Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-08-2020] Một kỹ sư xây dựng 46 tuổi thụ án bảy năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, đang bị quản lý nghiêm ngặt và không được liên lạc với gia đình trong hơn chín tháng qua.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 23 tháng 8 năm 2017, bà Hà Lỵ Xuân, ở thành phố Khúc Tĩnh, tỉnh Vân Nam, bị bắt giữ sau khi bị báo chính quyền vì sử dụng tiền giấy có in thông tin về Pháp Luân Công. Bởi sự kiểm duyệt thông tin gắt gao ở Trung Quốc, nhiều học viên Pháp Luân Công đã sử dụng nhiều cách sáng tạo để truyền rộng thông tin về đức tin của họ, trong đó có việc in các thông điệp lên tiền giấy.

Tại đồn công an, bà Hà bị lột bỏ quần áo và khám người, bị thẩm vấn, ngược đãi. Sau một tháng, những vết bầm tím ở cổ tay, cánh tay, đầu gối trái và chân phải của bà mới tan đi. Năm 2018, Tòa án Quận Kỳ Lân đã kết án bà bảy năm tù trong Nhà tù Nữ số 2 tỉnh Vân Nam.

Vào tháng 7 năm 2019, nhà tù đã tăng cường bức hại các học viên Pháp Luân Công. Nhà tù phân cấp các phòng giam để tăng cường quản lý nghiêm ngặt các học viên, với ba cấp độ tra tấn. Cấp 1 là mức tra tấn tàn bạo nhất, mức 2 là mức trung, cuối cùng là cấp độ quan sát ít nghiêm trọng nhất.

Tháng 11 năm 2019, bà Hà bị đưa đến phòng giam cấp độ 1. Ở đó, bà phải ngủ trực tiếp trên sàn bê tông cả năm với một chiếc chăn mỏng. Quản giáo đem hết áo ấm của bà đi, chỉ để lại cho bà những bộ quần áo mỏng. Dù là trời mưa hay giá rét đến đâu, bà cũng không được phép đóng cửa sổ.

Hàng ngày lính canh tù đánh thức lúc 5 giờ 40 phút. Bà chỉ được đánh răng rửa mặt trong thời gian ngắn, sau đó bị bắt phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ đế 12 giờ đêm. Bà chỉ được phép sử dụng nhà vệ sinh bốn lần một ngày vào những thời điểm cố định. Mỗi tuần bà được tắm một lần, mỗi lần năm phút. Hai tuần bà được giặt đồ một lần, không bao gồm chăn đắp. Đồng thời, lính canh tù còn lệnh cho bà phải quét dọn các nhà tắm và vệ sinh chung. Nếu bà từ chối, bà sẽ không được rửa bát hay sử dụng nhà vệ sinh.

Lính canh cũng cấm bà mua băng vệ sinh và giấy vệ sinh, khiến bà một thời gian dài không có đồ để dùng khi đến kỳ kinh nguyệt.

Bởi thường bị tù nhân lấy bớt đồ ăn mà bản thân lại không được phép mua thêm đồ ăn, nên bà thường ở trong tình trạng đói khát và cơ thể suy nhược.

Bài liên quan:

Một phụ nữ dân tộc Di bị phi pháp kết án bảy năm tù vì sử dụng tiền giấy chứa thông điệp về Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/13/410406.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/17/186390.html

Đăng ngày 20-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share