Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Quebec

[MINH HUỆ 23-06-2020] Hội nghị Giao lưu Chia sẻ Tâm đắc Thể hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) Montreal năm 2020 đã diễn ra vào ngày 21 tháng 6 vừa qua. Do chính phủ chưa hoàn toàn dỡ bỏ những hạn chế nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona nên đa số các học viên đã thông qua mạng internet để tham dự Pháp hội. Mười học viên đã chia sẻ về việc bản thân đã đề cao tâm tính, tu luyện vững chắc, và nỗ lực như thế nào nhằm chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

5b08cbbc20e37f85b867052aba5db8cd.jpg

35b53d1d139c0d1e24b21c6217e66d1c.jpg

Các học viên đọc bài chia sẻ tâm đắc thể hội tại Hội Giao lưu Chia sẻ Tâm đắc Thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Montreal năm 2020

Tu bỏ tâm tật đố và chú ý tu khẩu

Cô Silvia, một sinh viên đại học tại Quebec, đã chia sẻ về việc cô đã chú ý đến những điều mình nói như thế nào. Năm nay, trong khi quảng bá chương trình Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, cô có mâu thuẫn với một học viên và đã nói lời tổn thương. Đối phương vô cùng buồn bã và gần như muốn từ bỏ. Cô Silvia nhận ra rằng nếu cô không chú ý đến lời nói của mình, thì nó có thể ảnh hưởng tiêu cực tới hạng mục của các học viên.

Cô chia sẻ: “Tôi cũng phát hiện rằng do tâm tật đố mà tôi luôn có những bình luận gây tổn thương người khác. Nếu tôi cảm thấy mình bị đối xử bất công, tâm tôi liền không bình tĩnh được, đó là lý do vì sao tôi có những tư tưởng bất hảo. Tôi có suy nghĩ phụ diện về người khác và không thể khoan dung họ, nên rốt cuộc tôi lại nói những điều gây tổn thương người khác.” Cô đã quyết định tu bỏ tâm tật đố và thiện tâm đối đãi với mọi người.

Phơi bày bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)

Cô Ruth, một học viên phương Tây, thường kể cho bạn bè và người thân của mình về những gì ĐCSTQ đã làm trước khi đại dịch virus corona bùng phát. Nhưng những lời cô nói lại gây tác dụng ngược lại. Chồng cô giận dữ quát lên: “Anh không thể chịu nổi nữa rồi. Em cứ nói về virus Trung Cộng mãi thôi.”

Cô nhận ra đây là một điểm hóa rằng cô cần đề cao trong tu luyện của mình. Bạn bè và gia đình cô cũng có những phản ứng tương tự như chồng cô. Cô để ý thấy rằng khi nói, cô đã áp đặt quan điểm của bản thân lên người khác, và đó là một dạng giáo dục nhồi nhét của văn hóa đảng, không hề mang theo cái thiện của người tu luyện. Sau khi đọc bài Kinh văn mới nhất của Sư phụ “Lý Tính”, cô đã thay đổi lối nghĩ của mình và dùng thiện tâm để trò chuyện với mọi người.

Cô Ruth kể: “Trước đây, tôi chỉ tập trung vào việc vận dụng sự thông minh của con người mà không tu luyện tâm tính của mình. Tôi lầm tưởng mình đang cứu người nhưng thực chất đó là do uy lực của Đại Pháp khởi tác dụng.”

Sư phụ luôn ở bên cạnh tôi

Cô Joan, một sinh viên đại học tại Montreal, chia sẻ rằng cô có cảm giác như thể Sư phụ luôn ở bên cạnh mình trong những lần cô nỗ lực giúp người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Sau khi nói với họ những chân tướng cơ bản về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc, đối phương đôi lúc vẫn không cảm thấy thuyết phục. Khi cô Joan không biết phải nói gì nữa, cô thường nhờ Sư phụ giúp đỡ. Sau đó khi cô lặp lại đúng những điều mình vừa mới nói, thì thường người đó đột nhiên lại thay đổi thái độ và đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Trong thời gian đầu bùng phát dịch bệnh virus corona, cô trở nên hết sức lo lắng về trạng thái tu luyện của mình. Điều này dẫn tới những can nhiễu trong cuộc sống thường ngày cũng như những hạng mục Đại Pháp mà cô tham gia. Thông qua việc đọc các bài giảng, cô nhận ra suy nghĩ của mình không đúng, và cô rất cảm kích vì Sư phụ luôn coi sóc cho cô.

Tu luyện tinh tấn

Anh Hồng không sống gần một học viên nào cả và do không có môi trường tu luyện theo chỉnh thể, nên khi thời gian dần trôi, anh trở nên buông lơi và nhiều vấn đề đã xuất hiện. Tháng 1 năm nay, một cơ hội không ngờ tới xuất hiện và anh đã tham gia hạng mục truyền thông mà các học viên thành lập. Anh quyết định tận dụng môi trường này để tu luyện một cách vững chắc.

Hàng ngày, anh kiên trì cùng với các thành viên của hạng mục học thuộc các bài giảng trong hơn một giờ, luyện các bài công pháp trong hai giờ rưỡi, và phát chính niệm bốn lần một ngày. Mỗi ngày, anh đều đọc tin tức, tra cứu thông tin, và biên tập các bản tin. Anh còn sắp xếp thời gian để gọi điện thoại về Trung Quốc để giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Dần dần, những vấn đề trong tu luyện của anh đã được giải quyết, và anh đã có thể cân bằng được giữa gia đình, công việc, và tu luyện. Anh đã có nhiều thời gian hơn để làm các việc mà các học viên Đại Pháp cần làm.

Anh chia sẻ: “Sư phụ đã an bài mọi thứ cho tôi. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn.”

Tu bỏ quan niệm người thường trong quá trình quảng bá Shen Yun

Cô Lucy đã tham gia quảng bá Shen Yun từ năm 2007. Mỗi khi cô ra ngoài phát tài liệu, chân cô đều đau khinh khủng. Cô đã nghĩ là do mệt mỏi. Suốt những năm này, cô đã thử áp dụng nhiều biện pháp thông thường để giảm đau. Năm nay, có một hôm chân cô lại đau khi cô đang phát tờ rơi. Một ý niệm đột nhiên xuất hiện trong tâm trí cô: “Ta là đệ tử Đại Pháp, ta ở đây để trợ Sư cứu chúng sinh. Việc đau chân này chắn chắn là một loại can nhiễu.”

Cô kể: “Ý niệm này mạnh mẽ tới nỗi tôi cảm thấy thân thể mình chấn động, như thể Sư phụ đã loại bỏ hết thảy những thứ bất hảo đó ở các không gian khác. Chân tôi đã không còn đau nữa. Mỗi lần về nhà sau khi đã phát xong tài liệu, tôi đều cảm thấy rất thoải mái, như thể thân thể tôi đã được tịnh hóa vậy.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/23/408096.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/27/185659.html

Đăng ngày 28-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share