp và hướng nội mỗi ngày, tôi đã có thể buông bỏ được tâm sắc dục hai lần – vào năm 2014, và sau đó nó lại quay lại vào năm 2016. Nhưng sau năm 2016, tâm sắc dục lại tiếp tục can nhiễu tôi cho đến hiện tại.

Nhìn lại những kinh nghiệm trước đây của tôi trong việc buông bỏ tâm sắc dục, và phản ánh trong trạng thái tu luyện của tôi lúc đó và bây giờ, tôi nhận ra rằng chính chấp trước truy cầu thoải mái và không tinh tấn trong tu luyện đã gây ra những vấn đề về sắc dục.

Đối phó với tâm sắc dục

Tôi luôn thích đọc tiểu thuyết. Tôi đã đọc hết tác phẩm kinh điển “Tam quốc diễn nghĩa” của Trung Quốc khi học lớp năm. Sau khi bắt đầu đi làm, tôi đọc bất kỳ cuốn sách nào mình có. Tôi bắt đầu say mê xem phim sau khi video và đĩa DVD ra đời. Tôi bị cuốn vào Internet sau khi máy tính trở nên phổ biến. Qua tất cả những hình thức giải trí này, tôi đã tiếp xúc với nhiều thứ không lành mạnh và hình thành chấp trước sắc dục mạnh mẽ.

Tâm sắc dục đã can nhiễu tôi rất nhiều từ khi tôi tu luyện Đại Pháp. Mặc dù tôi chưa làm điều gì trái đạo đức, nhưng nghiệp tư tưởng sắc dục của tôi rất lớn. Những ý nghĩ sắc dục thường xuất hiện và đôi khi tôi thuận theo chúng. Cảm giác rất thống khổ vì tôi không thể loại bỏ hay ức chế chúng. Tôi đã phải chịu đựng một số ma nạn nghiệp bệnh lớn vì tâm sắc dục này. Tôi đã thử nhiều phương pháp để loại bỏ nó nhưng kết quả đều không tốt.

Năm 2013, tôi bắt đầu học thuộc Pháp và hướng nội mỗi ngày để xem mình có thể làm tốt hơn ở điểm nào. Trạng thái tu luyện của tôi đã cải thiện rất nhiều sau một thời gian. Tôi bắt đầu đề cao tâm tính của mình nhanh chóng và có thể kiểm soát được những tư tưởng sắc dục. Tâm sắc dục trở nên ngày càng yếu đi, nhưng nó vẫn còn đó.

Năm đó, địa phương chúng tôi có nhu cầu rất lớn về đĩa DVD Shen Yun. Tôi đã nhận một lượng lớn công việc để sản xuất đủ chúng. Tôi làm đĩa DVD vào buổi sáng, học thuộc Pháp vào buổi chiều, luyện công vào buổi tối và phát chính niệm hai khoảng thời gian dài vào buổi chiều và buổi tối. Trong lúc rảnh rỗi hoặc khi làm việc nhà, tôi lại nghe các chương trình phát thanh trên Minh Huệ. Thỉnh thoảng tôi có viết một số bài chia sẻ kinh nghiệm.

Mặc dù rất bận, nhưng tôi vẫn giữ được trạng thái tốt khi làm việc theo lịch trình này mỗi ngày. Theo thời gian, tôi thấy mình đã quên mất bản thân và tiến nhập vào trạng thái vô ngã.

Một đêm, tôi có một giấc mơ: Vị cầm sư (người chế tác đàn, bản nhạc) ở nhà kế bên qua đời, tôi cùng những người hàng xóm khiêng anh ta ra ngoài và chôn cất. Tôi biết Sư phụ đang dùng chữ đồng âm để điểm hóa cho tôi: Cầm sư (qín shī) chết, chính là tơ tình (qíng sī) đứt. Kể từ thời điểm đó, tôi thấy mình không còn tâm sắc dục, đầu não tôi dường như mất hết ký ức về bất cứ thứ gì liên quan đến sắc dục. Tôi biết chính Sư phụ đã giúp tôi loại bỏ vật chất xấu này.

Không bị sắc dục can nhiễu, tôi ở trong trạng thái rất tích cực. Tôi tiếp tục duy trì điều này trong một thời gian, nhưng sau đó tôi nhận thấy tâm sắc dục lại quay lại. Năm 2015, vợ tôi bị bắt và giam giữ bất hợp pháp trong chín tháng sau khi cô ấy ra ngoài để nâng cao nhận thức của người dân về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bắt đầu một hạng mục để giải cứu cô ấy. Tôi bận rộn hơn bao giờ hết nhưng không dám từ bỏ việc tu luyện cá nhân của mình.

Tôi đã trải qua một quá trình tu tâm tính không thể nào quên. Tôi đã thay đổi từ chỉ tập trung cứu vợ mình sang cứu độ những chúng sinh liên quan đến việc giam giữ cô ấy, bao gồm cả nhân viên Phòng 610, công tố viên và các nhân viên thực thi pháp luật khác. Tôi đã mở rộng mục đích ban đầu của mình để có thể cứu độ chúng sinh, điều này thể hiện một bước chuyển từ làm việc vì bản thân (ích kỷ) sang làm việc vì người khác.

Một ngày nọ, tôi ngạc nhiên khi phát hiện ra mình lại đạt được trạng thái đó một lần nữa – Tôi không có tình và sắc dục. Tâm trí của tôi trống rỗng. Tôi chỉ tiếp tục làm những gì mình nên làm, và tôi đã đề cao tâm tính của mình trong quá trình. Sư phụ lại giúp tôi loại bỏ những thứ vật chất xấu đó. Tuy nhiên, khoảng thời gian tốt đẹp không kéo dài; tâm sắc dục lại sớm quay trở lại.

Tâm sắc dục lại nổi lên khi tôi buông lơi

Năm 2017, tôi lên chức ông ngoại. Tôi chưa bao giờ hình dung rằng mình sẽ đảm nhận trách nhiệm chăm trẻ. Cuộc sống bận rộn nhưng ngăn nắp của tôi đã bị gián đoạn, và việc chăm sóc cháu trai khiến tôi bị tiêu tốn nhiều thời gian và sức lực. Dần dần tôi trở nên ít tinh tấn hơn trong việc học thuộc Pháp và không hướng nội nhiều nữa, đặc biệt trong thời gian diễn ra đại dịch. Tôi cũng dành ít thời gian hơn để giảng chân tướng.

Ngay khi buông lơi tu luyện và không còn tinh tấn, tâm an dật lại nổi lên cùng với tình và sắc dục. Dục vọng của tôi lại gia tăng.

Tôi đã hai lần loại bỏ tâm sắc dục vào năm 2014 và 2016, và đã trải qua khoảng một năm không có nó. Nhưng trong ba năm qua, tôi lại phải đối mặt với sắc dục. Khi nghĩ về nó, tôi nhận ra rằng mình biết cách loại bỏ sắc dục nhanh hơn và hiệu quả hơn; nghĩa là, khi tâm trí của tôi tập trung vào làm tốt ba việc mỗi ngày và tu tâm tính tốt hơn, tín tức ngoại lai và những sinh mệnh khác không thể can nhiễu. Khi tâm tính của tôi không ngừng thăng hoa, Sư phụ sẽ giúp tôi loại bỏ những vật chất xấu và đạt đến trạng thái thái không có tâm sắc dục.

Trong pháp môn của chúng ta, một số học viên chỉ phải loại bỏ chấp trước của họ một lần trong khi những học viên khác phải loại bỏ hai lần, ba lần hoặc thậm chí nhiều hơn. Việc chúng ta có thể hoàn thành toàn bộ quá trình tu luyện do Sư phụ an bài và không bị sắc dục trở ngại, tùy thuộc vào việc chúng ta có thể phủ nhận chấp trước truy cầu an nhàn hay không. Viên mãn của chúng ta phụ thuộc vào việc chúng ta có thể giữ vững tinh tấn hay không.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/23/410851.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/9/187745.html

Đăng ngày 23-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share