Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-12-2019] Tôi là một nông dân Trung Quốc 60 tuổi và đã tốt nghiệp bậc trung học cơ sở. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999. Tôi bị giam giữ phi pháp và sau đó bị đưa tới một trại lao động cưỡng bức. Trong cuộc bức hại tà ác này, tôi sống sót được là nhờ có sự bảo hộ từ bi của Sư phụ.

Trong thời gian tôi bị giam giữ phi pháp, nhiều tù nhân đã nhận thức được chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và giúp đỡ các học viên bất cứ khi nào họ có thể.

Lòng tốt thức tỉnh lương tri của con người

Một số học viên khác và tôi đã bị bắt và giam giữ vào tháng 1 năm 2015. Trong trại tạm giam, tôi chợt nhận thấy bản thân ở trong một hoàn cảnh đầy những ngôn ngữ thô tục và quan hệ tình dục bừa bãi. Trong khi hướng nội, tôi nhanh chóng phát chính niệm để thanh lý hoàn cảnh này.

Cuộc sống trong trại giam rất khó khăn và tôi chỉ được phép mua sắm một lần một tuần. Tôi đã mua rất nhiều đồ ăn chẳng hạn như lạp xưởng hun khói, mỳ ăn liền, dưa chua, và đồ ăn nhẹ vì những người xung quanh tôi cần chúng. Một người đàn ông đến từ huyện khác không có tiền bởi gia đình anh không gửi chút tiền nào cho anh. Trong hơn ba tháng, anh ấy đã sử dụng tiền của tôi để mua các nhu yếu phẩm hàng ngày cho đến khi anh ấy bị kết án và bị tống vào tù. Một thanh niên trẻ đã ly hôn không có ai chăm sóc, vì thế tôi đã mua cho cậu ấy dưa chua. Vào tiết trời lạnh giá của tháng một, gia đình đã mua cho tôi hơn 20 loại quần áo và các vật dụng cần thiết khác. Tôi để những người khác lựa chọn thứ họ muốn và lấy những gì còn sót lại cho bản thân.

Là học viên Pháp Luân Đại Pháp, chúng ta cần đối xử tốt với những người mà chúng ta gặp. Tôi tặng cho họ bất cứ thứ gì mà họ muốn. Sau khi cố gắng tạo mối quan hệ tốt với mọi người trong trại giam, họ đã bắt đầu lắng nghe những gì tôi nói về các giá trị truyền thống.

Tôi nói với họ: “Tình trạng xã hội hỗn loạn ngày nay là hậu quả của các chiến dịch vận động chính trị liên tiếp của ĐCSTQ, đặc biệt là cuộc Cách mạng Văn hoá, khi toàn bộ các giá trị và văn hoá truyền thống bị lên án và phá hủy. Ngày nay, hàng giả có mặt khắp mọi nơi và những thứ không lành mạnh, chẳng hạn như khiêu dâm, cờ bạc, và ma tuý thì tràn lan. Nếu bạn về nhà, xin hãy đọc cuốn Cửu bình. Chỉ khi thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó thì sinh mệnh của bạn mới có thể an toàn trong tương lai”. Bằng ngôn ngữ và từ thể ngộ của bản thân, tôi cũng nói với họ về việc quan hệ đồng tính luyến ái đã huỷ hoại con người như thế nào, đây là một Pháp lý mà Sư phụ Lý Hồng Chí đã dạy cho tôi. Hơn chục người đã hiểu và thay đổi hành vi không đứng đắn của họ. Sau đó, họ đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Một ngày nọ, những người trong cùng phòng giam nói với tôi: “Thật không đúng khi một người tốt như anh lại bị giam giữ ở đây! Nếu có thể, chúng tôi sẵn sàng chịu tù thay cho anh một phần thời gian”. Sau khi nghe điều này, tôi nhất thời không nói lên lời, nước mắt tuôn rơi. Từ trong tâm, tôi muốn cảm ơn những sinh mệnh trân quý xung quanh mình. Tôi cũng thầm cảm tạ Sư phụ Lý vì sự từ bi vô lượng của Ngài và những an bài tỉ mỉ của Sư phụ cho tôi tiếp duyên với những người có mối duyên tiền định với mình.

On May 13th, World Falun Dafa Day, we all sang the song “Falun Dafa Is Good” to celebrate and wish Master Li a happy birthday. Everyone was so happy and said that they had forgotten their pain of being detained.

Vào Ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới, tất cả chúng tôi đã cùng hát bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ! Tất cả mọi người đều rất hạnh phúc và nói rằng họ đã quên đi nỗi đau bị giam giữ của bản thân.

Một phạm nhân hối lỗi

Một người đàn ông trong tù cho rằng các học viên Đại Pháp là những người mê tín. Trong lúc tôi đang luyện công, có lần anh ấy đã giấu những trang sách Đại Pháp mà tôi cất dưới gối của mình. Tôi không thể tìm được những trang sách này ở bất cứ đâu, mặc dù tôi đã tìm khắp nơi. Chỉ đến cuối ngày, trước khi đi ngủ, người đàn ông này mới trả lại chúng cho tôi.

Người đàn ông này có triệu chứng cảm lạnh khi thức dậy vào sáng ngày hôm sau và thậm chí không thể ăn sáng. Bác sĩ đã kê đơn thuốc cho anh ấy, nhưng anh đều nôn hết ra. Vào buổi tối, anh ấy cũng không khá lên chút nào. Sự chịu đựng của anh ấy đã khiến tôi cảm thấy buồn cho anh. Tôi chợt nhận ra vấn đề của người này, rất có thể là do hành động giấu sách Đại Pháp của anh ngày hôm trước. Khi tôi hỏi anh ấy nơi anh đã giấu chúng, anh ấy nói rằng: “Tôi đã giấu chúng dưới giường và ngồi lên chúng. Đó là lý do tại sao anh không thể tìm được chúng”.

“Anh vừa làm một việc xấu”, tôi nói. “Hãy thành tâm hối lỗi vì việc mà anh đã làm”. Anh ấy thể hiện sự hối tiếc sâu sắc vì hành động của mình, sau đó anh uống thuốc, và không nôn ra nữa. Anh ấy đã hồi phục vào sáng hôm sau. Từ đó trở đi, anh ấy đã lắng nghe tôi giảng chân tướng và nguyện ý thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Một lính canh bảo vệ các học viên Đại Pháp

Một trong những lính canh đã minh bạch được chân tướng. Khi anh ấy đang làm nhiệm vụ, anh ấy đã dành thời gian trò chuyện với các học viên. Anh ấy là một người thoải mái và đối xử với họ như những người bạn. Khi anh chuẩn bị rời đi, anh ấy nói với họ rằng: “Tôi không nói chuyện với anh nhằm “chuyển hoá” anh mà để các tù nhân khác thấy chúng ta ở cùng nhau thì sẽ không dám làm hại anh. Điều này là vì lợi ích của anh”.

Tù nhân cảm động bởi sự Thiện lương, Chân thành, và Nhẫn nại

Vào buổi tối, hai tù nhân được chỉ định thay phiên nhau giám sát các học viên. Chúng tôi không được phép nói chuyện với nhau và trao đổi các Pháp lý Đại Pháp. Nếu họ bị bắt, các lính canh sẽ trừng phạt cả các học viên và các tù nhân làm nhiệm vụ giám sát họ. Vì thế hoàn cảnh đặc biệt tà ác.

Sau khi làm quen với các học viên chúng tôi, một tù nhân đã cảm động sâu sắc bởi thiện tâm, lòng chân thành, và sự nhẫn nại của chúng tôi. Anh ấy nói: “Nơi này thực sự tà ác. Nếu tôi còn sống ra khỏi đây, tôi sẽ tìm cách báo thù”. Với sự giúp đỡ, quan tâm, và giảng chân tướng của chúng tôi, anh ấy đã hiểu được ý nghĩa nhân sinh của sinh mệnh. Anh ấy đã từ bỏ ý định báo thù và bắt đầu giúp chúng tôi lan toả tin tức và phân phát các mảnh giấy. Anh ấy cũng nói với chúng tôi rằng, anh làm việc này bằng sự tôn kính và biết ơn.

Một tù nhân giúp đỡ các học viên Đại Pháp bị thiếu thốn thức ăn

Thỉnh thoảng chúng tôi bị trừng phạt bằng cách bị thu lại bữa ăn của mình. Sau khi biết được chân tướng, một tù nhân tên Phàn đã cho thêm nhiều thức ăn vào bát của chúng tôi. Anh ấy cũng kín đáo đưa cho các học viên một số đồ ăn vặt vào ban đêm. Tà Đảng dùng cơn đói để trừng phạt mọi người và làm dao động chính tín của các học viên Đại Pháp.

Ở trong trại tạm giam, tôi đã ngộ ra được ý nghĩa quan trọng của việc giảng chân tướng cho con người. Giảng chân tướng không chỉ khiến chúng sinh được đắc cứu mà còn cải biến được hoàn cảnh tà ác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/14/396946.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/25/184191.html

Đăng ngày 10-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share