Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-11-2020] Một cư dân thành phố Vân Phù, tỉnh Quảng Đông đã bị giam hơn một năm qua vì đức tin của cô vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cô Thẩm Tuyết Mai, 44 tuổi, bị bắt vào ngày 30 tháng 9 năm 2019. Cô đã bị giam 15 ngày ở trong Cơ sở tạm giữ hành chính La Định trước khi bị chuyển tới Trại tạm giam La Định. Vào tháng 10 năm 2020, cô lại bị chuyển tới trại tạm giam Vân Phù. Không rõ cô có đang phải đối mặt với truy tố hay không.

Cô Thẩm bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 5 năm 1998. Sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại, cô đã cùng với em trai là anh Thẩm Minh Quân và hai học viên khác là ông Tằng Vũ Văn và bà Bạch Tĩnh tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 2 năm 2000.

Cô Thẩm và anh trai đã bị bắt vì giương biểu ngữ Pháp Luân Công trên quảng trường Thiên An Môn. Sau đó họ bị đưa về Vân Phù, bị giam trong trại tạm giam La Định một tháng và bị phạt 2.000 nhân dân tệ.

Tháng 4 năm 2000, cô Thẩm lại đi tới Bắc Kinh thỉnh nguyện và bị bắt một lần nữa. Sau khi cô bị đưa trở về quê nhà và bị chuyển tới trại tạm giam La Định, lính canh ở đó đã đeo cùm vào mắt cá chân của cô. Cùm nặng đến nỗi khiến mắt cá nhân của cô bị chảy máu trong khi cô đi lại.

Sau đó cô Thẩm bị kết án một năm tù trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Tam Thủy. Cô bị đánh thức lúc 5 giờ sáng và làm việc không công đến 10 giờ đêm. Thỉnh thoảng lính canh còn nhốt cô trong phòng biệt giam, không cho phép cô nói chuyện với bất kỳ ai, ngoài ra còn lệnh cho tù nhân làm nhục và ngược đãi cô. Bởi cô Thẩm từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, nên thời hạn bản án của cô bị kéo dài thêm 7 tháng.

Trong khi cô Thẩm đang thụ án, vị hôn phu của cô là anh Trần Kiến Quốc, cũng thụ án trong Trại Lao động Tam Thủy vì thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công ở Bắc Kinh vào đầu năm 2000. Chỉ vài ngày sau khi họ mãn hạn các bản án và trở lại La Định vào tháng 11 năm 2001, họ lại bị bắt giam.

Sau khi được trả tự do, cô Thẩm và anh Trần đã kết hôn. Công an tiếp tục sách nhiễu họ và cố gắng bắt họ đến trung tâm tẩy não. Họ đã buộc phải rời khỏi nhà để tránh bị bắt giữ thêm nữa. Sau đó, hai vợ chồng họ đã có một cậu con trai và họ buộc phải đưa cả cậu bé theo cùng khi buộc phải rời khỏi nhà sống trôi dạt.

Vào ngày 25 tháng 10 năm 2007, anh Trần bị cảnh sát thường phục bắt giữ ở thành phố Triệu Khánh, tỉnh Quảng Đông. Anh đã bị kết án bí mật bảy năm tù vào tháng 5 năm 2008 và bị đưa tới Nhà tù Tứ Hội vào tháng 9, ở đó, anh bị tra tấn bằng cách đánh đập, sốc điện và các phương thức khác.

Bởi liên tục bị sách nhiễu, anh Trần lại buộc phải rời khỏi nhà một lần nữa sau khi được thả. Không thể tìm được anh, chính quyền bèn sách nhiễu cô Thẩm, chụp ảnh, ghi hình và thẩm vấn cô hòng cố gắng tìm ra tung tích của anh Trần.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/2/414537.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/8/188164.html

Đăng ngày 15-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share