Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp phương Tây tại Pháp

[MINH HUỆ 25-05-2020] Lần đầu tiên tôi nghe nói tới Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là trong thời gian tôi làm việc năm năm ở Thượng Hải. Khi tôi nghe nói Pháp Luân Công là chủ đề “nhạy cảm nhất” tại Trung Quốc và rằng chính quyền cộng sản rất sợ Pháp Luân Công, tôi đã nghĩ rằng môn tu luyện này hẳn là phải rất có uy lực. Một năm sau khi trở về Pháp, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, kể từ đó tới nay đã được ba năm.

Tôi muốn chia sẻ một số suy nghĩ của bản thân về cuốn Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta với tư cách là một dịch giả của cuốn sách, đồng thời cũng là một người tu luyện và một giảng viên.

Khi đọc cuốn sách này, tôi thường ghi lại một số điểm quan trọng mà mình có thể dùng để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Hầu hết các đồng nghiệp của tôi đều có quan điểm tả khuynh. Thỉnh thoảng, trong thời gian ăn trưa khi chúng tôi nói chuyện về chủ nghĩa cộng sản, họ lại nói rằng Trung Quốc không phải là một quốc gia cộng sản thực sự; hoặc là Tuyên ngôn của Chủ nghĩa Cộng sản đã lỗi thời và chủ nghĩa cộng sản ngày nay không bạo lực như vậy; hoặc là chủ nghĩa tư bản cũng xấu xa hoặc còn tồi tệ hơn cả chủ nghĩa cộng sản. Khi tôi trích dẫn một vài chi tiết trong cuốn Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta, họ đã im lặng. Thậm chí một đồng nghiệp còn hỏi tôi làm thế nào mà tôi lại biết nhiều về chủ đề này như vậy.

Giúp mọi người minh bạch chân tướng về Pháp Luân Công

Một số đồng nghiệp biết tôi là người tu luyện. Một số người thì nghĩ tôi là một người chống cộng, theo chủ nghĩa tự do hoặc thân Mỹ. Vì tôi giảng dạy ở khoa truyền thông Pháp-Mỹ nên họ không thấy lạ khi tôi có những suy nghĩ đó. Tôi giảng chân tướng cho đồng nghiệp bất cứ khi nào có cơ hội. Hàng tuần, tôi mời họ cùng luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Một số người vì lịch sự mà nhận lời nhưng những người khác thì thực sự quan tâm.

Một trong số các đồng nghiệp của tôi đến từ Trung Quốc. Khi tôi đề cập tới Pháp Luân Công, cô ấy tỏ ra rất căng thẳng. Nhưng một hôm, cô ấy đã tham gia luyện công cùng với tôi và các giảng viên khác. Cô ấy chia sẻ rằng cô rất vui được tìm hiểu về Pháp Luân Công bởi vì Pháp Luân Công bị cấm ở Trung Quốc. Những giảng viên khác trở nên rất quan tâm và đã hỏi cô ấy nhiều hơn về chủ đề này. Tiếp theo đó, tôi định sẽ tặng cô ấy đĩa DVD phim Thư từ Mã Tam Gia và cuốn Cửu Bình.

Các giảng viên phải tuân thủ nhiều quy tắc của trường. Tà linh cộng sản muốn các giảng viên chúng tôi phải giữ im lặng hoặc lừa dối sinh viên, nhưng tôi biết trách nhiệm của mình là cần giảng thanh chân tướng. Khi tôi giữ được chính niệm, Đại Pháp sẽ bảo hộ tôi. Đại Pháp uy lực vô tỷ!

Dạy cách để sinh viên tự đưa ra lựa chọn của bản thân mình

Tôi cũng dần hiểu được rằng mục đích của chúng ta không phải là thuyết phục mọi người “cùng tham gia với chúng ta” mà là cần tạo cho họ cơ hội để biểu hiện thái độ của mình đối với chế độ cộng sản chuyên chế, và chúng ta cần hướng họ lựa chọn đứng về phía chính nghĩa.

Cuốn Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta đã giúp tôi giải thích được một số vấn đề cho sinh viên của mình. Một lần, tôi đã kể cho các sinh viên của mình một câu chuyện lên án chủ nghĩa cộng sản, nói về thảm họa Chernobyl và câu chuyện này đã giành được Giải Nobel Văn học. Phản hồi của các sinh viên rất tích cực. Một nữ sinh viên người Bulgary đã có bài phát biểu về việc chủ nghĩa cộng sản đã gây hại cho đất nước của cô như thế nào. Cô đã nhận được tràng vỗ tay nhiệt liệt. Một số sinh viên đã cho tôi xem những cuốn sách do những người cộng sản trẻ tuổi phân phát ở trường trung học của họ. Các sinh viên bình luận rằng chính những người cộng sản trẻ tuổi này cũng không biết bản thân họ đang nói về điều gì.

Sư phụ đã giảng:

“Chư vị tới đây không phải để cải biến lịch sử, mà là để cứu người vào thời nguy hiểm nhất của lịch sử; ví như giảng chân tướng, tam thoái, thật tâm niệm chân ngôn3 , [đó] đều là linh đan diệu dược tốt nhất, biện pháp cứu người [tốt nhất].” (“Lý Tính”)

Đôi khi tôi trở nên xúc động trong khi giảng chân tướng, điều này dẫn đến những kết quả không mong muốn. Sau khi học các bài giảng của Sư phụ thì tôi đã minh bạch. Chúng ta đang bị nhúng trong một thế giới hủ bại và chúng ta ở đây không phải để đấu tranh với tất cả những thứ xấu. Chúng ta không được chấp trước vào xã hội phương Tây như Pháp hay Mỹ. Chúng ta cần cứu là con người chứ không phải hệ thống xã hội.

Nếu tôi cứ nhìn vào việc xã hội nhân loại đã trở nên bại hoại thế nào thì tôi sẽ chán nản và bất lực. Thay vào đó, điều tôi cần làm đó là giúp mọi người nhận ra bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và khuyên họ rằng trở về truyền thống là con đường đúng đắn phía trước.

Đối với sinh viên của mình, tôi tập trung vào những điều tốt đẹp thay vì chỉ trích những thứ xấu quá nhiều. Tôi dạy các sinh viên của mình không được cứ lúc nào cũng tức giận hoặc đổ lỗi cho người khác. Tôi nói với các em rằng thật là nguy hại khi các trường học thúc đẩy tự do giới tính. Tôi đã lấy vấn đề bảo vệ động vật để nói về những chủ đề như lòng tốt, sự tôn trọng, bản năng tiên thiên của con người và giác quan thứ sáu. Tôi cố gắng giảng chân tướng theo các cách mà mọi người có thể tiếp nhận. Khi họ cảm thấy tôi là người chính trực, tôi sẽ tiến tiếp một bước nói với họ về ĐCSTQ tà ác. Ngoài ra, đối với một số ít các sinh viên, tôi nói chi tiết hơn về Pháp Luân Công.

Tôi cố gắng là một giảng viên tốt, và điều đó đã trợ giúp tôi trong việc giảng thanh chân tướng. Tôi thấy những việc như chuẩn bị giáo án, chấm điểm bài tập về nhà và giúp đỡ những sinh viên muốn tiến bộ cũng là một phần trong những nỗ lực giảng chân tướng của mình.

Tôi chiểu theo những lời chỉ dạy của Sư phụ và cố gắng hết mình để tu luyện tinh tấn. Tôi liên tục hướng nội và tìm ra những niệm đầu dơ bẩn như dục vọng, tranh đấu, đố kỵ, kiêu ngạo và vô lý. Nếu tôi không chú ý thì những niệm đầu bất hảo đó sẽ kéo tôi trượt ngã.

Một đêm, ngoài trời đang mưa nặng hạt. Tôi để tấm thảm và máy tính xách tay của mình trên võng mà quên mang chúng vào nhà. Tôi nghĩ rằng hai thứ này đã hỏng hết cả rồi. Tấm thảm thực sự đã bị hư hỏng, nhưng khi tôi bật máy tính xách tay lên thì thật kỳ diệu là nó vẫn hoạt động tốt. Bức ảnh Pháp Luân trên màn hình máy tính vẫn tươi sáng và đầy sắc màu như thường lệ. Đó là chiếc máy tính xách tay mà tôi dùng để biên dịch cuốn Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta. Sự kỳ diệu này đã khích lệ tôi tiếp tục làm tốt công việc dịch thuật của mình.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!

(Bài chia sẻ trình bày tại Hội nghị Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Trực tuyến tại Pháp năm 2020)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/25/406818.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/31/185304.html

Đăng ngày 19-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share