Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-10-2020] Bà Lý Quế Anh, một cư dân 53 tuổi ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đã bị kết án bốn năm tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công. Án tù của bà hết thời hạn vào ngày 24 tháng 10 năm 2020. Tại thời điểm viết bài vẫn chưa rõ liệu bà có được trả tự do đúng thời hạn hay không.

Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 25 tháng 10 năm 2016, cảnh sát mặc thường phục bắt giữ bà Lý để đạt chỉ tiêu bắt giữ các học viên Pháp Luân Công của họ. Ngày 13 tháng 7 năm 2017, bà bị kết án bốn năm tù giam ở Nhà tù nữ Tỉnh Cát Lâm, ở đó bà bị tra tấn vì bà từ chối từ bỏ đức tin của mình.

Bà Lý bị từ chối quyền thăm hỏi của gia đình vì tuyệt thực để phản đối sự bức hại. Ngày 18 tháng 12 năm 2017, ba tù nhân hình sự đánh đập và lăng mạ bà Lý, khiến bà có nhiều vết thương ở trên cánh tay.

Bà Lý thường xuyên bị cưỡng bức xem những video phỉ báng Pháp Luân Công. Ngày 9 tháng 2 năm 2019, ba tù nhân trước đó cố gắng kéo bà lên hàng ghế phía trước để xem video. Khi bà chống cự, một tù nhân đã cố ý thả bà ra khiến đầu của bà đập vào tường.

Sự đau đớn cả về thể chất lẫn tinh thần khiến bà Lý bị chóng mặt, đau đầu và huyết áp cao. Các tù nhân che đậy hành vi ngược đãi của mình và nói dối rằng bà Lý từ chối uống thuốc cao huyết áp. Lính canh Cao Dương đe dọa sẽ đưa bà tới bệnh viện nếu bà từ chối uống thuốc. Ông ta ra lệnh cho các tù nhân khác bức thực bà.

Bởi bà từ chối từ bỏ đức tin của mình, nên hàng ngày bà bị cưỡng chế ngồi lên một chiếc ghế đẩu nhỏ hơn hai năm sau khi nhà tù tiếp nhận bà vào năm 2017. Lần tệ nhất là bà phải ngồi trên ghế 18 tiếng liên tục.

Sự tra tấn như vậy khiến bà bị què vào tháng 9 năm 2019 và bà cần phải sự trợ giúp với cả việc đi lại. Khi bà từ chối ngồi lên ghế, họ khóa bà trong phòng biệt giam nhỏ một tháng với lý do “không hợp tác”.

Khi được ra khỏi phòng biệt giam, bà đã mắc bệnh tim. Nhịp tim của bà cao hơn 130 nhịp/phút. Bà được kiểm tra tại bệnh viện vào tháng 11.

Tra tấn và bắt giữ trong quá khứ

Bà Lý làm việc tại Học viên Khoa học Nông nghiệp. Trước án tù gần đây, bà từng bị bắt giữ vào tháng 8 năm 2009 và bị giam giữ trong trại lao động cưỡng bức 18 tháng. Vào tháng 9 năm 2012, bà bị bắt giữ lần thứ hai và bị đưa tới trung tâm tẩy não hơn bốn tháng để “chuyển hóa.” Bà bị tra tấn ở cả hai nơi.

Tra tấn trong Trại lao động Hắc Chủy Tử

Vào tối ngày 16 tháng 8 năm 2009, bà Lý phân phát tài liệu Pháp Luân Công trong một ngôi làng. Con trai của bà không phải là một học viên nhưng thường xuyên giúp bà truyền rộng chân tướng Pháp Luân Công, bị bắt vào cùng tối hôm đó và xe đạp của anh bị tịch thu.

Ngày hôm sau bà Lý bị bắt giữ và nhà bà bị lục soát. Cảnh sát đánh bà ở trong xe khi bà nỗ lực giảng chân tướng Pháp Luân Công cho họ.

Bà Lý bị thẩm vấn tại đồn công an. Bà không trả lời bất cứ câu hỏi nào mà bà chỉ nói: “Pháp Luân Công đã được tu tập ở hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới. Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn.” Ngày hôm sau, bà bị đưa tới Trại tạm giam Vi Tử Câu. Ngày 2 tháng 9 năm 2009, bà bị đưa tới Trại Lao động Cưỡng bức Hắc Chủy Tử và bị giam giữ một năm rưỡi ở đó.

Bà Lý bị ngược đã cả về thể chất lẫn tinh thần ở khu Số 4 trong 40 ngày liên tiếp. Hàng ngày bà bị cưỡng bức lao động không lương và nghe hai cộng tác viên (cựu học viên đã từ bỏ đức tin của mình dưới áp lực) đọc những bài báo phỉ báng Pháp Luân Công. Khi bà không làm công việc nặng nhọc, một vài cộng tác viên lăng mạ Pháp Luân Công trước mặt bà và nỗ lực “chuyển hóa” bà. Có lần họ bắt bà đứng quay mặt vào tường một ngày rưỡi sau khi bà từ chối trả lời nơi bà lấy máy tính và máy in.

Để phản đối sự ngược đãi một học viên khác đang bị trói trên giường chết, bà Lý cùng các học viên tiến hành ngồi trong ba ngày liên tiếp từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 6 năm 2010. Tất cả học viên đều bị tăng thêm thời gian giam giữ. Bà Lý bị tăng thêm 13 ngày.

Bởi tiếp xúc với các vật liệu độc hại để sản xuất các sản phẩm xuất khẩu, nên thị lực của bà đã suy giảm và bà có nhiều các vấn đề sức khỏe khác. Ngày 1 tháng 2 năm 2011, bà bị một cơn đau tim do khối lượng công việc quá lớn.

Theo kế hoạch bà Lý được trả tự do vào ngày 2 tháng 3 năm 2011. Nhưng thay vì thả bà, họ lại đưa bà tới Trung tâm Tẩy não Hưng Long Sơn bởi bà sở hữu sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công cùng các bài giảng khác của Pháp Luân Công. Trước khi chuyển tới trung tâm tẩy não, anh trai của bà đã bị một quản lý nơi ông làm việc đe dọa và buộc ông phải ký vào một thỏa thuận đưa bà tới trung tâm tẩy não.

Tại trung tâm tẩn não, ba cộng tác viên đã nỗ lực buộc bà Lý từ bỏ Pháp Luân Công, nhưng thất bại. Bà từ chối ký vào ba biên bản và khẳng định rằng bà phải được trả tự do vô điều kiện. Cuối cùng bà buộc phải ký vào bảo chứng thư chống lại lý trí của mình mà sau đó bà đã tuyên bố vô hiệu hóa nó.

Cuối cùng, ngày 15 tháng 4, bà Lý được trả tự do. Sau khi về nhà, bà nhận ra rằng máy tính và các tài liệu Pháp Luân Công cùng với 3.000 nhân dân tệ tiền mặt của bà bị lấy đi. Bà yêu cầu trả lại chúng, nhưng đồn cảnh sát từ chối yêu cầu của bà.

Bà Lý còn phải chịu đựng sự mất mát tài chính. Ông chủ của bà ngừng trả lương cho bà một năm sau khi bà vào trong tù.

Bị tra tấn trong Trung tâm Tẩy não Phấn Tiến

Bà Lý bị bắt giữ lần thứ hai vào tháng 9 năm 2012. Sau khi bị giam giữ tại trại tạm giam Vi Tử Câu 15 ngày, bà bị chuyển tới Trung tâm Tẩy não Phấn Tiến để “chuyển hóa.”

Bởi bà kháng cự nên lính canh đã xúi giục cộng tác viên đối phó với bà. Họ vẽ một vòng tròn và hàng ngày ra lệnh cho bà phải đứng yên trong vòng trong đó từ sáng tới tối. Việc này kéo dài bốn tháng cho tới khi trung tâm tẩy não bị giải thể vào tháng 2 năm 2013.

Việc đứng thời gian lâu như thế khiến chân của bà phù nề từ đầu gối trở xuống. Lưng của bà trở nên cứng đơ và rất đau. Họ còn thường xuyên tát vào mặt bà. Có lần họ tát bà mạnh đến mức khiến bà mất thính giác và một chiếc răng bị lung lay. Bà còn không được phép ngủ và sử dụng nhà vệ sinh khi cần thiết.

Bà Lý còn bị tra tấn cả về tinh thần. Các cộng tác viên xé những trang sách Pháp Luân Công của bà và nhét vào quần lót của bà.

Sự ngược đãi không ngừng khiến bà Lý mất thị giác, thính giác và trí nhớ. Phản ứng của bà trở nên rất chậm. Tay của bà run đến mức không thể cầm đũa. Bà cũng bị các vấn đề sức khỏe gồm có đi tiểu nhiều, đau thắt lưng, nhạy cảm với ánh sáng và suy nhược tổng thể. Bà gần như suy sụp tinh thần.

Sau khi được trả tự do, bà gặp khó khăn với việc ra khỏi giường. Bà thường xuyên đau ngực. Bà cảm thấy rất yếu và thường bị ngã. Chứng mất ngủ của bà ngày càng trầm trọng hơn. Ở tuổi ngoài 40, tóc của bà đã chuyển sang màu xám.

Thủ phạm chịu trách nhiệm cho việc bức hại bà Lý

Cao Dươn(高阳): lính canh, Nhà tù nữ Tỉnh Cát Lâm, +086-18504302264
Chiến Duy Trung (战维忠): giám đốc, Đồn Công an Tứ Gian Phòng, +086-15904406439
Tống Chiêm Long (宋占龙): trưởng khoa, Học viện Khoa học Nông nghiệp, +086-431- 87874222

Bài liên quan:

Người phụ nữ Cát Lâm bị cưỡng chế ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ mỗi ngày trong suốt hai năm thụ án tù


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/14/413764.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/5/188115.html

Đăng ngày 16-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share