Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-06-2020] Tôi là một phụ nữ sống ở vùng nông thôn, từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, dễ dàng bị bệnh. Thực ra tôi không nhớ là mình có ngày nào được sống dễ chịu. Vào mùa thu năm 1997, một số học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) đến thị trấn của tôi. Họ đã tổ chức lớp học Pháp Luân Đại Pháp trong chín ngày và biểu diễn các bài công pháp. Tôi rất tò mò, vì vậy tôi đã tham gia nghe các bài giảng của Sư phụ. Mặc dù tôi chỉ nghe trong vài giờ, nhưng những cơn đau đầu, chóng mặt, đau dạ dày và đau lưng của tôi, những thứ mà dường như không có thuốc nào có thể làm dịu bớt, đã biến mất. Sau chín ngày, họ chuẩn bị rời đi. Tôi nhận ra rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và đây là cơ hội hiếm có. Vì vậy, tôi đã mượn một cuốn Pháp Luân Công từ họ và bắt đầu tập luyện.

Ngày 23 tháng 1 năm 2001, sau khi vụ tự thiêu Thiên An Môn do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ngụy tạo bắt đầu được phát sóng, nhiều người Trung Quốc đã bị lừa dối. Sư phụ dạy chúng ta rằng các học viên không được sát sinh vì vậy tôi lập tức biết ngay video là giả. Tôi không biết người đứng đầu ĐCSTQ đang cố ý vu khống các học viên, kích động người dân thù hận chúng tôi. Tôi nghĩ rằng hẳn là có một quan chức chính phủ đã phạm sai lầm, vì vậy tôi cùng em trai đã đến Bắc Kinh để giảng chân tướng cho họ. Tuy nhiên, chúng tôi đã bị bắt giữ trên tàu và bị nhốt trong phòng sau của một đồn cảnh sát. Em trai tôi bị nhốt trong một nhà vệ sinh hôi thối, còn bị muỗi cắn.

Ba ngày sau, chính quyền thị trấn đã cử hai người đến đón chúng tôi và chúng tôi bị đưa tới trung tâm điều trị ma túy có liên kết với trung tâm giam giữ địa phương. Sau khi được đưa đến đó lúc 5 giờ 30 sáng, tôi quyết định ngồi đả tọa. Trưởng phòng giam đạp tôi ra khỏi giường. Tôi kéo chân lên và bắt đầu ngồi đả tọa trên sàn. Cô ấy đè đầu gối lên ngực tôi và đẩy tôi về phía tường. Sau đó cô ấy bắt đầu đá tôi.

Tôi nghĩ đến Pháp của Sư phụ:

“…đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Tôi cảm thấy việc cô ấy đánh tôi là đang giúp tôi tiêu nghiệp. Sư phụ giảng:

“Do đó trong vấn đề chuyển hóa nghiệp lực thường hay xuất hiện tình huống này: chư vị vừa đồng thời tăng công, vừa đồng thời đề cao tâm tính, nghiệp lực của chư vị cũng đồng thời tiêu, đồng thời chuyển hoá. Khi gặp mâu thuẫn, thì có thể biểu hiện [là] trong khi ‘ma luyện’ tâm tính giữa người với người, [nếu] chư vị có thể nhẫn chịu được, [thì] nghiệp lực của chư vị cũng tiêu, tâm tính của chư vị cũng đề cao, công của chư vị cũng tăng lên; chúng dung hợp cùng nhau như thế.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Khi trưởng phòng giam thấy tôi không đánh trả, cô ấy bắt đầu chửi rủa tôi, gọi tôi là đồ ngốc. Việc tôi không đánh trả hay cãi lại khiến cô ấy tức giận đến nỗi bắt đầu khóc. Tôi cảm thấy thật kỳ lạ. Tôi đang bị đánh và chửi rủa, nhưng tôi không khóc. Tại sao cô ấy lại khóc? Mắt tôi sưng lên vì bị cô ấy đánh. Một chiếc xương sườn của tôi bị gãy, lưng tôi u một cục và có cả một vùng sưng lớn. Toàn bộ cơ thể của tôi đau đớn nếu cử động. Vì vậy tôi giữ bất động.

Tối hôm đó, cô ấy lại bắt đầu đánh tôi một lần nữa cho đến khi tay và chân của cô ấy phát đau. Khi đã kiệt sức, cô ấy gọi những người khác trong phòng giam đến đánh tôi. Họ chỉ ra rằng cô ấy đã tự làm chân mình bị thương khi đá tôi, vì vậy họ nên dừng lại.

Sau đó, bất cứ ai đánh tôi đều phải rên la đau đớn. Tôi nghĩ: “Các người là tà ác. Sao các người có thể cảm thấy đau?” Sau đó tôi nhận ra rằng là một đệ tử Đại Pháp, tôi không nên suy nghĩ như vậy. Tôi không nên vui mừng vì những kẻ đánh đập tôi bị đau đớn. Không phải cô ấy cũng là nạn nhân sao? Vì vậy, tôi bước qua và lấy chăn đắp cho cô ấy.

Khi quay đầu lại, cô ấy đã rất xấu hổ khi thấy đó chính là tôi. Cô ấy nói: “Chị cả (đại tỷ, một cách gọi thể hiện sự kính trọng), đừng làm điều gì cho tôi. Tôi đã làm việc xấu. Tôi đã đánh chị, chửi mắng chị, đã làm rất nhiều việc xấu. Ở đây chúng tôi đều là người xấu. Đừng quan tâm đến tôi.”

Tôi nói: “Đừng suy nghĩ như vậy! Tôi tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn. Sư phụ của tôi đã dạy chúng tôi làm người tốt, và tôi không hề thù ghét mọi người. Mọi người phải quý trọng sinh mệnh của mình. Sư phụ nói rằng mọi người đến thế gian này thật không dễ dàng. Phải mất hàng trăm nghìn năm để có thân người. Mọi người phải biết trân quý!”

Cô ấy bắt đầu khóc và nói: “Xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi đã đánh rất nhiều người, nhưng tôi không bao giờ rơi nước mắt. Không ai quan tâm đến tôi. Tôi đã đánh chị nhưng chị vẫn quan tâm đến tôi. Tôi không xứng với lòng tốt của chị.” Cô ấy khóc to hơn. Tôi nói với cô ấy rằng tôi đã tha thứ cho cô ấy.

Trong suốt những ngày tiếp theo, tôi nhận thấy cô ấy không có đủ thức ăn để ăn nên tôi đã cho cô ấy một nửa số thức ăn của mình. Cô ấy không có đủ quần áo vì vậy tôi đã cho cô ấy một số quần áo của tôi. Cô ấy khóc và nói: “Chị à, nếu trước đây có ai đó như chị quan tâm đến tôi, có lẽ tôi đã không làm nhiều việc xấu như vậy và trở thành người như bây giờ.”

Cô ấy hỏi tôi tại sao tôi không đánh trả khi bị đánh. Tôi nói với cô ấy rằng Sư phụ của chúng tôi yêu cầu chúng tôi tu thiện và nhẫn. Cô ấy nói với tôi rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp không giống như ĐCSTQ mô tả trên TV. Tôi nói với cô ấy rằng ĐCSTQ đang phát đi những lời dối trá để phỉ báng các học viên. Tôi chỉ ra rằng tất cả người dân Trung Quốc đang bị tà Đảng lừa gạt. Cô ấy nói rằng cô ấy đã minh bạch.

Tôi và em trai bị giam trong hai tuần. Vào ngày thứ hai sau khi trở về nhà, tôi có một giấc mơ: Chị dâu tôi đã đưa cho tôi một bát thuốc và bảo tôi rằng chiếc xương sườn bị gãy của tôi sẽ lành nếu tôi uống bát thuốc đó. Tôi nói với chị ấy rằng Sư phụ sẽ chăm sóc cho tôi vì vậy tôi đã đổ bát thuốc đó đi. Khi tỉnh dậy, tôi phát hiện ra xương sườn của mình không còn bị gãy nữa. Tôi không còn cảm thấy đau ở bất kỳ vị trí nào. Thật thần kỳ! Con xin cảm tạ Sư phụ!

Trên đây là chút trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào chưa phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/2/405132.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/19/185583.html

Đăng ngày 16-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share