Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi tại Canada

[MINH HUỆ 03-06-2020]

Kính chào Sư phụ tôn kính, chào các bạn đồng tu!

Tôi là một nghiên cứu sinh Tiến sỹ và đã sống tại Canada năm năm. Tôi trở thành học viên Pháp Luân Đại Pháp cách nay 15 năm. Mẹ tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trước đó hai năm. Tôi nhận thấy những thay đổi tích cực của mẹ và bầu không khí gia đình tôi trở nên hòa ái và tươi sáng hơn như thế nào. Mặc dù bố tôi không bước vào tu luyện nhưng tôi nhận thấy mẹ tôi đã đối đãi với việc này một cách đầy kiên nhẫn và bao dung.

Tôi bắt đầu học Pháp thường xuyên và đọc những bài viết trên Minh Huệ Net. Tôi sớm hiểu được những yêu cầu của một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, vì thế hàng ngày tôi phát chính niệm và tham gia vào những hoạt động giảng chân tướng cùng mẹ.

Sau khi hoàn thành chương trình cấp ba tại Ấn Độ, tôi chuyển sang Singapo học đại học. Tôi đã ở đó sáu năm trước khi đến Canada học tiến sĩ. Trong thời gian này, tôi tham gia vào nhiều hạng mục tại Singapo như ban nhạc và biên tập tiếng Anh cho Epoch Times.

Trong năm năm vừa qua tại Montreal, tôi có nhiều trải nghiệm tuyệt vời khi tham gia vào những hoạt động do các học viên địa phuơng tổ chức, bao gồm quảng bá Shen Yun và đoàn nhạc TianGuo.

Học tiếng Trung để học Pháp

Từ ngày bắt đầu tu luyện, mỗi ngày tôi đều rất nghiêm túc học Pháp. Vì tôi không phải là người Trung Quốc nên tôi đã từng học Pháp chỉ bằng tiếng Anh. Tôi cảm thấy rằng tôi nên học tiếng Trung để có thể đọc và nghe lời giảng gốc của Sư phụ. 10 năm trước tài liệu học tiếng Trung trực tuyến không có nhiều. Vì thế tôi đã sử dụng một ứng dụng từ điển để học từng chữ từng chữ trong Chuyển Pháp Luân. Thoạt đầu, việc này gần như là khó mà thực hiện nổi. Tuy nhiên, tôi tin rằng bởi vì Sư phụ đang giảng Pháp cho tất cả chúng sinh bằng tiếng Trung, điều đó có nghĩa là tiếng Trung tự nó cũng dung chứa tất cả chúng sinh trong đó. Tôi chỉ là đang tìm về chân ngã của chính mình. Thể ngộ này củng cố ước nguyện tiếp tục học tiếng Trung của tôi. Sau bốn năm, tôi có thể đọc Chuyển Pháp Luân bằng tiếng Trung với tốc độ vừa phải. Điều này giúp tôi có thể tham gia vào bất kỳ nhóm học Pháp nào có học viên Trung Quốc.

Sau đó, tôi nhanh chóng có thể học đọc những kinh văn khác của Sư phụ như Hồng Ngâm, Tinh Tấn Yếu Chỉ và những bài giảng Pháp. Tôi thường xuyên trải nghiệm rằng, vào những thời khắc then chốt trong tu luyện của mình, tôi sẽ nghe thấy những từ ngữ trong những bài thơ của Sư phụ hiện lên trong đầu. Một lần, trong khi gặp ma nạn thống khổ, tôi đã nghe những lời này bằng tiếng Trung.

“Cự nạn chi trung yếu kiên định

Tinh tấn chi ý bất khả chuyển”

Tạm diễn nghĩa

Trong nạn lớn cần kiên định

Ý chí tinh tấn không thể thay đổi

(Kiên Định–Hồng Ngâm II)

Một lần khác, trong khi tôi đang cố gắng quyết định liệu có tham gia quảng bá Dàn nhạc giao hưởng Shen Yun ở một thành phố khác không, tôi đã nghe thấy những từ này [bằng tiếng Trung]:

“Pháp chính khứ âm ly”

Tạm diễn nghĩa:

Đại Pháp cải chính trừ bỏ những gì đen tối, âm u

(Trừ ác–Hồng Ngâm II)

Giảng chân tướng

Tại Singapo, lần đầu tôi gặp nhiều người đến từ Trung Quốc đại lục. Hơn phân nửa bạn học đại học của tôi là trực tiếp đến từ Trung Quốc. Giảng chân tướng cho sinh viên Hoa Lục là trải nghiệm độc đáo. Khoảnh khắc mà chủ đề Pháp Luân Công được đề cập đến như thể là một vụ nổ lớn với những người này. Tôi có thể thấy rằng giảng chân tướng cho những người đã bị ĐCSTQ đầu độc lại có ràng buộc về thân nhân và tài chính với Trung Quốc quả thực là thử thách. Tuy nhiên, dần dần tôi cũng thân thiết hơn với một số bạn cùng lớp là người Trung Quốc, mặc dù họ không tiếp nhận khi tôi giảng chân tướng. Tôi luôn tử tế và thân thiện với họ và tham gia những dự án của trường cùng với họ.

Giảng chân tướng cho sinh viên Trung Quốc tại Montreal rất khác biệt so với ở Singapo. Có nhiều người ủng hộ. Những người khác không phản đối Pháp Luân Công nhưng sợ bị bức hại vì tiếp xúc với học viên. Phòng thí nghiệm của tôi có một Giáo sư thỉnh giảng từ Quảng Châu, thầy ấy có rất nhiều bạn bè là Giáo sư làm việc tại trường tôi. Thầy rất kinh ngạc khi phát hiện tôi đang tu luyện Pháp Luân Công, và muốn biết nhiều hơn về hoàn cảnh của Pháp Luân Công bên ngoài Trung Quốc. Sau khi tôi giảng chân tướng cho thầy, thầy đã nói về Pháp Luân Công với tất cả bạn bè của mình tại trường đại học của tôi. Điều này cho tôi thấy rằng giảng chân tướng cho một người có thể tác động đến nhiều người khác như thế nào – giống như hiệu ứng dây chuyền vậy.

Một người bạn Trung Quốc mà tôi gặp tại Singapo hiện giờ đã chuyển đến Mỹ Quốc, và cậu ấy đã đến Montreal thăm tôi. Trong suốt thời gian cậu ở với tôi, chúng tôi lại có cơ hội trò chuyện về Pháp Luân Công. Tôi nhận thấy thái độ của cậu ấy đã thay đổi sau nhiều năm, và hiện giờ cậu ấy rất cởi mở. Cậu ấy đã hoàn toàn chấp nhận rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và cậu ấy hy vọng rằng Giang Trạch Dân sẽ chết sớm để cuộc bức hại chấm dứt.

Chúng tôi tản bộ ở Montreal với một người bạn khác của cậu đã từng là Chủ tịch hội sinh viên và hội học giả Trung Quốc ở một trường đại học địa phương. Trong lúc đi qua khu phố Tàu, chúng tôi dừng lại ở một quầy thông tin chân tướng, thảo luận với nhau về vụ tự thiêu dàn dựng và tầm quan trọng của việc thoái ĐCSTQ. Tôi có thể nhận thấy cả hai người bạn này dần dần thay đổi thái độ về Pháp Luân Công sau nhiều năm nhận được tài liệu giảng chân tướng. Điều này cho tôi thấy giá trị của việc những học viên đã không ngừng nghỉ phó xuất giảng chân tướng trong thời gian dài. Trước khi rời Montreal, bạn tôi đã chụp bức ảnh Sư phụ trong căn hộ của tôi. Tôi cảm thấy xúc động lạ kỳ khi thấy cậu ấy đang bước về phía tương lai tươi sáng.

Tham gia quảng bá Shen Yun

Khi tôi bắt đầu tham gia quảng bá ShenYun tại Montrel, dường như mỗi ngày đều có khảo nghiệm mới. Ví dụ như, một khách hàng trở nên mất kiên nhẫn và bỏ đi vì tôi đang bận rộn với một khách hàng khác. Một khách hàng khác nói rằng thà anh ấy gọi đến tổng đài để mua vé còn hơn nói chuyện với tôi vì tiếng Pháp của tôi không đủ tốt. Tuy nhiên, sau khi tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn, tôi trở nên tự tin xử lý những tình huống khác nhau khi bán vé. Sau khi từ trung tâm thương mại về nhà, tôi thường cảm nhận sự chuyển biến trong bản thể của mình. Điều này cho tôi thấy việc tu luyện cá nhân và việc quảng bá Shen Yun có mối liên hệ chặt chẽ.

Khoảng thời gian dài ở trong trung tâm thương mại cũng là một cơ hội quan trọng cho tôi tăng cường chủ ý thức. Tôi hiểu rằng quảng bá Shen Yun trong trung tâm thương mại cũng tương tự như công việc của một người lính thời xưa. Khi những người lính xung trận, thời gian thực sự lâm trận là rất ít. Phần lớn thời gian sẽ dành cho việc hành quân hoặc đứng chờ hiệu lệnh. Nếu họ quá buông lỏng hay mải tán gẫu với nhau khi đứng yên, đột nhiên khi đến thời khắc then chốt cần tập trung tinh lực và vận dụng tất cả các kỹ năng sẽ khó khăn hơn. Vì thế tôi đã coi mình là một người lính đang thực hiện nhiệm vụ thần thánh trong khi tôi ở trung tâm thương mại.

Tham gia vào đoàn nhạc Tian Guo

Năm 2015 tôi tham gia vào đoàn nhạc Tian Guo tại Montreal. Tôi chơi kèn trumpet và trình diễn với họ hơn một năm. Tôi có thể nhanh chóng học tất cả bản nhạc, và tôi đã có thể tham gia biểu diễn trong một cuộc diễu hành đầu tiên chỉ một tháng sau khi nhận nhạc cụ. Có vài dịp, tôi nhận thấy rằng những vật chất xấu trong thân thể tôi đã được thanh lý qua miệng mỗi khi tôi chơi nhạc trong lúc tập luyện. Kèn trumpet đòi hỏi thể lực, và tôi nhận ra rằng chơi tốt nốt cao quả thực là thử thách. Có một lần tôi bị chấn thương cổ khi chơi nốt cao và phải mất một tuần để hồi phục. Hướng nội, tôi nhận ra rằng tôi đã quá lo lắng muốn đạt yêu cầu nhanh nhất có thể.

Chúng tôi có hai cuộc diễu hành vào mùa Đông. Trong tuần lễ trước diễu hành, mỗi ngày tôi sẽ phát chính niệm thanh lý những nhân tố can nhiễu mọi người đến xem diễu hành. Trong lần diễu hành dịp Giáng Sinh, nhiệt độ -10°C, và trời không có nắng. Khi buổi diễu hành bắt đầu, tôi cảm thấy xúc động khi chứng kiến nhiều người đến xem bất kể giá rét. Vì đồng phục của đoàn nhạc không có găng tay giữ ấm nên tôi nhận thấy đôi lúc rất khó cử động ngón tay. Tôi trở nên lo lắng vì không quen với thời tiết lạnh giá, và tự hỏi rằng liệu tôi có bị đông cứng lại không. Lúc đó, tôi nhớ đến một bài thơ của Sư phụ,

“Trọc thế thanh liên ức vạn mai

Hàn phong tư cánh thúy

Liên thiên tuyết vũ Thần Phật lệ

Phán mai quy

Vật mê thế trung chấp trước sự

Kiên định chính niệm

Tùng cổ đáo kim

Chỉ vì giá nhất hồi”

Tạm diễn nghĩa:

Hàng ức vạn đoá hoa mai như hoa sen thanh cao trong thế gian ô trọc

Gió lạnh càng tỏ ra tư thái thanh thuý hơn

Mưa tuyết suốt ngày, nước mắt Thần Phật

Ngóng chờ hoa mai về

Chớ mê vào các việc chấp trước thế gian

Kiên định chính niệm

Từ xưa đến nay

Chỉ vì một dịp này

(Mai (Nguyên khúc)-Hồng ngâm II)

Bài thơ của Sư phụ đã gia trì cho tôi, vì tôi nhớ ra rằng ngón tay của tôi xác thực là đã được ban cho tôi để tôi dùng chúng trong thời kỳ Chính Pháp.

Sau đó tôi tham gia diễu hành vào ngày Thánh Patrick ở Ottawa, cũng là vào mùa đông. Trước ngày diễu hành, tôi có triệu chứng như cảm cúm và dường như tôi sẽ không đủ sức để trình diễn vào ngày hôm sau. Tôi đứng trước Pháp tượng của Sư phụ và nói, “Dù có xảy ra chuyện gì thì con vẫn sẽ chơi nhạc vào cuộc diễu hành ngày mai. Sư phụ xin hãy giúp con.” Khi tôi đứng vào đoàn nhạc, mọi triệu chứng đã biến mất. Thậy may mắn là tôi đã đến vì hôm đó kèn trumpet chỉ có mình tôi chơi.

Hoàn thành bằng Tiến sỹ

Năm năm học tiến sĩ vừa qua cũng cho tôi vô số cơ hội đề cao tâm tính. Tôi nhận thấy rằng nhiều giáo sư và sinh viên ở khoa tôi đều mắc bệnh do căng thẳng trong công việc. Quan sát việc này, tôi nhận ra rằng là chấp trước tranh đấu đã ảnh hưởng đến sức khỏe của họ.

Là một học viên, tôi luôn coi nhẹ việc cạnh tranh và luôn giữ được trạng thái bình hoà khi đối mặt với khó khăn trong công việc nghiên cứu. Kỳ thi kết thúc chương trình Tiến sỹ là một kỳ thi khó bất thường. Hội đồng sáu vị giám khảo sẽ hỏi tôi về nghiên cứu của mình trong một bối cảnh mở trong ba tiếng mệt nhoài. Trong suốt quá trình này, tôi đã có thể giữ được bình tĩnh, và tôi đã giải thích công trình nghiên cứu của mình một cách rõ ràng và thuyết phục. Cuối cùng, tất cả giám khảo nói rằng họ ấn tượng với nghiên cứu của tôi.

Một nghiên cứu sinh khác nói với tôi rằng đó là kỳ thi khó nhất mà cô ấy từng thấy, và cô ấy ngạc nhiên vì sao tôi có thể giữ điềm tĩnh trong suốt quá trình thử thách đó. Là vì tôi đã đối đãi mình là một người tu luyện và coi nhẹ kết quả của kỳ thi này. Cuộc đời của một học viên đã được Sư phụ an bài. Nhờ hồng ân của Sư phụ, tôi đã có thể hoàn thành chương trình Tiến sỹ và có việc làm chỉ một tháng trước khi tất cả các trường học đều đóng cửa do dịch bệnh virus Trung Cộng.

Tôi biết rằng tôi vẫn còn nhiều chấp trước cần tu bỏ và rằng tôi vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Nhưng với sự dẫn dắt của Sư phụ từng bước từng bước, tôi chắc chắn rằng tôi sẽ vượt qua tất cả trở ngại và tu luyện tinh tấn.

(Bài chia sẻ tại Pháp hội trực tuyến Quốc tế 2020 dành cho học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/3/407142.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/7/185412.html

Đăng ngày 02-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share