Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-10-2020] Mỗi một học viên đều có một khảo nghiệm khác nhau, và vấn đề khảo nghiệm đối với mỗi chúng ta cũng là khác nhau. Một số học viên được khảo nghiệm thông qua “nghiệp bệnh”, một số qua tai nạn xe hơi, một số qua khổ nạn gia đình hay bị bức hại. Mặc dù chúng ta được khảo nghiệm về những vấn đề khác nhau, nhưng trên thực tế mỗi khảo nghiệm đều đặt ra một vấn đề, đó là: “Chúng ta có tín Sư tín Pháp không?” Nếu chúng ta tin tưởng vững chắc vào Sư phụ và Đại Pháp, thì điều gì chúng ta cũng có thể vượt qua.

Kiên định tín Sư tín Pháp

Tôi đã dần nhận thức được rằng, với rất nhiều chấp trước, khi chúng ta đào sâu để loại bỏ chúng đi và khi đào đến gốc rễ, thì vấn đề thực sự nằm ở việc tín Sư tín Pháp. Lấy ví dụ như cái gọi là vấn đề “bệnh”.

Sư phụ giảng:

“Nhưng là người tu luyện chân chính, chư vị mang theo thân thể có bệnh, [thì] chư vị tu luyện không được. Tôi phải giúp chư vị tịnh hoá thân thể.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Liệu chúng ta có còn cái gọi là “bệnh” ấy không nếu Sư phụ đã giúp chúng ta tịnh hóa thân thể rồi? Nếu chúng ta vẫn coi đó là bệnh, thì chẳng phải khi đó chúng ta không tin vào Sư phụ sao? Tôi nghĩ rằng đó là phạm trọng tội.

Vậy thì điều gì xác thực đang ngăn cản chúng ta tín Sư tín Pháp? Tôi ngộ ra rằng nếu không tinh tấn trên con đường tu luyện mà Sư phụ an bài, thì nhiều chấp trước sẽ nổi lên và trở thành chướng ngại ngăn cản chúng ta tín Sư tín Pháp.

Đôi lúc tôi nhìn lại quá trình tu luyện của mình, đặc biệt là những lần không vượt quan được tốt hoặc những lần vấp ngã trong tu luyện, tôi tự hỏi bản thân rằng những chấp trước nào đã dẫn khởi những vấn đề này? Tôi đã loại bỏ những chấp trước đó chưa và đã tìm ra nguyên nhân gốc rễ của chúng chưa?

Suy ngẫm sau khổ nạn

Sư phụ đã dùng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để tạo nên những sinh mệnh vô ngã và vị tha. Những học viên tinh tấn không bị tác động bởi cựu thế lực, bởi vì những học viên này đã đạt đến trạng thái vị tha. Ví như, khi cảnh sát đến nhà các học viên để sách nhiễu họ, thay vì nghĩ rằng họ có thể sẽ bị bức hại nghiêm trọng thế nào, những học viên tinh tấn chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để cứu những cảnh sát đáng thương đó, vì họ vốn cũng đến đây vì Pháp, và họ đang bị cựu thế lực lợi dụng.

Khi thân thể chúng ta biểu hiện ra những trạng thái bất thường, chúng ta cần nhớ rằng chúng ta đến để đắc Pháp, để cứu độ vô lượng chúng sinh khỏi thế giới này, và nhớ rằng cựu thế lực không được phép bức hại những chúng sinh trong thể hệ của chúng ta. Vẫn còn nhiều chúng sinh trong thế giới này vẫn chưa được cứu, và tôi không thể để những trạng thái bất thường này can nhiễu đến việc cứu độ chúng sinh được.

cựu thế lực là những sinh mệnh của cựu vũ trụ và chúng là vị tư. Khi chúng ta tu luyện bản thân đạt đến vô ngã thì liệu cựu thế lực có thể động tới chúng ta được không?

Phát chính niệm để loại bỏ can nhiễu

Khi chúng ta quy chính lại nhận thức căn bản của mình, việc phát chính niệm sẽ không còn vì bản thân chúng ta nữa, mà thay vào đó là vì trách nhiệm đối với những nhân tố chính trong vũ trụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/12/413605.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/16/187848.html

Đăng ngày 20-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share