Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-08-2020] Ngày 2 tháng 8 năm 2020, công an đã cạy cửa đột nhập vào nhà của một học viên Pháp Luân Công 70 tuổi ở Thượng Hải và cưỡng chế lấy máu của bà.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Không chỉ bị tra tấn tàn nhẫn và các án tù dài hạn, nhiều học viên còn bị chính quyền giết hại lấy nội tạng để thúc đẩy ngành công nghiệp nghép tạng thu lợi nhuận khổng lồ ở Trung Quốc.

Trong những năm gần đây, chính quyền đã cưỡng chế lấy mẫu máu của nhiều học viên trên khắp Trung Quốc, có khả năng là để xây dựng một ngân hàng DNA khổng lồ và một cơ sở dữ liệu để tìm tạng phù hợp.

Bốn công an đã gõ cửa nhà bà Thẩm Phương vào sáng ngày 2 tháng 8. Khi bà từ chối mở cửa, họ đã gọi một thợ khóa đến cậy cửa nhà bà.

Bốn công an này đều là những người đàn ông khỏe mạnh, đã ghì bà Thẩm xuống và giữ tay bà để lấy máu. Bà Thẩm kháng cự và hỏi tại sao họ lại làm thế với bà. Một công an đáp: “Đây là quy định của nhà nước!”

Một công an khác quát tháo bà Thẩm, còn một công an khác thì dùng tay che số hiệu cảnh sát của mình, nói: “Chúng tôi không làm theo luật pháp, mà sẽ tiêu diệt tất cả [học viên Pháp Luân Công] các bà!”

Công an đã châm rất nhiều lần vào cánh tay bà Thẩm khi cố gắng lấy máu của bà. Cuối cùng, sau khi lấy được mẫu máu của bà, họ mới rời đi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/9/410233.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/15/186354.html

Đăng ngày 19-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share