Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-08-2020] Vào ngày 7 tháng 8 năm 2020, một cư dân thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang đã bị bí mật kết án năm năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Bà Thi Thành Kiệt bị bắt vào cuối tháng 4 năm 2020. Công an đã lục soát nhà và tịch thu các sách Pháp Luân Công của bà. Bà đã được thả sau khi Trại tạm giam huyện La Bắc từ chối giam giữ bà.

Bà Thi đã bị đưa trở lại trại tạm giam huyện La Bắc vào ngày 18 tháng 8 sau khi bị kết án tù.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bức hại trong quá khứ

Bà Thi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1996. Bà tin rằng chính nhờ Đại Pháp, rất nhiều bệnh tật của bà đã được chữa khỏi, bao gồm bệnh viêm túi mật, viêm thận, bệnh xương to, u xơ tử cung và viêm thấp khớp. Vì Đại Pháp đã ban cho bà một cuộc sống mới nên bà rất kiên định vào đức tin của mình, vì vậy bà đã liên tục bị chính quyền bức hại trong 2 thập kỷ qua.

Vào ngày 9 tháng 2 năm 2000, bà Thi đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và bị bắt. Bà bị đưa trở lại Hạc Cương vào ngày 13 tháng 2 và bị giam giữ tại trại tạm giam số 2 thành phố Hạc Cương trong ba tháng, và sau đó là tại trại tạm giam số 1 Hạc Cương trong mười một tháng.

Bà Thi đã bị nhắm đến trong một cuộc bắt giữ quy mô lớn đối với gần 50 học viên vào ngày 7 tháng 9 năm 2005. Bà bị bốn công an thẩm vấn cả ngày lẫn đêm và bị cấm ngủ. Bà đã tuyệt thực để phản đối bức hại. Công an bắt bà phải lao động cưỡng bức trong ba năm, nhưng bà không được nhận và đã được bảo lãnh tại ngoại sau khi kết quả kiểm tra thể chất của bà không đạt vì điều kiện sức khoẻ kém do đã bị tra tấn trong suốt một tháng.

Bà Thi bị bắt lần nữa vào ngày 10 tháng 9 năm 2006. Hai công an đã đá vào lưng và ngực bà. Bà đã trốn thoát qua cửa sổ đồn công an vào đêm hôm đó nhưng đã bị bắt lại. Công an đánh bà thậm chí còn tàn bạo hơn, đặc biệt là ở đầu của bà.

Bà Thi đã bất tỉnh và trở nên mất kiểm soát việc đại tiểu tiện sau khi bị đánh. Việc kiểm tra thể chất cho thấy bà đã bị gãy xương nghiêm trọng ở phần xương chậu và đùi trái cùng với việc chảy máu trong. Bà đã được đưa vào phòng hồi sức suốt đêm và công an đã trả 4.700 nhân dân tệ phí điều trị y tế cho bà.

Một công an tên là Mao Thụ đã nói: “Chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm khi đánh chết học viên Pháp Luân Công. Bà có chết cũng vô nghĩa.”

Bà Thi bị bắt một lần nữa vào ngày 1 tháng 10 năm 2012 và bị thẩm vấn tại đồn công an cả ngày lẫn đêm. Công an trói bà vào một cái ghế sắt và không cho phép bà ngủ. Bà đã được tại ngoại sau khi trả 8.000 nhân dân tệ tiền bảo lãnh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/31/411169.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/12/186735p.html

Đăng ngày 25-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share