Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Phần Lan

[MINH HUỆ 21-01-2020] Nhớ lại khi mới bắt đầu gọi điện cho những người tham gia cuộc đàn áp ở Trung Quốc Đại Lục, tôi đã rất lo lắng. Họ thường là những người làm việc trong ngành công an, kiểm sát và tòa án. Một mặt tôi hy vọng của gọi của tôi sẽ được trả lời, nhưng một mặt tôi cũng rất sợ hãi.

Tôi sợ rằng tôi sẽ không cứu được người đó, tôi sợ mất mặt và tôi sợ bị chửi rủa hoặc bị đe dọa. Tôi cũng có tâm tranh đấu. Đôi khi sau khi nhấc điện thoại, tôi đổ mồ hôi hột và cảm thấy như cổ họng mình cứng lại, đặc biệt là khi các viên chứ cảnh sát chửi rủa tôi.

Tôi nhận ra sợ hãi là một chấp trước mà tôi cần phải loại bỏ. Tôi tiếp tục phát chính niệm để giải thể nó. Tôi nghĩ rằng gọi điện thoại là một cơ hội tốt để tôi loại bỏ chấp trước sợ hãi và cứu người.

Dần dần tôi đã chính lại những suy nghĩ tiêu cực của mình. Tôi biết đây là một phần trong quá trình tu luyện của mình. Các học viên tại Trung Quốc đã không quản sinh tử để cứu người. So với họ, những khó khăn tôi gặp phải không là gì cả.

“Tôi có thể cảm nhận chị đang cố gắng giúp tôi”

Khi tôi gọi điện cho một cảnh sát, anh ấy nói: “Đừng lãng phí thời gian”. Sau đó, ông lặp lại những lời tuyên truyền dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và cúp máy. Tôi đã không động tâm. Tôi thỉnh cầu Sư phụ gia trì cho tôi và gọi điện lại.

“Anh là một người thông minh”, tôi nói. “Tuy nhiên, anh lại tin vào những lời bịa đặt”. Anh ấy hỏi lời bịa đặt nào, tôi bắt đầu nói với anh về vụ tự thiêu giả và về vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989. Sau đó tôi đọc cho anh ấy một địa chỉ Internet để anh có thể xem được tin tức thật sự từ bên ngoài Trung Quốc.

Sau khi ghi lại địa chỉ xong, anh hỏi tại sao tôi lại gọi điện cho anh. “Tôi chỉ muốn những gì tốt nhất cho anh”, tôi nói. Giọng anh ấy đột nhiên dịu lại, và anh nói: “Tôi có thể cảm nhận được rằng chị đang cố gắng giúp tôi.”

Anh ấy cho tôi số điện thoại cá nhân của mình và nói rằng anh ấy tin tưởng tôi. Tôi bảo anh đừng tham gia vào cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó tôi đã nói nhiều hơn về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp, bao gồm cả việc mổ cướp nội tạng sống. Tôi khuyên anh nên thoái khỏi ĐCSTQ. Anh ấy đã đọc tên và nhờ tôi giúp anh ấy làm tam thoái.

Tất cả các sinh mệnh đều đang chờ đợi để được cứu. Tôi biết rằng mọi việc đều do Sư phụ làm. Là học viên Đại Pháp, giảng chân tướng và cứu người là nhiệm vụ của chúng ta. Trong quá trình này tôi cũng đã có thể loại bỏ các chấp trước người thường và đề cao tâm tính của mình.

Giám đốc trại tạm giam xin lỗi

Một hôm tôi gọi điện cho giám đốc của một trại tạm giam. Người này đã trực tiếp tham gia bắt giữ một cặp vợ chồng học viên. Lúc đầu ông ấy không chịu nghe và dập máy. Ông ấy còn chửi tôi.

Tôi đã không bỏ cuộc và tiếp tục phát chính niệm. Cuối cùng ông ấy cũng lắng nghe. Tôi nói với ông ấy tại sao hàng triệu người trên toàn thế giới tập luyện Pháp Luân Đại Pháp và tầm quan trọng của việc từ bỏ ĐCSTQ. Khi nghe tôi nói về việc cuốn sách Chuyển Pháp Luân có thể giải khai những câu hỏi về con người và vũ trụ, ông nói rằng ông muốn đọc sách.

Tôi nói với ông rằng ông nên liên lạc với các học viên mà ông đã bức hại. “Họ sẽ giúp ông”, tôi nói, “và họ sẽ không oán trách ông vì những gì ông đã làm với họ”.

Sau đó ông cập nhật cho tôi về cặp vợ chồng học viên bị bắt. Ông nói rằng người chồng đã được thả ra và người vợ sẽ sớm được thả. Ông nói ông sẽ không bắt bớ các học viên nữa. Ông ấy xin lỗi và nói: “Tôi xin lỗi vì đã có thái độ không tốt với chị”.

Tôi nói không sao miễn là ông ấy hiểu được chân tướng. Tôi rất biết ơn Sư phụ đã an bài cơ hội cho người đàn ông này biết được chân tướng và đưa ra lựa chọn đúng đắn!

Loại bỏ chấp trước và từ bi cứu người

Một buổi sáng, sau khi có người nhận cuộc gọi, tôi giới thiệu ngắn gọn về bản thân và bắt đầu nói về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Người đó đã lắng nghe trong hơn 10 phút cho đến khi kết nối bị ngắt.

Đặt điện thoại xuống, tâm chấp trước hoan hỷ và hiển thị của tôi nổi lên. Tôi nghĩ rằng thật đáng tiếc khi tôi đã không ghi âm cuộc gọi vì tôi đã nói rất tốt.

Niệm đầu không chính này của tôi ngay lập tức mang lại rắc rối. Sau khi tôi kết nối lại, người ở đầu bên kia bắt đầu chửi rủa tôi. Anh ấy nói bằng giọng địa phương và tôi không hiểu hết được những gì anh đang nói. Tôi đã thử gọi lại vài lần. Mỗi lần nhấc điện thoại, anh lại chửi tôi một lúc, rồi cúp máy.

Tôi biết tôi đã phạm sai lầm. Tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Tôi tiếp tục phát chính niệm để loại bỏ các yếu tố tiêu cực đằng sau điều này. Tôi đã cố gắng tiếp tục nói với người đó về cuộc bức hại nhưng anh ấy không muốn lắng nghe. Nhưng tôi không muốn từ bỏ, đặc biệt là vì ý niệm sai lầm của tôi đã gây ra tình huống này.

Khi tôi học Pháp vào buổi trưa, tôi cảm thấy rất có lỗi và không dám nhìn vào bức ảnh của Sư phụ. Tôi xin Sư phụ tha thứ cho tôi và để người đàn ông này được cứu.

Sau khi tôi gọi điện xong tất cả các số khác, tôi quyết định gọi lại cho người đàn ông này. Ngay ngay khi nhấc máy, anh bắt đầu chửi thề. Tôi giảm âm lượng. Tôi bắt đầu giảng chân tướng từ đầu. Tôi nhấn mạnh rằng thiện ác hữu báo. Khi tôi bật âm lượng lên, tôi nghe anh ấy nói: “Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ không tham gia vào cuộc bức hại nữa!”

Khi tôi hỏi anh ấy có thực sự hiểu không, anh ấy nói anh ấy đã hiểu. Tôi nói rằng, mặc dù anh chửi rủa tôi, tôi không hề chửi lại anh. Tôi chỉ muốn anh ấy hiểu rằng tham gia vào cuộc bức hại là không tốt.

Tôi cảm thấy một trường năng lượng mạnh mẽ. Tất cả những suy nghĩ xấu của anh đã bị khuất phục. Tôi hỏi anh có muốn thoái khỏi ĐCSTQ không. Anh ấy bảo tôi nhắn cho anh địa chỉ để thoái.

Tôi nhớ lại lời giảng của Sư phụ:

“Bách luyện kim cương, hồng triều tán
Pháp đồ hồi thiên, đoái thệ ước.” (Thiêu hồng ma, luyện kim cương)

Tôi biết rằng mọi việc đều là nhờ Sư phụ và Đại Pháp. Tôi từng rất nhút nhát và ích kỷ và gặp khó khăn khi nói chuyện với người lạ. Đại Pháp đã giúp tôi trở thành một người vị tha, suy nghĩ cho người khác trước.

Gọi điện thoại về Trung Quốc giảng chân tướng bây giờ là điều mà tôi cảm thấy mình phải làm mỗi ngày. Nó trở thành điều tôi thích làm. Bằng cách này, bây giờ tôi không còn tranh đấu và oán giận nữa. Giọng tôi thậm chí nghe còn hiền hoà hơn.

Tôi rất biết ơn về tất cả những gì Sư phụ đã ban cho tôi!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/21/在打真相电话中修心救人-399232.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/15/183647.html

Đăng ngày 01-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share