Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-09-2020] Chín năm sau khi người bác sĩ đang ở độ tuổi 70 được bảo lãnh tại ngoại, ông lại bị bắt lần nữa và hiện đang phải đối mặt với bản án tù vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Ông Uông Tín Thanh, sống tại huyện Thông Thành, tỉnh Hà Bắc, bị bắt lần đầu tiên vào ngày 21 tháng 11 năm 2010 và bị giam tại trại tạm giam huyện Thông Thành. Viện Kiểm sát huyện Thông Thành sau đó đã truy tố và chuyển giao trường hợp của ông tới Toà án huyện.

Vì nửa mặt bên phải của ông Uông bị sưng và nhiễm trùng và ông gặp khó khăn trong việc ăn uống nên ông đã được bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế vào ngày 25 tháng 1 năm 2011. Toà án huyện Thông Thành đã tổ chức phiên toà xét xử ông vào tháng 3 năm 2011 nhưng ông đã không tham dự. Thẩm phán chủ toạ Lý Thự Minh đã lệnh cho sĩ quan cảnh sát bắt giữ ông Uông nhưng người sĩ quan đó đã không làm theo.

Ông Uông đã không hề nhận được thêm một thông báo nào về trường hợp của mình trong tám năm tiếp theo, nhưng ông lại đột nhiên bị bắt vào ngày 12 tháng 8 năm 2019 vì cảnh sát nói rằng họ cần phải kết thúc hồ sơ của ông.

Một tháng sau lần bắt giữ gần nhất của ông Uông, Toà án huyện Thông Thành đã tổ chức phiên toà xét xử vào ngày 12 tháng 9 năm 2019. Hiện ông đang phải chờ phán quyết ở trại tạm giam huyện Thông Thành.

Trước lần bị bức hại gần đây nhất của mình, ông Uông đã từng trải qua nhiều năm bị bắt, tạm giam và tra tấn vì không từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công, môn tu luyện đã giúp ông khỏi bệnh loét dạ dày, cao huyết áp và viêm phế quản.

Bị bắt vì thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ngày chính quyền Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, ông Uông và một vài học viên khác đã thuê một chiếc xe và đi đến chính quyền tỉnh Hà Bắc để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Họ đã bị chặn lại tại vùng ngoại ô ở Vũ Hán, thủ đô của Hồ Bắc, và bị bắt tại đây.

Cảnh sát đưa họ trở lại huyện Thông Thành và giam giữ họ trong hai ngày tại một khách sạn. Khi ông Uông bị đưa trở lại phòng khám nơi ông làm việc, ông đã bị bắt phải giao nộp các sách Pháp Luân Công và viết cam kết sẽ không đi thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công nữa. Quản lý của ông cũng cố gắng ép ông từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Bị bắt bốn lần nữa trong vòng chưa đến một năm rưỡi

Vì đã luyện bài công pháp thiền định của Pháp Luân Công tại nơi công cộng với nhiều học viên khác vào cuối tháng 11 năm 1999, ông Uông đã bị bắt và giam giữ tại trại tạm giam Thông Thành. Sau đó ông được thả sau khi trả 3.000 nhân dân tệ tiền bảo lãnh tại ngoại. Cảnh sát liên tục sách nhiễu ông sau khi ông trở về nhà.

Ông Uông bị bắt lần nữa vào tháng 3 năm 2000 và bị giam tại trại tạm giam Tích San trong 15 ngày. Ông bị bắt phải trả 300 nhân dân tệ.

Vào tháng 9 năm 2000, Phòng 610 (một tổ chức ngoài pháp luật được đặc cách thành lập để đàn áp Pháp Luân Công) huyện Thông Thành đã tổ chức các lớp tẩy não và ông Uông đã bị bắt và giam giữ tại bệnh viện tâm thần huyện để tẩy não trong vòng 15 ngày.

Ông Uông bị đưa trở lại bệnh viện tâm thần vào ngày 5 tháng 3 năm 2001 và bị giam giữ ở đó một đêm. Vào ngày tiếp theo, vì ông từ chối từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công theo yêu cầu của cảnh sát, ông đã bị đưa đến trại tạm giam huyện Thông Thành và bị giam giữ ở đó trong tám tháng. Gia đình ông Uông cũng bị cảnh sát cưỡng đoạt 2.000 nhân dân tệ và phải trả 1.000 nhân dân tệ chi phí ăn uống của ông sau khi ông được thả.

Thời hạn tại Trại Lao động cưỡng bức

Sau khi bị bắt vào ngày 5 tháng 1 năm 2002, ông Uông bị tạm giam 5 tháng và sau đó bị bắt phải lao động cưỡng bức trong 1 năm rưỡi. Ông bị giam giữ tại Trung tâm cai nghiện ma tuý Sư Tử San từ tháng 6 năm 2002 đến tháng 3 năm 2003, và thời gian còn lại ông bị giam tại Trại lao động cưỡng bức Sa Dương.

Ông bị bắt phải lao động không công tại Trại lao động cưỡng bức Sa Dương, bao gồm trồng tỏi, gạo và rau cùng với việc làm bóng đèn điện. Buổi tối, ông bị bắt phải xem các chương trình tẩy não phỉ báng Pháp Luân Công. Ông được thả về nhà vào ngày 4 tháng 7 năm 2003.

Bị bắt trở lại Trung tâm tẩy não

Chưa đầy một năm sau khi được thả, ông Uông lại bị bắt khi đang trên đường đi làm vào ngày 6 tháng 4 năm 2004. Cảnh sát đã thẩm vấn ông trong suốt 3 ngày mà không để ông ngủ. Ông bị giam tại trại tạm giam huyện Thông Thành trong 18 ngày và sau đó là Trung tâm tẩy não Thang Tốn Hồ tại Vũ Hán trong hơn một tháng.

Lính canh tại trung tâm tẩy não đã cấm ông Uông ngủ và không cho ông tiếp xúc với bất kỳ học viên nào cũng bị giam giữ ở đó. Một sĩ quan cảnh sát và một đồng nghiệp của ông được sắp xếp ở chung phòng và quản thúc ông cả ngày lẫn đêm. Ông bị bắt phải xem các đoạn video thoá mạ Pháp Luân Công và được lệnh phải viết các tuyên bố từ bỏ đức tin của mình. Nơi làm việc đã trả 5.000 nhân dân tệ cho phí “tẩy não” của ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/2/411283.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/10/186711.html

Đăng ngày 22-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share