Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-04-2020] Đây là một câu chuyện có thật xảy ra ở đồn cảnh sát thuộc thị trấn nơi chúng tôi sinh sống. Vào tháng 7 năm 1999, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã có rất nhiều học viên Pháp Luân Công bị bắt cóc đến đồn cảnh sát, và bị giam giữ tại các trại tạm giam.

Lần đầu tiên, có khoảng 12 học viên bị bắt cóc trong đó có 3 học viên nam và 9 học viên nữ đã bị giam giữ tại các phòng giam của nam và nữ. Mỗi phòng có một cánh cửa và một lỗ nhỏ đầu người không chui qua được. Bên ngoài có thể nhìn vào được bên trong nhưng bên trong lại không thể nhìn thấy bên ngoài.

Bởi vì lúc đó trưởng đồn cảnh sát cũng không liễu giải được tình hình của các đệ tử Đại Pháp nên đã nhốt chúng tôi. Cảnh sát trưởng nói với một viên cảnh sát đang làm nhiệm vụ rằng: “Bắt được nhiều học viên Pháp Luân Công vậy thì hãy theo dõi họ cẩn thận, đừng để bọn họ đánh nhau ở trong đó”. Vì vậy, viên cảnh sát đó liền nhanh chóng mở chiếc lỗ nhỏ đó ra để xem xét tình hình của chúng tôi bên trong như thế nào. Đặc biệt là khi đến giờ ăn cơm, có học viên được người nhà đem cơm đến, có học viên thì không. Vậy nên, cứ đến giờ ăn cơm là cảnh sát đến để theo dõi, không bỏ sót một bữa nào. Kết quả là phát hiện chúng tôi ở bên trong phòng giam không những không đánh nhau, gây lộn mà cứ đến giờ ăn cơm thì bất luận là cơm của người nhà ai mang đến, chúng tôi đều mở ra rồi chia cho nhau. Tất cả mọi người đều không có biểu hiện buồn bã, không phàn nàn mà còn rất hoà ái và vui vẻ.

Chúng tôi còn viết thư gửi lên cho trưởng đồn cảnh sát, nói với ông ấy rằng Sư phụ Đại Pháp đã dạy chúng tôi cách làm một người tốt, một người tốt hơn nữa, không gây phiền phức cho người khác. Nói với ông ấy Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp và chúng tôi đều là những người tu luyện, chúng tôi còn tốt hơn cả những người tốt bình thường. Chúng tôi hy vọng các ông sẽ không phối hợp với chính phủ đi bắt người, hãy thiện đãi với Đại Pháp, thiện đãi với đệ tử Đại Pháp để nhận được phúc báo.

Sau đó, ở đồn cảnh sát từ cảnh sát viên đến trưởng đồn cảnh sát đều hiểu rằng những người tu luyện Đại Pháp đều là những người tốt.

Có một lần, thời tiết khi đó vô cùng lạnh, các quan chức của tà đảng đã chỉ thị cảnh sát bắt cóc hơn 10 học viên, trong đó có tôi. Chúng tôi bị bắt và bị đưa đến một trại tạm giam ở địa phương. Khi chúng tôi hỏi lính canh rằng tại sao chúng tôi bị bắt, anh ta nói: “Chúng tôi đã hoảng sợ khi nghe thấy ông sẽ đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công trong đại hội đảng sắp tới”.

Vào một buổi tối, khoảng hơn 9 giờ, chúng tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng la hét rất hỗn loạn diễn ra trong khoảng hơn 1 giờ đồng hồ. Đột nhiên, cánh cửa phòng giam của chúng tôi được mở ra và một thanh niên trẻ bị đẩy vào. Cảnh sát nói: “Đi vào đi, hãy học theo các học viên Pháp Luân Công để biết cách làm người”.

Sau đó chàng thanh niên trẻ này đã nói với chúng tôi rằng cậu ấy và một người bạn bị bắt giữ, bị trói vào cột điện và bị bỏ lại trong giá lạnh vì đã trộm một con bò. Khi chúng tôi nói với chàng thanh niên trẻ rằng cậu ấy có thể ngồi bên cạnh chúng tôi để sưởi ấm, cậu ấy đã vô cùng xúc động.

Chúng tôi giải thích rằng Pháp Luân Công đã dạy chúng tôi làm một người tốt và nói với cậu thanh niên rằng trong cuộc sống phải tự dựa vào sức của mình để kiếm sống, không nên làm những chuyện tổn hại đến người khác. Làm như vậy là đối xử với người khác không tốt và cũng là đối xử tệ với chính bản thân mình. Cậu ấy nghe xong đã vô cùng cảm động, bày tỏ sau này cậu ấy sẽ làm một người tốt, có cơ hội sẽ tu luyện Đại Pháp.

Phòng giam của học viên nam bên cạnh cũng có một cậu thanh niên khác chuyển đến. Hai thanh niên này sau khi minh bạch được chân tướng Đại Pháp thì đến chiều ngày hôm sau người nhà đã nộp phạt 5.000 nhân dân tệ và họ được trở về nhà.

Một lần khác, vào giữa buổi đêm thì có 4 người chơi mạt chược gồm 2 nam, 2 nữ bị bắt và nhốt cùng phòng với chúng tôi. Chúng tôi chăm sóc họ, tặng họ phần ăn của chúng tôi và giảng chân tướng cho họ. Họ nói rằng họ thật may mắn khi gặp được những người tốt như chúng tôi. Ngày hôm sau, khi họ được thả ra, họ đã quay trở lại trại tạm giam để mang đến một mẻ bánh bao mà họ đã làm cho chúng tôi ăn!

Con xin tạ ơn Sư phụ đã an bài cho chúng con gặp những người hữu duyên đến trại tạm giam để chúng con có thể giúp họ minh bạch chân tướng, từ đó được đắc cứu!


Bản tiếng Hán: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/25/184194.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/25/184194.html

Đăng ngày 08-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share