Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-03-2020] Từ tháng 3 năm 2012 đến tháng 3 năm 2020, ròng rã sau tám năm thuyết phục, người đồng nghiệp của tôi cuối cùng đã đồng ý thoái đảng vào trưa ngày 14 tháng 3 năm 2020.

Môi trường công việc

Tháng 2 năm 2012, tôi bị cảnh sát địa phương bắt giam phi pháp trong 35 ngày. Sau khi được thả, tôi bị đơn vị công tác giáng hạ một cấp chức vụ.

Các đồng nghiệp đều biết người tu luyện là người tốt. Không ai coi thường tôi, ngược lại còn muốn làm việc với tôi, trong công việc hay chuyện nhà có gì khó khăn đều tìm đến tôi cố vấn. Họ coi tôi là bạn tri âm. Nhờ năng lực làm việc, lãnh đạo đơn vị đã giao cho tôi làm quản lý văn phòng.

Có một đồng nghiệp, trước đây đã tiếp xúc mấy lần, nay làm cùng đơn vị, qua lại nhiều hơn nên cũng hiểu biết nhau hơn. Dần dần tôi thành khách quen tại nhà cô ấy.

Một lần tôi về nhà đồng nghiệp ăn tối, lúc ăn cơm, tôi đã nói về chủ đề Pháp Luân Đại Pháp. Chồng cô ấy sợ hãi đề nghị tôi đừng nói về chuyện đó.

Thời gian về sau, thỉnh thoảng tôi lại nói với cô ấy về việc tu luyện và làm tam thoái. Mỗi lần tôi nói, cô ấy liền tỏ thái độ phản đối và cuộc trò chuyện kết thúc không vui vẻ.

Thoáng đã đến năm 2015. Thỉnh thoảng tôi vẫn nói với cô ấy về chuyện tu luyện, cô ấy ít chống cự hơn, nhưng không tin những gì tôi nói. Tôi hỏi cô ấy dịp năm mới tại sao lại bày đồ cúng? Cô ấy trả lời đó là nghi lễ do ông bà để lại, nhưng không thể giải thích hơn. Tôi nói với cô ấy về sự kính thần và vấn đề tín ngưỡng.

Năm 2017, qua nhiều năm tiếp xúc, cô ấy đã nhìn thấy sự thiện lương và chân thành của học viên Pháp Luân Đại Pháp, và cũng dần hiểu việc tôi chứng thực Đại Pháp. Khi tôi đến nhà một học viên khác, cô ấy cũng muốn đi cùng. Đôi khi có học viên đến tìm tôi, cô ấy ra ngoài mua đồ lưu họ lại ăn cơm. Khi đồng tu tìm tôi có việc gấp, cô ấy vui vẻ giúp tôi xử lý nốt công việc.

Mùa đông năm 2018, tôi giải thích cặn kẽ về ý nghĩa của việc tam thoái, nhưng vẫn không thuyết phục được cô ấy. Cô ấy mỉm cười nhưng không trả lời.

Ngày 14 tháng 3 năm 2020, cô ấy có việc tìm tôi. Tôi tới nhà cô ấy. Vừa vào phòng khách ngồi xuống, tôi nói thẳng vấn đề. Trước kia tôi thường xuyên nói chuyện làm tam thoái, nhưng cô ấy vẫn bán tín bán nghi. Tôi nói: “Bây giờ dịch bệnh hoành hành, các dự ngôn đã nói rõ ràng, tôi cũng đã sớm nói với cô, nếu không làm tam thoái sẽ gặp nguy hiểm, không nên do dự.”

Cô ấy nói: “Tình hình dịch bệnh trên toàn cầu thật sự nghiêm trọng. Tôi nghe lời chị làm tam thoái để bảo bình an.” Tôi nhân tiện cũng đề xuất con gái cô ấy thoái đội, đứa trẻ đã vui vẻ đồng ý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/21/402764.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/7/184375.html

Đăng ngày 09-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share