Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-04-2020] Sư phụ giảng:

“Chư vị có thể tiến bước đến hôm nay, có thể làm công việc cứu độ chúng sinh, thì chư vị chính là đang khai sáng con đường của chính mình, đang gây dựng uy đức của chính mình, chư vị cũng chính là đang hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình”(Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2010, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Trong hơn 20 năm tu luyện, việc giảng thanh chân tướng cứu người đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống thường nhật của tôi. Vì vậy, bất luận là tôi đi đến nơi đâu, bất luận là ở trong hoàn cảnh nào thì tôi cũng đều đi cứu người.

Mới sang năm mới thì tin tức về dịch bệnh viêm phổi từ Vũ Hán đã bùng phát, tôi nghĩ rằng đây là diễn hoá mới của thiên tượng. Nhiệm vụ của đệ tử Đại Pháp là nhanh chóng bắt kịp thời gian đi cứu người.

Nắm bắt cơ hội cứu người

Một buổi chiều trong dịp Tết Nguyên đán, tôi đi ra ngoài nhưng trên đường phố vắng tanh. Tôi vừa đi vừa tìm kiếm người hữu duyên, tôi xin Sư phụ an bài những người hữu duyên đến nghe chân tướng.

Sau đó, tôi nhìn thấy một bà lão đi lại rất khó khăn. Tôi lập tức bước đến chỗ bà rồi hỏi chuyện: “Bà ơi, bà đang đi dạo ạ, chân bà bị sao vậy?” Bà lão giải thích bà bị trẹo chân nên không thể đi nhanh được, vì bệnh dịch đến rồi nên cũng muốn ra ngoài đi dạo một chút. Bà lão còn kể với tôi bà là nhân viên y tế đã nghỉ hưu, năm nay bà đã 79 tuổi.

Chúng tôi đã nói về tình hình dịch bệnh viêm phổi và tôi nói với bà rằng hàng triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Tôi giải thích với bà rằng đảng không muốn chịu trách nhiệm về tội ác của mình và khuyên bà hãy làm tam thoái để bảo bình an.

Bà nói bà đã tham gia Đoàn Thanh niên. Khi tôi gợi ý một bút danh, bà đã vui vẻ đồng ý thoái. Tôi cũng nói với bà hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Bà bày tỏ bà rất hạnh phúc khi có cuộc trò chuyện với tôi ngày hôm nay.

Vào một ngày nọ, em gái tôi là bác sĩ đã đến nhà tôi chơi. Chúng tôi đã nói về đại dịch và cách để mọi người có thể giữ an toàn cho bản thân. Em gái tôi đã làm “tam thoái”, cô ấy đề cập rằng con trai của cô gần đây đã rời khỏi sở cảnh sát nhưng trước đó đã gia nhập Đảng. Vài năm trước con trai của cô ấy đã thoái khỏi Đoàn, Đội nhưng bây giờ lại gia nhập vào Đảng. Nếu cháu không nhanh thoái xuất thì sẽ rất nguy hiểm! Tôi giục cô ấy nói với cháu về việc thoái Đảng ngay lần tới khi cô gặp con mình.

Hai ngày sau, em gái tôi chở con dâu của cô ấy về nhà. Khi quay trở lại, em gái tôi nói với tôi rằng cô ấy đã nói chuyện với con cô và con trai của cô đã đồng ý thoái Đảng. Tôi thực sự mừng thay cho cháu và mừng cho em gái tôi đã giúp được cháu.

Mẹ tôi 83 tuổi và cũng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Mẹ đọc các bài giảng, luyện công và phát chính niệm mỗi ngày. Mẹ tôi cũng giảng thanh chân tướng và đưa cho tôi danh sách những người mà mẹ đã giúp thoái Đảng, vì vậy tôi có thể đăng chúng lên mạng.

Chúng tôi thường ra ngoài cùng nhau để mua thực phẩm và giảng thanh chân tướng. Một ngày nọ, mẹ tôi chú ý tới một bà cụ đang ngồi ở gần lối vào siêu thị. Mẹ tôi nói với tôi rằng mẹ sẽ ra ngồi với bà ấy và trò chuyện trong khi tôi đi vào cửa hàng. Khi tôi đi ra, mẹ tôi vui vẻ cho biết người phụ nữ lớn tuổi ấy đã đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Một cán bộ cao tuổi thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Khi tôi đi ra ngoài giảng chân tướng, tôi thường nhẩm bài thơ của Sư phụ:

“Từ bi năng dung thiên địa Xuân

Chính niệm khả cứu thế trung nhân”. (Pháp Chính Càn Khôn, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Từ bi có thể hoà tan trời đất thành mùa Xuân

Chính niệm có thể cứu con người ở thế gian”. (Pháp Chính Càn Khôn, Hồng Ngâm II)

Bài thơ của Sư phụ đã gia cường chính niệm cho tôi. Một hôm tôi gặp một người đàn ông chống nạng. Ông đã 65 tuổi, là lính xuất ngũ, mỗi tháng ông nhận được hơn 7.000 nhân dân tệ tiền nghỉ hưu. Ông nói dạo gần đây trí nhớ của ông có vấn đề. Khi tôi hỏi ông đã đi khám bác sĩ chưa, ông nói rằng việc điều trị mà ông đã thực hiện có phần hiệu quả nhưng không được tốt như ông mong đợi. Thấy ông ấy thực sự lo lắng, tôi nói với ông: “Rất nhiều người đã cảm thấy may mắn sau khi chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Hàng triệu người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó”.

Ông ấy đã ngắt lời tôi và nói: “Tôi là thành viên của ĐCSTQ, Đảng luôn trả lương cho tôi và bây giờ cho tôi nhận được tiền trợ cấp mỗi tháng. Tại sao tôi lại thoái khỏi nó chứ? Chị chống lại ĐCSTQ, chị không sợ tôi sẽ báo cáo chị với cảnh sát à?”

Tôi nói trước tiên ông hãy lắng nghe những gì tôi nói, tôi giải thích rằng khi ông gia nhập Đảng, ông đã tuyên thệ dưới lá cờ máu rằng sẽ chiến đấu cho ĐCSTQ và thậm chí hy sinh cả mạng sống của mình. Người Trung Quốc thông thường không thể đủ tiền chi trả cho việc đến bệnh viện, cho con đi học hoặc mua nhà. Vậy mà, các quan chức ĐCSTQ đã biển thủ hàng chục triệu nhân dân tệ và sống xa hoa. Liệu họ có quan tâm xem mọi người sống hay chết không? Ông đã phục vụ trong quân đội trong nhiều thập kỷ để có được tiền lương hưu. Ông có nên hiến mạng sống của mình cho Đảng vì đồng lương hưu này không? ĐCSTQ nắm quyền lực ở Trung Quốc và thực hiện vô số hành động xấu xa dưới lá cờ đỏ đẫm máu của nó. Tôi nói với ông rằng đến lúc mà ĐCSTQ bị trời phạt, vào thời khắc cuối cùng đó nếu ông thoái xuất khỏi đảng, ông sẽ được an toàn.

Ông ấy liên tục gật đầu đồng ý và nói: “Đúng thế! Bây giờ thì tôi hiểu rồi. Xin hãy giúp tôi thoái ĐCSTQ”. Tôi đặt cho ông ấy một hoá danh. Ông ấy rất vui mừng và thậm chí sắc mặt của ông trông cũng tốt hơn. Khi ông ấy cứ mãi cảm ơn tôi, tôi nói là Sư phụ Lý đã cứu ông, vậy ông hãy cảm ơn Sư phụ Lý!

Bạn cùng lớp trở lại tu luyện

Tôi luôn muốn đến thăm một người bạn học cũ của tôi. Sau đó, khi tôi đến nhà cô ấy, cô ấy hào hứng nói: “Mình thực sự ngưỡng mộ bạn đấy! Sau rất nhiều năm bị bức hại mà bạn vẫn kiên trì tu luyện. Bạn thực sự rất mạnh mẽ và tuyệt vời!” Tôi biết rằng cô ấy đã từng tham dự các buổi giảng Pháp của Sư phụ. Cô ấy đã từng chụp ảnh với Sư phụ và cô ấy còn được Sư phụ ký tên vào cuốn sách Đại Pháp. Cô ấy luôn giữ gìn và trân quý cuốn sách ấy cho đến tận bây giờ.

Tuy nhiên, dưới áp lực của cuộc bức hại nên cô ấy đã không dám tu luyện nữa, nhưng cô ấy vẫn biết Đại Pháp là Chính Pháp, là tốt. Tôi thấy vui nhưng cũng cảm thấy tiếc thay cho cô. Tôi nói với cô ấy nhiều điều về Pháp Luân Đại Pháp và ĐCSTQ mà cô ấy chưa được biết. Tôi đã giúp cô ấy thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi hối thúc cô ấy hãy trở lại tu luyện. Tôi nói: “Là sư phụ đã an bài để cho mình đến thăm bạn đấy!”. Trước khi tôi rời đi, tôi đã đưa cho cô ấy một số tài liệu giảng chân tướng. Cô ấy miễn cưỡng khi thấy tôi rời đi và dường như cô ấy vẫn còn nhiều chuyện để nói. Cuối cùng cô ấy nói: “Mình sẽ quay trở lại tu luyện!” Đôi mắt bạn tôi ngấn lệ khi cô ấy nói điều này.

Đồng nghiệp cao tuổi thoái ĐCSTQ

Tôi đã gặp một cụ ông hơn 80 tuổi. Ông từng làm việc trong cùng một nhà máy với tôi nhưng chúng tôi không biết nhau vì đó là một tòa nhà lớn. Tôi nói: “Chúng ta là những đồng nghiệp cũ của nhau, hãy tìm một nơi để trò chuyện! Tôi cũng đã nghỉ hưu, điều quan trọng nhất hiện nay là gì? Tất nhiên là sức khỏe và sự an toàn, ông có biết hàng triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ không?” Khi ông nói ông chỉ gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong, tôi đã nói với ông về cuộc đàn áp và ĐCSTQ đã giết chết hơn 80 triệu người dân Trung Quốc trong các phong trào chính trị của nó. Ông đã lắng nghe rất nghiêm túc và đồng ý thoái Đội. Khi tôi gợi ý bút danh là “Ngôi sao may mắn”, ông ấy trả lời: “Đó thật là một cái tên hay!” Tôi nói với ông rằng thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” có thể giúp ông an toàn trong đại dịch này.

Ngoài việc giảng chân tướng trực diện, tôi cũng gọi điện thoại để giảng chân tướng, phát tài liệu, hoặc dán các biểu ngữ, áp phích v.v.

Sư phụ giảng:

“Thời kỳ gian khổ nhất, khó khăn nhất, [chư vị] đã bước qua rồi. Trong thời gian hữu hạn cuối cùng này, tôi nghĩ rằng các đệ tử Đại Pháp cần thực hiện tốt hơn nữa, đẹp hơn nữa, hoàn thành sứ mệnh lịch sử!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2007”, Giảng Pháp tại các nơi VIII)


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/15/403768.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/20/184120.html

Đăng ngày 08-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share