Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-07-2020] Một người đàn ông ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông vừa bị sa thải bởi công ty điện lực nơi anh làm việc chỉ sau hai ngày anh bị bắt giữ vì phân phát những cuốn sách nhỏ phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công, một môn tu luyện cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bị bắt

Anh Vương Vĩnh San đã bị các nhân viên an ninh toà nhà chặn lại và bị báo lên cảnh sát khi camera giám sát của tòa nhà ghi lại được hình anh đang phân phát những cuốn sách nhỏ tại một khu dân cư vào chiều ngày 14 tháng 6 năm 2020. Những cuốn sách nhỏ này miêu tả cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công.

Sáu cảnh sát đã bắt anh và đưa anh đến đồn cảnh sát Đoàn Bắc. Điện thoại và túi xách của anh đều bị tịch thu. Cảnh sát đã cáo buộc anh Vương tội “lan truyền thông tin chống đối Đảng trong khi Đảng mang lại cho anh một cuộc sống và mức thu nhập tốt.” Cảnh sát sau đó đã còng tay anh Vương khi anh yêu cầu được sử dụng nhà vệ sinh.

Con gái của anh Vương đã gọi cho anh vào lúc 6 giờ tối, nhưng cảnh sát đã không cho anh nghe điện thoại. Ngay sau đó, Hoà Đồng, người quản lý của anh Vương tại nơi làm việc, đã gọi cho anh vì anh là người phụ trách ca trực đêm bắt đầu vào 6 giờ tối ngày hôm đó nhưng vẫn chưa thấy anh xuất hiện.

Sau khi cúp máy lần đầu tiên, cảnh sát đã trả lời khi ông Hoà gọi lại và muốn biết rằng anh Vương là người như thế nào. Ông Hoà đến đồn cảnh sát nửa giờ sau đó và nói chuyện với cảnh sát. Ông rời đi mà không hề nói một lời nào với anh Vương.

Cảnh sát thẩm vấn anh Vương vào khoảng 9 giờ tối, nhưng anh đã từ chối trả lời tất cả các câu hỏi. Sau đó anh bị còng tay vào một chiếc ghế.

Lục soát nhà cửa

Sáu cảnh sát đưa anh Vương đến nhà của anh vào khoảng 10 giờ tối đêm hôm đó và mở cửa nhà bằng chìa khoá của anh.

Những sĩ quan tại đồn cảnh sát nơi anh Vương ở, một vài sĩ quan khác từ đồn cảnh sát Đoàn Bắc, và nhân viên an ninh toà nhà cũng có mặt ở đó. Họ lục soát nhà anh một cách kỹ lưỡng và tịch thu một số tài sản cá nhân của anh. Người nhân viên an ninh đã ký vào bản danh sách những món đồ bị tịch thu với tư cách là một nhân chứng.

Anh Vương bị đưa trở lại đồn cảnh sát Đoàn Bắc và bị còng tay vào một chiếc ghế kim loại. Ngày tiếp theo, ba cảnh sát đưa anh đến một cơ sở vật chất để lấy dấu vân tay mà mẫu máu của anh. Trên đường trở lại đồn cảnh sát, họ đến nhà anh Vương lần nữa và ở lại đó khoảng mười phút. Sau đó họ yêu cầu anh Vương ký vào một tài liệu, chụp hình anh, trả lại cho anh chìa khoá và điện thoại, và sau đó thả anh ra.

Bị mất việc

Anh Vương gọi cho người quản lý của mình, ông Hoà, vào ngày 17 tháng 6 và yêu cầu được đi làm lại. Ông Hoà nói: “Đừng đến. Trường hợp của anh vẫn chưa được giải quyết.”

Ông Hoà và những người khác trong công ty cố gắng thuyết phục anh chủ động từ chức, nhưng anh Vương từ chối, vì vậy anh đã bị sa thải.

Anh Vương hiện đang thất nghiệp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/12/408904.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/9/186260.html

Đăng ngày 21-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share