Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-05-2020] Hai báo cáo gần đây trên trang web Minh Huệ đã khiến tôi phải suy nghĩ về việc ai thật sự chịu trách nhiệm cho một điểm sản xuất tài liệu Pháp Luân Đại Pháp.

Một bài viết gần đây đã báo cáo rằng học viên Pháp Luân Đại Pháp Tào Chấn Quốc, thành phố Ngạc Châu, tỉnh Hồ Bắc, đã bị các quan chức Phòng 610 địa phương bắt giữ. Họ đã tịch thu hàng chục thiết bị, trong đó có một máy in chất lượng cao.

Một báo cáo khác về một vụ bắt giữ xảy ra tại thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông, vào ngày 17 tháng 4, nơi các học viên Triệu Quốc Doanh, Trương Thụ Tài, Dương Hưng Xương, và Mã Phượng Hoa đã bị bắt giữ tại một điểm sản xuất tài liệu Đại Pháp.

Những sự việc tương tự đã xảy ra ở khu vực của chúng tôi vào tháng 9 năm ngoái khi một điểm sản xuất lớn bị phá hủy và một vài học viên bị bắt giữ. Tôi biết các học viên tham gia điểm sản xuất đó rất thận trọng và không mang theo bất kỳ chiếc điện thoại di động nào. Thông tin rò rỉ từ các viên chức cho biết họ đã bị theo dõi trong thời gian dài.

Sau đó, chúng tôi nhận ra rằng các học viên này đều là những điều phối viên chính của khu vực, tham gia hầu hết các hạng mục của địa phương. Họ chịu trách nhiệm sắp xếp chi tiết mọi việc.

Sau khi họ bị bắt giữ, các học viên địa phương không biết phải làm gì hoặc lấy tài liệu giảng chân tướng Đại Pháp ở đâu trong một thời gian dài.

Sư phụ đã yêu cầu chúng ta rằng các điểm sản xuất tài liệu nhỏ nên “mọc như hoa nở khắp mọi nơi”. Tôi đã hỏi một học viên làm việc tại một điểm sản xuất lớn: “Tại sao không ủy thác việc in ấn cho nhiều điểm nhỏ?” Anh nói rằng hầu hết các học viên không có kỹ năng in và nếu anh không làm điều đó, nhiều người trong số họ sẽ không có tài liệu để dùng.

Nhưng thực tế không như anh ấy nói. Sau khi địa điểm in tập trung bị phá hủy, nhiều học viên đã lập các điểm sản xuất tài liệu nhỏ tại nhà của họ. Vì vậy, tôi thắc mắc liệu có chính niệm không khi xây dựng một điểm in ấn tài liệu tập trung lớn.

Tất nhiên, một số học viên sẽ vẫn phụ thuộc vào những người khác để cung cấp cho họ các tài liệu in. Tuy nhiên, máy in ngày nay rất nhanh. Ví dụ, máy in laser màu HP M452 có thể in 28 trang một phút và có thể in hai mặt. Một máy in như thế có thể dễ dàng hỗ trợ bốn học viên. Nói cách khác, một điểm sản xuất chỉ cần một hoặc hai máy in.

Một khi một điểm sản xuất lớn bị phá hủy, ngoài việc các học viên bị bắt giữ, chúng ta còn mất nhiều tài liệu, hàng nghìn nhân dân tệ tiền mặt, nhiều hộp mực và vô số giấy in.

Tôi kêu gọi các đồng tu rằng nếu bạn đang nhận tài liệu từ một điểm in tập trung, bạn nên thuyết phục các học viên tham gia giao nhiệm vụ in ấn cho nhiều điểm tư liệu gia đình và đào tạo cho nhiều học viên hơn để họ tự lập. Hãy cố gắng tự chủ hơn và dành thời gian để học các kỹ năng cần thiết để vận hành một điểm sản xuất của riêng bạn.

Sư phụ đã giảng:

Đệ tử: Đệ tử tham gia công tác kênh truyền thông, nhưng thường hay thấy thiếu thốn nguồn lực; như quy chế không kiện toàn, ngân quỹ không đủ, thì không cách nào liên lạc được với nhiều học viên hơn nữa để có nhiều người hơn nữa tham gia; vẫn đứng mãi ở trạng thái hoạt động nho nhỏ; không biết đột phá như thế nào?

Sư phụ: Tình huống mà chư vị đối mặt bây giờ là như vậy; mọi người chính niệm mạnh mẽ, phối hợp cho tốt, bước đi trên đường ngay chính, thì hết thảy sẽ tốt đẹp. Thực ra các đệ tử ở Trung Quốc gian khổ hơn, các điểm tư liệu về cơ bản đều là [hình] thức do gia đình, mọc ra khắp nơi; cũng nói từng người đều đang đi con đường của mình; mỗi cá nhân, hoặc phối hợp trong phạm vi nhỏ, đều đang làm những việc này. Tôi chẳng phải vừa giảng phương thức tu luyện là ‘Đại Đạo vô hình’ sao? Chính là bao quát cả họ giảng chân tướng làm những việc đó cũng là như thế. Không phải là do huy động của một trạm trưởng mà mọi người đều đi làm một việc nào đó; không phải thế. Trừ tình huống đặc biệt mọi người cùng nhau làm việc nào đó thì trạm trưởng điều phối thống nhất; thì mỗi cá nhân đều đang chủ động đi con đường của chính mình. Nếu cái gì cũng là thống nhất làm, do trạm trưởng thống nhất quyết định, mọi người đều theo vị ấy mà làm, thì trạm trưởng đó tu thành gì, chư vị chỉ bất quá là chúng sinh trong thế giới của vị ấy mà thôi. Tôi không muốn chư vị như thế, tôi muốn đệ tử Đại Pháp mỗi người đều là Vua, mỗi người đều đi ra được con đường của chính mình, mỗi người đều chứng đến quả vị độc lập của mình. (vỗ tay) (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/2/404638.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/9/184409.html

Đăng ngày 01-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share