Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-07-2020] Ngày 3 tháng 4 năm 2020, chính quyền thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây tiếp tục sách nhiễu một cư dân địa phương sau khi bà được trả tự do. Bà đã thụ án hai năm vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 3 tháng 4 năm 2018, bà Hạ Minh Kim, 55 tuổi bị bắt giữ trong khi đang treo biểu ngữ Pháp Luân Công trên đường. Cảnh sát thẩm vấn bà hơn 30 tiếng đồng hồ ở dưới tầng hầm của một đồn công an địa phương. Vì chỉ được mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay, nên vào ban đêm bà Hạ bị lạnh cóng và liên tục ho khi nhiệt độ về đêm giảm xuống. Ngày 5 tháng 4, bà bị chuyển tới Trại tạm giam Số 1 Nam Xương.

Vào tháng 8 năm 2019, bà Hạ bị đưa ra xét xử và bị kết án hai năm tù giam vào tháng 10. Bà đã kháng án, nhưng ngày 9 tháng 1 năm 2020, bà được Tòa án Trung cấp Thành phố Nam Xương thông báo rằng bản án vẫn được giữ nguyên.

Do áp lực to lớn, điều kiện sống trong trại giam tồi tàn và lo lắng cho gia đình, bà Hạ bị chứng mất ngủ trầm trọng. Tại thời điểm bà được trả tự do vào ngày 3 tháng 4 năm 2020, gia đình bà thấy rằng một người phụ nữ từng rất xinh đẹp và vui vẻ nay nhìn u sầu và già nua với nhiều tóc bạc ở trên đầu.

2020-7-2-i082038_01.jpg

Bà Hạ Minh Kim trước khi bị bức hại

2020-7-2-i082038_02.jpg

Bà Hạ Minh Kim trong khi đang bị cầm tù

Mặc dù đã được trả tự do, nhưng bà Hạ vẫn tiếp tục bị cảnh sát sách nhiễu. Cảnh sát ra lệnh cho bà phải báo cáo cho họ hàng tháng và viết báo cáo tư tưởng. Họ còn lấy dấu vân tay của bà và ghi chép lại thông tin cá nhân của bà bao gồm cả kích cỡ đôi giày.

Khi bà Hạ từ chối làm theo yêu cầu, họ gọi điện thoại cho chồng của bà hòng gây áp lực với ông.

Vụ việc bắt giữ trước đây

Ngày 25 tháng 9 năm 2011, bà Hạ bị bắt giữ trong khi đang phân phát đĩa DVD về Pháp Luân Công tại một ngôi làng. Bà bị đưa tới trại tạm giam huyện Nam Xương. Ngày 29 tháng 9, cảnh sát tới nhà của con trai bà và sách nhiễu anh.

Ngày 30 tháng 10 năm 2011, bà Hạ bị kết án một năm lao động cưỡng bức và bị chuyển tới Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Giang Tây. Ngay sau khi bà tới trại lao động, lính canh đã bắt bà đứng ba ngày hai đêm. Sau đó, hai lính canh chỉ đạo cho tù nhân kéo lê bà xung quanh sảnh. Bà không được phép nhắm mắt nếu không lính canh sẽ lấy ngón tay cào vào mi mắt của bà. Tại thời điểm kết thúc đợt tra tấn, chân của bà Hạ bị sưng nghiêm trọng, cả hai mắt của bà đều bị đỏ và đau.

Vào tháng thứ 3, bà Hạ bị buộc phải xem những video vu khống Pháp Luân Công từ sáng tới nửa đêm. Do áp lực từ trại lao động, cô và con trai của bà cố gắng buộc bà từ bỏ đức tin của mình.

Trong trại lao động, bà chứng kiến sự di chuyển của các học viên Pháp Luân Công bị giới hạn trong một phòng tối nhỏ và thường bị lính canh và tù nhân sỉ nhục, nguyền rủa và đánh đập. Những học viên từ chối chuyển hóa bị nhốt vào phòng biệt giam và không được phép mua nhu yếu phẩm, sử dụng nhà vệ sinh và phải tuân thủ thời gian tắm và giặt quần áo giới hạn trong năm phút.

Luật của Bộ Lao động quy định rằng thời gian làm việc của tù nhân không được quá sáu tiếng một ngày. Trên thực tế, mỗi tù nhân phải làm việc hơn 10 tiếng một ngày và thường phải làm việc ngoài giờ.

Khi bà Hạ bị giam giữ trong trại lao động, bà bị buộc phải lắp đặt hàng ngàn bộ phận của máy tính. Việc liên tục lắp đặt pin của máy tính làm cho tay cái bên phải của bà bị đau nghiêm trọng, khiến bà không thể ngủ được. Thị lực của bà trở nên tồi tệ hơn và cân nặng của bà bị suy giảm.

Tháng 3 năm 2012, khi con trai và con dâu của bà tới thăm, phó giám đốc và trưởng nhóm đã khiến cho gia đình họ bất hòa với việc nói với vợ chồng con trai rằng bà không được phép về nhà vì bà không chuyển hóa và bà đã “chọn Pháp Luân Công thay vì gia đình.” Con trai vài con dâu của bà đã tin lời của cảnh sát và không tới thăm bà nữa.

Bởi bà Hạ từ chối chuyển hóa, trại lao động đã tăng thời hạn giam giữ của bà thêm 17 ngày. Ngày 11 tháng 10 năm 2012, bà được trả tự do.

Tháng 8 năm 2015, bà Hạ bị tố cáo với cảnh sát trong khi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Bà bị giam giữ 15 ngày.

Thụ ích từ việc tu luyện Pháp Luân Công

Bà Hạ từng bị viêm xoang nặng và được trả lời rằng không có cách điều trị bệnh của bà ngoại trừ việc phẫu thuật, điều đó cũng không đảm bảo rằng bà sẽ hồi phục hoàn toàn. Tháng 12 năm 1997, bà nghe đồng nghiệp của chồng nói chuyện về Pháp Luân Công và quyết định thử tu tập. Bà nhanh chóng hồi phục sau khi tu luyện.

Vì sợ hãi bà đã từ bỏ tu luyện sau khi cuộc bức hại bắt đầu. Năm 2007, bà quyết định bắt đầu tu luyện một lần nữa vì sức khỏe của bà ngày càng xấu hơn. Sau khi phục hồi sức khỏe, bà Hạ trở nên kiên định với đức tin của mình và bắt đầu nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại, khiến bà bị bắt giữ rất nhiều lần.

Bài liên quan:

Thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây: 14 học viên bị kết án vào cuối năm 2019 vì đức tin vào Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/3/408493.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/16/185896.html

Đăng ngày 04-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share