Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-10-2020] Ngày 28 tháng 9 năm 2020, một cặp vợ chồng ở thành phố Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh đã bị xét xử tại Tòa án Trạm Tiền vì từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tâm thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Hai luật sư đã thay mặt họ biện hộ vô tội. Chỉ có hai thành viên gia đình được phép tham dự phiên tòa.

Các luật sư chỉ ra rằng chưa từng có bất kỳ luật nào ở Trung Quốc coi tu luyện Pháp Luân Công là phạm pháp, ngoài ra Tổng cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc đã bãi bỏ lệnh cấm các sách Pháp Luân Công vào năm 2011. Hai luật sư nói rằng hiến pháp bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng cho thân chủ của họ và các học viên này không làm hại bất kỳ ai hoặc phạm pháp bất kỳ điều gì khi thực hành tín ngưỡng của mình. Các luật sư hỏi: “Từ khi nào sống theo Chân, Thiện và Nhẫn lại là một tội ác?”

Anh Liễu Toàn Xuân, 45 tuổi, và vợ anh là cô Sử Khánh Tú, 43 tuổi, đã tự làm chứng để biện hộ cho mình. Anh kể lại chi tiết việc hai vợ chồng anh đã phục hồi sức khỏe nhờ tu luyện Pháp Luân Công ra sao, đặc biệt là anh Liễu, người từng bị xơ hóa phổi và sa thắt lưng.

Nữ thẩm phán Triệu Đan, ngoài 30 tuổi, đã liên tục ngắt lời của luật sư bào chữa.

Chỉ vài ngày trước phiên xét xử, nữ thẩm phán họ Triệu đã kết án một học viên khác 3,5 năm tù là bà Nhậm Tú Lan 70 tuổi.

Bị bắt và không được mặc quần áo ấm trong khi bị giam giữ

Vào ngày 24 tháng 3 năm 2020, anh Liễu đã bị hai cảnh sát mặc thường phục chặn đường khi đang trở về nhà. Các cảnh sát đưa anh về nơi cư trú và tịch thu máy tính, máy in và 8.000 nhân dân tệ tiền mặt. Cô Sử Khánh Tú vợ anh cũng bị bắt giữ.

Ban đầu, cảnh sát nói rằng họ sẽ trả lại 8.000 nhân dân tệ cho người thân của hai vợ chồng. Nhưng khi người thân của họ đến để yêu cầu trả lại tiền thì công an nói rằng họ đang giữ số tiền đó để hai vợ chồng có thể nộp phạt trong thời gian tới.

Đây là lần thứ hai bà Sử bị bắt trong vòng một tháng. Hồi đầu tháng 3 bà cũng đã bị bắt sau khi có người báo bà đã treo một tấm áp phích có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Bởi dịch virus Vũ Hán bùng phát, bà đã được thả sau khi phải nộp phạt là 1.000 nhân dân tệ.

Sau khi bị bắt, hai vợ chồng anh Liễu bị chuyển qua lại giữa một số trại giam trước khi bị chuyển đến Trại tạm giam thành phố Doanh Khẩu. Trại tạm giam Đại Thạch Kiều, nơi anh Liễu bị giam ngay trước đó, đã giữ lại 1.000 nhân dân tệ trong tài khoản chi tiêu và một ít quần áo của anh.

Mặc dù thời tiết trở nên lạnh hơn, nhưng Trại giam thành phố Doanh Khẩu vẫn từ chối nhận quần áo ấm mà người nhà của hai vợ chồng gửi vào cho họ. Họ phải mặc quần đùi và áo ba lỗ trong phòng xử án, trong khi hầu hết những người khác đều mặc áo khoác dày.

Khi luật sư của hai vợ chồng đến trại giam để gặp các lính canh giám sát thân chủ của họ, nhân viên bảo vệ ở cổng đã từ chối tiết lộ tên của các lính canh. Gia đình của hai vợ chồng hiện đang rất lo lắng cho họ.

Đây không phải là lần đầu tiên anh Liễu bị nhắm đến vì kiên đức tin của mình. Vào ngày 28 tháng 7 năm 2016, anh bị bắt khi đang đến gặp một học viên khác ở thành phố Hải Thành gần đó. Anh bị giam tại Trại giam thành phố Hải Thành trong một tháng và được bảo lãnh tại ngoại. Cảnh sát yêu cầu anh nộp khoản tiền bảo lãnh 1.000 nhân dân tệ và phải báo cáo với họ bất cứ khi nào họ triệu tập, nếu không họ sẽ đưa anh vào danh sách “truy nã”. Anh Liễu từ chối hợp tác và phải rời khỏi nhà sống trôi dạt một thời gian.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/5/辽宁柳全春、史庆秀夫妇被非法庭审-413385.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/17/187855.html

Đăng ngày 24-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share