Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-11-2020] Gần đây, hai người dân ngoài 30 tuổi ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đã bị toà án kháng cáo giữ nguyên bản án tù của họ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cô Chung Hoa, là phiên dịch viên ở một công ty nước ngoài và cô Nghiễm Vấn Phương, là một giáo viên piano, cả hai đều ngoài 30 tuổi đã bị bắt giữ vào ngày 26 tháng 5 năm 2019 sau khi bị tố cáo vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Kể từ khi bị bắt, họ bị giam giữ tại Trại tạm giam huyện Bì.

Ngày 1 tháng 7 năm 2019, Viện kiểm sát khu Kim Ngưu phê chuẩn vụ bắt giữ của hai học viên và truy tố họ vào tháng 3 năm 2020.

Ngày 6 tháng 7 năm 2020, hai học viên có mặt tại Tòa án khu Kim Ngưu. Cả hai học viên đều không nhận tội. Họ lập luận rằng không có cơ sở pháp lý cho cuộc bức hại Pháp Luân Công và họ không làm gì sai khi nâng cao nhận thức của mọi người về Pháp Luân Công.

Vài tuần sau, thẩm phán đã kết án hai học viên. Cô Chung bị kết án hai năm rưỡi tù giam cùng với 10.000 nhân dân tệ tiền phạt. Cô Nghiễm bị kết án hai năm tù giam cùng 6.000 nhân dân tệ tiền phạt. Cả hai học viên đều kháng cáo. Ngày 16 tháng 10 năm 2020, Tòa án Trung cấp Thành phố Thành Đô đã giữ nguyên bản án ban đầu của hai học viên.

Bài liên quan:

Một phiên dịch viên và một giáo viên piano đối mặt với phiên tòa vì nói với người dân về đức tin của họ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/7/414740.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/11/188211.html

Đăng ngày 14-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share