Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-08-2020] Một cư dân thành phố Phượng Thành, tỉnh Liêu Ninh, đã bị đưa ra hầu tòa lần thứ hai vào ngày 13 tháng 8 năm 2020, vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Hai luật sư đã thay mặt bà Lưu Ngân Phượng biện hộ vô tội. Họ nhắc nhở rằng việc buộc tội sai trái và kết án học viên Pháp Luân Công chỉ vì quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp của họ là hành vi vi phạm pháp luật, bởi không có luật nào ở Trung Quốc coi tu luyện Pháp Luân Công là phạm pháp. Họ cũng liệt kê nhiều trường hợp thẩm phán đã hủy bỏ các vụ án liên quan tới các học viên Pháp Luân Công. Họ kêu gọi thẩm phán đưa ra quyết định đúng đắn trong trường hợp này để tránh kết án oan sai thêm một học viên Pháp Luân Công vô tội chỉ vì bà có đức tin.

Bà Lưu, 68 tuổi, bị bắt vào ngày 30 tháng 5 năm 2018, khi đang trên đường đi mua sắm trở về nhà. Bà bị đưa ra xét xử lần đầu tại Tòa án thành phố Phượng Thành vào ngày 9 tháng 1 năm 2019. Hai luật sư bào chữa nói trên đã khẳng định bà vô tội và yêu cầu tòa xử trắng án cho bà.

Sau đó thẩm phán đã trả lại hồ sơ cho viện kiểm sát, với lý do “không đủ bằng chứng.” Nhưng công tố viên Đường Kim Phượng đã từ chối hủy bỏ vụ án.

Khi bà Lưu ra hầu tòa lần nữa vào ngày 13 tháng 8 năm 2020, bà được vài chấp hành viên tòa án dìu vào phòng xét xử. Theo lời kể của những người có mặt, bà trông tiều tụy và yếu ớt đến mức gần như không ngẩng đầu lên được.

Công tố viên Đường một lần nữa cáo buộc bà Lưu “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ được quy chuẩn để sử dụng vào việc kết tội các học viên Pháp Luân Công. Bà Lưu đã bác bỏ cáo buộc đó. Bà nói: “Tôi không bao giờ làm hại ai hoặc làm bất cứ điều gì vi phạm pháp luật. Ông đang cáo buộc tôi phá hoại việc thực thi pháp luật, vậy hãy chỉ rõ cho tôi biết tôi đã phá hoại điều cụ thể luật nào?”

Công tố viên đã im lặng.

Bà Lưu sau đó chia sẻ về những trải nghiệm cá nhân của bà khi tu luyện Pháp Luân Công. Bà từng bị nhiều bệnh tật hành hạ và có tính cách rất nóng nảy. Nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bà đã chiểu theo và áp dụng các tiêu chuẩn Chân, Thiện và Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày của mình và sức khỏe đã sớm được phục hồi. Bà kêu gọi thẩm phán và công tố viên không nên làm theo chính sách đàn áp của chế độ cộng sản và trở thành đồng phạm với nó.

Tiếp đó, các luật sư của bà Lưu nhấn mạnh rằng việc thực hành đức tin và tự do tín ngưỡng cá nhân là quyền hợp pháp của bà Lưu. Họ cũng đọc một thông báo của Tổng Cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc về việc bãi bỏ lệnh cấm các sách Pháp Luân Công vào năm 2011.

Ngoài việc chỉ ra sự thiếu căn cứ pháp lý của cáo buộc, các luật sư của bà Lưu chỉ ra cảnh sát vì đã vi phạm các thủ tục pháp lý trong việc xử lý vụ việc của bà, từ việc không xuất trình giấy tờ tùy thân trong khi bắt giữ cho đến việc đột nhập vào nhà bà Lưu khi không có ai ở nhà mà không có lệnh khám xét, hoặc không có chữ ký của bất kỳ người nhà nào trên danh sách các đồ đạc bị tịch thu.

Các luật sư cũng chỉ ra sự vô lý và vô hiệu của lời khai mà các nhân chứng của bên công tố đưa ra. Một giấy tờ được ký bởi con trai của nhân chứng Thạch, không phải chính Thạch ký theo quy định của pháp luật. Một nhân chứng khác nói rằng ông ta đã đốt cuốn sách Pháp Luân Công mà bà Lưu đưa cho-một tuyên bố không có bằng chứng chứng thực.

Công tố viên thường xuyên ngắt lời bào chữa của các luật sư và đề nghị tuyên án bà Lưu 7 năm tù cùng một khoản tiền phạt.

Trong phần phát biểu kết thúc phiên xét xử, các luật sư đã dẫn ra trường hợp của bà Lãnh Đông Mai, một người quen của bà Lưu, bị kết án ba năm tù vào đầu năm 2016 và đã qua đời vào năm 2018 ở tuổi 49 do bị tra tấn. Họ kêu gọi thẩm phán hãy đưa ra phán quyết công chính, không để thân chủ của họ có kết cục giống bà Lãnh.

Thẩm phán đã cho kết thúc phiên xét xử mà không tuyên phán quyết.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/19/410675.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/8/186672.html

Đăng ngày 24-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share