Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-07-2020] Ngày 20 tháng 6 năm 2020, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Mi Sơn, tỉnh Tứ Xuyên bị bắt giữ vì phân phát tài liệu về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc che đậy thông tin dịch bệnh corona virus và một số người đã hồi phục khỏi corona virus sau khi tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa. Pháp môn bao gồm năm bài công pháp nhẹ nhàng và nguyên lý cốt lõi “Chân-Thiện-Nhẫn”. Bởi sự phổ biến rộng lớn kể từ khi được phổ truyền vào tháng 5 năm 1992, chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công trên phạm vi toàn quốc vào tháng 7 năm 1999.

Học viên bị bắt giữ ngoài 50 tuổi đã bị đưa tới Đồn Công an Phượng Minh. Bà từ chối tiết lộ tên của mình. Cảnh sát cố gắng chụp hình bà, nhưng bà không hợp tác. Một số cảnh sát túm tóc của bà và đập đầu bà vào tường. Họ còn kéo cằm và mí mắt của bà. Sau đó, ba cảnh sát đã thẩm vấn bà.

Sau khi qua vòng khám sức khỏe, học viên bị đưa tới Trại tạm giam Nhân Thọ vào ngày hôm sau và bị tạm giam hành chính 15 ngày.

Theo kế hoạch bà được trả tự do vào ngày 6 tháng 7, nhưng cảnh sát lại đưa bà từ trại tạm giam tới đồn công an trong ngày bà được trả tự do. Họ cưỡng bức chụp hình và lấy mẫu máu của bà. Cảnh sát từ chối trả lại túi, ví tiền và điện thoại di động cho bà. Khi học viên yêu cầu giấy tạm giam, cảnh sát từ chối cung cấp cho bà và nói rằng nó không có chữ ký của bà.

Trong 15 ngày tạm giam của học viên, cảnh sát đã nhắn tin ảnh của bà tới các cư dân địa phương với nỗ lực tìm kiếm người tố cáo bà.

Cảnh sát tiếp thục theo dõi và giám sát học viên sau khi bà được trả tự do. Tên của học viên vẫn đang được điều tra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/9/408769.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/16/185897.html

Đăng ngày 04-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share