Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-08-2020] Một cư dân thành phố Y Xuân, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị xét xử vào ngày 19 tháng 8 năm 2020, vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bà Trương Thục Cầm đã tham dự phiên tòa xét xử trực tuyến từ Trại tạm giam thành phố Y Xuân. Luật sư và con gái của bà, cô Lưu Xuân Lị, có mặt tại tòa án địa phương, và cả hai đều bảo vệ sự vô tội của bà khi tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Trương khai rằng bà bị lên cơn đau tim và đau ngực do bị công an bạo hành trong thời gian giam giữ. Bà cũng bị một số chấn thương ở mắt cá chân và chịu đựng sự đau đớn. Bà đã yêu cầu được gặp bác sĩ nhiều lần, nhưng đều bị trại tạm giam từ chối.

Theo luật sư của bà Trương, các thẩm phán đã trò chuyện với nhau trong phiên tòa và dường như không chú ý lắng nghe lời bào chữa của họ. Không có phán quyết nào được đưa ra.

Bị bắt giữ và khách sạn do gia đình kinh doanh buộc phải đóng cửa

Vào ngày 5 tháng 3 năm 2020, bà Trương đi giao một số thực phẩm cho một người bạn. Bà đã bị chặn lại ở lối vào của phân khu sau khi an ninh cố gắng tịch thu giấy phép ra vào của bà. Sau khi từ chối hợp tác, công an đã đến và đưa bà về đồn.

Công an đã khám xét túi xách của bà Trương và tìm thấy một số tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công. Họ đã báo cáo bà với Văn phòng An ninh Nội địa Khu. Trong khi bà Trương cố gắng chạy ra ngoài, bà đã bị lên cơn đau tim và ngã gục xuống đất, không những vậy bà còn bị một công an viên đá và chửi mắng.

Vì bà Trương vẫn chưa trở về nhà hoặc nghe các cuộc điện thoại vào ngày 6 tháng 3, gia đình nghi ngờ bà đã bị bắt. Trước khi họ báo tin bà bị mất tích, hai viên công an đã đến khách sạn do gia đình bà quản lý và tịch thu giấy phép kinh doanh. Hai trong số những vị khách của bà đã bị đưa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn. Công an đã lục soát khách sạn của bà vào buổi tối và thậm chí còn khám xét cả gầm giường.

Cùng ngày, bà Trương bị giam giữ hình sự với lý do “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, cái cớ quy chuẩn từ Điều 300 của Luật Hình sự được chính quyền Trung Quốc sử dụng để kết tội các học viên Pháp Luân Công.

Công an đã trở lại nhà và khách sạn của bà vào ngày hôm sau và chụp một số bức ảnh.

Bà Trương bị giam giữ lần đầu tại trại tạm giam quận Hữu Hảo trong thời gian phong tỏa vì dịch virus corona. Sau khi Viện Kiểm sát quận Y Mĩ trả hồ sơ của bà cho công an vì không đủ bằng chứng, gia đình bà đã đến Văn phòng An ninh Nội địa Khu và yêu cầu công an hủy bỏ vụ án. Họ đã chia sẻ với công an một số tài liệu về việc thiếu cơ sở pháp lý đối với việc bức hại, cũng như một thông báo do Cục xuất bản Trung Quốc đưa ra về việc dỡ bỏ lệnh cấm sách Pháp Luân Công vào năm 2011.

Công an cho biết họ sẽ xem xét tài liệu mà gia đình bà Trương đã mang đến, nhưng họ vẫn gửi hồ sơ của bà lên Viện Kiểm sát lần thứ hai. Công tố viên Dương Tuyết Triết đã phê chuẩn việc bắt giữ bà vào ngày 3 tháng 4.

Sau khi gia đình bà Trương viết thư cho Viện Kiểm sát và thúc giục họ hủy bỏ vụ án, các công tố viên Vương San và Lý Tương Bác đã truy tố bà Trương và chuyển hồ sơ của bà đến Tòa án quận Y Mĩ.

Gia đình bà Trương đã thuê luật sư bào chữa cho bà vào tháng 7 và luật sư đã đến thăm bà tại trại tạm giam vào ngày 14 tháng 7.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/30/411119.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/11/186728.html

Đăng ngày 25-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share