Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-07-2020] Ngày 13 tháng 6 năm 2019, một cư dân ở thành phố Tập An, tỉnh Cát Lâm bị bắt giữ vì kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chính quyền cộng sản Trung Quốc, kẻ đã ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999. Nhà của bà Chiêm Khánh Vinh bị lục soát. Bà được bảo lãnh tại ngoại vì huyết áp cao.

Ngày 28 tháng 12 năm 2019, Tòa án huyện Liễu Hà kết án người phụ nữ 71 tuổi ba năm tù giam. Do sức khỏe của bà yếu nên bà được phép thụ án treo.

Vụ việc bắt giữ và giam giữ trước đây

Bà Chiêm bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1999 và sức khỏe của bà đã hồi phục chỉ trong ba tháng. Tuy nhiên, bà liên tục bị sách nhiễu và nhà của bà bị lục soát sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu; các con bà cũng bị liên lụy.

Vào năm 2001, chồng bà Chiêm bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công sau khi ông bị mắc bệnh nan y. Sức khỏe của ông đã phục hồi tốt trong vòng ba tháng. Tuy nhiên, bệnh của ông xấu đi sau khi ông bị tổn thương bởi vụ việc bắt giữ của bà Chiêm diễn ra vào ngày 20 tháng 1 năm 2002. Sau đó, bệnh của ông lại tái phát vì liên tục bị cảnh sát sách nhiễu và đe dọa. Chín tháng sau, ông đã qua đời.

Ngày 10 tháng 1 năm 2003, bà Chiêm bị bắt giữ một lần nữa. Ngày hôm sau, bà bị đưa tới Trại tạm giam Thành phố Tập An và bị giam giữ 11 ngày. Sau đó, bà được bảo lãnh tại ngoại.

Ngày 4 tháng 3 năm 2010, bà Chiêm bị tố cáo với cảnh sát khi đang nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công và bà bị bắt giữ. Sau khi chi trả 1.000 nhân dân tệ, bà được trả tự do.

Tháng 4 năm 2010, con trai của bà đưa bà trở lại quê ở tỉnh Sơn Đông để tránh bị bắt giữ. Khi cảnh sát không tìm thấy bà, họ đã bắt giữ con trai và con gái bà. Hai con của bà bị giam giữ ba ngày, bị phạt tiền và bị đe dọa đuổi việc.

Sau đó, con trai của bà bị đưa tới thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông để tìm bà. Ngay khi bà Chiêm trở về cùng con trai, bà đã bị bắt giữ. Tháng 9 năm 2010, bà bị Tòa án Thành phố Tập An kết án ba năm tù giam và bị cầm tù tại Nhà tù nữ Trường Xuân.

Khi ở trong tù, bà Chiêm bị tra tấn cả thân thể lẫn tinh thần. Bà bị cấm ngủ, còng tay và cùm chân. Bà bị buộc ngồi trên một ghế đẩu nhỏ từ sáng tới nửa đêm, khiến da mông của bà nứt nẻ. Bà bị cao huyết áp vì bị ngược đãi và bệnh cũ của bà tái phát; chân của bà sưng phồng khiến bà gặp khó khăn trong việc đi lại.

Lính canh xúi giục tù nhân đánh bà Chiêm và buộc bà xem những video vu khống Pháp Luân Công. Nếu bà từ chối “chuyển hóa” đức tin của mình thì bà sẽ bị đánh đập. Bà Chiêm còn phải dọn dẹp vệ sinh, lau cửa sổ và cạo băng vào mùa đông khiến tay bà đóng băng; bốn ngón bên bàn tay phải của bà thường bị chảy máu và chỉ hồi phục sau khi bà được tại ngoại.

Con trai bà Chiêm khóc bất cứ khi nào anh tới thăm bà. Trước khi bà được trả tự do ba ngày, con trai bà bị tai nạn xe hơi. Khi con gái bà gọi điện cho nhà tù để yêu cầu cho phép bà Chiêm gặp con trai lần cuối nhưng cai ngục đã từ chối.

Bởi bà Chiêm bị cầm tù ba năm nên nhà của bà ở nông thôn bị hư hại vì không ai để ý. Con trai bà không còn cách nào khác ngoài việc bán căn nhà. Không có nhà và lương hưu, bà buộc phải sống dựa vào con gái của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/8/408713.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/17/185911.html

Đăng ngày 04-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share