Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-08-2020] Sau khi kết hôn vào năm 2006, tôi chuyển đến thành phố nơi tôi hiện đang sinh sống. Bây giờ tôi đang làm phiên dịch cho một công ty nước ngoài.

Bởi vì mọi người trong gia đình mẹ chồng tôi đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên tôi có cơ hội học hỏi được rất nhiều về phương pháp tự tu luyện này. Pháp Luân Đại Pháp không chỉ chữa khỏi bệnh tật và giúp cho con người khỏe mạnh mà còn giúp họ nâng cao tiêu chuẩn đạo đức. Nhiều người đã chia sẻ những trải nghiệm phi thường của họ trong quá trình tu luyện. Chúng hoàn toàn khác với những gì tôi nghe được trên TV và mạng xã hội. Mặc dù tôi tin những gì người thân của tôi nói về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tôi vẫn không thực sự tin điều đó cho đến khi tự mình trải nghiệm những điều kỳ diệu của môn tu luyện này.

Một buổi sáng mùa xuân năm 2007, tôi luyện các bài công pháp của Luân Đại Pháp cùng người thân. Ngay sau đó, tôi cảm thấy chóng mặt, buồn nôn, đổ mồ hôi và tôi gần như không thể đứng vững. Tôi chạy vào nhà vệ sinh nhưng không nôn. Sau đó tôi cuống quít đi vệ sinh. Sau đó, ngay lập tức tôi cảm thấy thư giãn và cơ thể nhẹ nhàng.

Chà! Hóa ra những hiện tượng mà mọi người nói tới thực sự tồn tại và nó đã xảy ra với tôi. Điều này đã phá vỡ hoàn toàn rào cản của chủ nghĩa vô thần mà tôi đã bị tẩy não từ khi còn nhỏ. Kể từ ngày đó, tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp!

Kể từ khi tu luyện Đại Pháp, tôi đã có một vài trải nghiệm kỳ diệu. Một lần điều đó xảy ra trong giấc ngủ khi tôi ngửi thấy mùi hương tuyệt vời của quả dưa đỏ. Trên đường đi làm sau khi luyện công, tôi bước đi nhẹ nhàng như thể ai đó đang đẩy tôi. Đôi khi, trong khi đả toạ, tôi dường như không biết tay hay chân của mình đang ở đâu mà chỉ còn lại một chút ý niệm biết rằng mình đang luyện công. Đôi khi tôi đột nhiên cảm thấy thật mỹ diệu, như thể đang ngồi trong một vỏ trứng và tôi cũng cảm nhận được cảm giác mãnh liệt của luồng ánh sáng xuất hiện giữa hai lông mày. Khi luyện công, cơ thể tôi được bao quanh bởi nguồn năng lượng rất ấm áp.

Càng lớn tôi càng cảm thấy ít vui vẻ hơn. Tôi bắt đầu đi làm, lập gia đình, sinh con và thấy mình kiệt sức vì phải đối mặt với quá nhiều mối quan hệ giữa con người với nhau. Đôi khi tôi cảm thấy bối rối vì lòng dạ hẹp hòi của mình. Tôi trở nên ghen tị, tranh đấu, hiển thị, theo đuổi danh vọng và tiền tài. Tôi biết suy nghĩ của mình không đúng và tôi muốn kiểm soát chúng, nhưng tôi không biết phải làm như thế nào. Những suy nghĩ xấu này không chỉ khiến tâm tôi tệ hơn mà thân thể tôi cũng có cảm giác không thoải mái. Kể từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã dần dần ít chú ý tới những suy nghĩ xấu này và tôi cũng đã biết cách kiểm soát bản thân.

Một nữ đồng nghiệp cấp dưới của tôi, ngay khi cô ấy gia nhập công ty, tôi đã không thích cô ấy vì vào ngày gặp mặt, cô ấy đã kể với tôi những điều xấu về người bạn cùng lớp đã phỏng vấn cô ấy. Cô ấy đã không trả tiền cho những đồ dùng có giá trị của công ty sau khi cô làm mất chúng cũng như không trả lại máy nghe nhạc MP3 của tôi sau khi cô mượn nó. Cô thường nói dối và không chịu nhận lỗi khi cô làm điều sai trái. Cô cũng tranh cãi với người khác một cách vô lý. Do đó, tôi kết luận rằng người này có vấn đề và tôi không thích cô ấy.

Hàng năm, công ty tôi có cơ hội cử một số nhân viên đi học nước ngoài. Thông thường, nếu cấp dưới của tôi được đi, công ty sẽ thông báo trước cho trưởng phòng là tôi. Nhưng một năm nay công ty cho đồng nghiệp này đi đào tạo mà không thông báo cho tôi. Sau đó, tôi biết được rằng một đồng nghiệp nam người nước ngoài có mối quan hệ không rõ ràng với cô ấy đã sắp xếp việc này, điều đó khiến tôi không hài lòng và càng coi thường cô ấy hơn, tôi đã rất khó chịu và tức giận với cô ấy.

Tôi nhận ra rằng, là một học viên Đại Pháp, tôi đã sai khi đối xử với cô ấy như vậy. Vậy, là một người tu luyện tôi nên làm gì? Tôi tự hỏi tại sao mình lại tức giận với người phụ nữ này. Rõ ràng là việc mưu cầu lợi ích cá nhân và tính xấu của cô khiến tôi khó chịu. Tôi nên nghĩ về cô ấy với một tâm thái bình hòa, thực tế cô ấy đang trong vô tri mà tự làm hại chính mình bằng cách cư xử đó.

Sau khi suy nghĩ về vấn đề này, tôi cảm thấy rằng tôi đã quá cố chấp và không tốt. Sau khi thay đổi tâm thái của mình, tôi phát hiện ra mình không còn nghĩ cô ấy khó ưa như vậy nữa. Sau đó, cô ấy chuyển sang một bộ phận khác và rồi cô ấy rời khỏi công ty. Khi đi, cô đem trả lại chiếc MP3 mà cô đã mượn khoảng 6-7 năm trước cho tôi. Tôi nói với cô ấy: “Nếu bạn yêu thích nó, cứ giữ lấy”. Cô đã rất vui vì điều đó.

Nếu không học Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã không đối xử với cô ấy một cách khoan dung như vậy. Trên thực tế, khi bạn không thể bao dung với người khác, bạn sẽ nhận lại những cảm xúc không tốt. Nếu trở nên cực đoan, bạn sẽ làm tổn thương người khác và gây bất lợi cho chính mình. Nếu tôi đối xử với cô như cách cô đối xử với tôi, mâu thuẫn của chúng tôi sẽ ngày càng gia tăng và chúng tôi sẽ cảm thấy không thoải mái với nhau. Chính Pháp Luân Đại Pháp đã giúp giải quyết mâu thuẫn giữa chúng tôi.

Do bị viêm phế quản từ nhỏ nên tôi thường bị cảm lạnh vào mùa đông. Tôi thường xuyên phải tiêm và uống thuốc. Kể từ khi tu luyện Đại Pháp, tôi đã không phải uống một viên thuốc nào và ngay cả khi tôi thỉnh thoảng bị cảm, triệu chứng này sẽ sớm biến mất.

Hai năm trước, lưng tôi bắt đầu xuất hiện các nốt nổi mẩn đỏ, vừa đau vừa ngứa. Lúc đầu, tôi cảm thấy lo lắng. Sau đó, tôi bình tĩnh lại và nghĩ: “Dù mình gặp phải bệnh tật hay khó khăn, tất cả đều do nghiệp của mình. Chịu khổ là việc tốt”. Sau khoảng hơn 1 tuần, các nốt mẩn ngứa đã biến mất. Tôi đã có thể giữ vững tâm tính vào thời điểm quan trọng và tôi thầm cảm ơn Sư phụ mỗi khi vượt quan.

Vào một buổi sáng tháng 5 vừa qua, khi thức dậy và đi vệ sinh, tôi đột nhiên có cảm giác nóng rát khi đi tiểu. Tôi cũng nhận thấy có máu trong nước tiểu của tôi! Tôi gia tăng chính niệm và giữ tâm cho chính, tình trạng này dần dần thuyên giảm vào buổi trưa. Sau đó, tôi ngạc nhiên khi thấy cơn đau lưng của tôi diễn ra một thời gian dài nay đã biến mất. Hóa ra những thứ không tốt từ cơ thể tôi đã được thải ra ngoài!

Kể từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi cảm thấy thoải mái và vui vẻ, cả tâm tính và sức khoẻ của tôi đều được cải biến. Khi người thân và bạn bè gặp khó khăn, tôi có thể giúp họ giải quyết những lo lắng của họ bằng cách sử dụng các nguyên lý mà tôi học được từ Đại Pháp. Vì vậy, những người thân, bạn bè của tôi sẵn sàng tâm sự với tôi khi họ buồn phiền về điều gì đó. Trong quá trình tu luyện, Pháp Luân Đại Pháp không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân tôi mà còn cho cả những người xung quanh tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/27/409721.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/25/186924.html

Đăng ngày 19-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share