Bài viết của Trương Vận, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 25-04-2020]Virus Trung Cộng lần đầu tiên bùng phát ở Vũ Hán đã khiến cho rất nhiều người bị sốc, cảm thấy kinh hoàng và khiếp sợ. Tại thời điểm đó, các học viên Pháp Luân Công ở bên ngoài Trung Quốc đã tăng cường nỗ lực giảng chân tướng cho người dân ở Trung Quốc Đại lục. Mỗi ngày, có đến hàng ngàn cuộc điện thoại được gọi cho người dân ở Trung Quốc để giúp họ minh bạch chân tướng.

Viên cảnh sát: “Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã quan tâm đến chúng tôi

Một sĩ quan cảnh sát ở tỉnh Sơn Đông đã nhận được một cuộc điện thoại và anh ấy đã hỏi: “Tại sao bạn lại gọi điện thoại cho tôi?” Người học viên đó nói: “Cuộc bức hại Pháp Luân Công đã diễn ra trong suốt 20 năm qua, các anh nghĩ xem kết cục của bản thân mình sau này sẽ ra sao? Tại sao tôi lại gọi điện thoại cho anh? Bởi vì tôi trân trọng các anh, bởi vì các anh là bị Trung Cộng lợi dụng nên mới tham gia bức hại các học viên. Sư phụ của chúng tôi trân quý từng sinh mệnh, vì vậy trong nguy nan chúng tôi mang tới cho các anh cơ hội để bình an vượt qua kiếp nạn”.

Anh ấy hỏi: “Cơ hội gì?”.

Người học viên đã bắt đầu gợi ý anh ấy làm tam thoái, viên cảnh sát nói chen vào: “Tôi biết ngay học viên Pháp Luân Công các bạn cứ mãi nói tam thoái, tôi không hiểu tại sao các bạn mãi khuyên người ta tam thoái?”. “Anh có thể lắng nghe tôi nói không?” – người học viên hỏi lại.

Anh ấy trả lời: “Được, hôm nay tôi sẽ lắng nghe”. Người học viên giải thích với anh về làm tam thoái và nói về ba câu chuyện từ trang web Minh Huệ là “Ba lần đại ôn dịch của La Mã cổ đại”, “Điều kỳ dị trong trận đại ôn dịch” và “Ôn dịch có mắt”. Bởi vì ba bài viết này có mô tả cụ thể, có định hướng, có thời gian, địa điểm và có đặc tính tương quan với dịch bệnh corona. Người đang làm – Trời đang nhìn, mắt của ôn dịch cũng nhìn thấy. Viên cảnh sát lắng nghe và thỉnh thoảng nói: “Ồ, chuyện đó là sao”, “Ồ, được, tôi hiểu rồi”, “Vậy sao? Có đạo lý”.

Cô tiếp tục giải thích rằng: Trên khắp thế giới, virus Vũ Hán đang được biết đến với tên là “Virus Trung Cộng” và những quốc gia có quan hệ mật thiết với ĐCSTQ dường như đang phải hứng chịu hậu quả nặng nề nhất.

Giống như người La Mã đã đàn áp các tín đồ Kitô giáo, cuộc đàn áp của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công vô tội trong nhiều năm qua đã phá vỡ các tiêu chuẩn đạo đức và đẩy toàn bộ đất nước Trung Quốc vào tình trạng phóng túng và đạo đức suy đồi. Trên thực tế, tất cả người dân Trung Quốc đều đã trở thành nạn nhân của cuộc đàn áp Pháp Luân Công do ĐCSTQ gây ra. Viên cảnh sát đã hiểu những gì cô nói và nói với cô rằng anh chưa từng bắt một học viên Pháp Luân Công nào.

“Anh quả là người tốt bụng” – người học viên nói và khuyên viên cảnh sát này hãy tự bảo vệ bản thân và đừng để ĐCSTQ lợi dụng thực hiện các tội ác phản nhân loại. Cô cũng khuyến khích anh thu thập bằng chứng về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, những bằng chứng đó sẽ được sử dụng để buộc những kẻ bức hại phải chịu trách nhiệm và đưa họ ra trước công lý.

“Cảm ơn chị đã cho tôi biết sự thật“, viên cảnh sát nói.

“Mọi người đều muốn được an toàn, đặc biệt là thời điểm hiện nay. Anh nghĩ thế nào về việc tôi giúp anh thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ, sử dụng hoá danh để anh không còn có bất cứ liên hệ nào với các tổ chức của ĐCSTQ?” – người học viên đề nghị.

“Được”, người cảnh sát đã đồng ý làm tam thoái.

Người học viên cũng khuyên anh hãy bảo vệ các học viên Pháp Luân Công bất cứ khi nào anh có thể và hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và nói rằng anh sẽ được phúc báo nếu anh làm như vậy.

Cuộc nói chuyện diễn ra trong hơn nửa giờ đồng hồ, viên cảnh sát liên tục nói: “Cảm ơn chị rất nhiều vì đã quan tâm đến chúng tôi, học viên Pháp Luân Công thật tốt bụng!”

“ĐCSTQ là một tổ chức tà ác lớn nhất”

Một ngày nọ, một học viên đã gọi điện thoại ngẫu nhiên đến một số điện thoại và hỏi người đàn ông có phải là thành viên của ĐCSTQ không?

“Bạn đang đùa phải không? Bây giờ làm gì có ai còn muốn gia nhập vào ĐCSTQ? Bất cứ ai muốn làm điều đó thì quả là một kẻ ngốc!” – Người đàn ông ấy nói. “Bạn không biết rằng ĐCSTQ là tổ chức tà ác lớn nhất thế giới sao? Nó đã giết chết rất nhiều người trong đại dịch virus Vũ Hán”.

“Ồ, bạn có vẻ biết rất nhiều” – người học viên trả lời.

“Tôi không thể nói quá nhiều qua điện thoại vì tất cả đều bị kiểm soát”, người đàn ông tiếp tục nói: “Tất cả những gì tôi có thể nói với bạn là ĐCSTQ rất xấu xa. Tôi không thể gia nhập vào đó được. Bản thân tôi đã trải qua và hiểu được nó khủng khiếp như thế nào. Bạn không thể tưởng tượng được nó độc ác đến mức độ nào đâu!”

“Nhưng bạn ắt hẳn đã tham gia Đoàn Thanh niên Cộng sản và Thiếu niên Tiền phong?” – người học viên hỏi.

“Ai mà được không tham gia chứ? Tất cả mọi người đều phải tham gia” – người đàn ông trả lời.

Người học viên nói: “Trong trường hợp này, hãy để tôi giúp anh thoái xuất ra khỏi các tổ chức liên đới đó”. “Việc này rất quan trọng, bởi vì khi anh gia nhập các tổ chức đó, anh phải thề sẽ chiến đấu cho chủ nghĩa cộng sản cho đến khi chết. Trong nhiều thập kỷ qua, người dân Trung Quốc đã bị tẩy não bằng những thứ học thuyết vô thần và vô tình đã trở thành một phần tử của nó. Anh nên thoái xuất ra khỏi tất cả các tổ chức liên đới của nó để cắt đứt quan hệ với ĐCSTQ”.

Người đàn ông đã hoàn toàn đồng ý.

Sau đó, người học viên đã giải thích cho anh lý do tại sao virus corona lại được gọi là “Virus Trung Cộng”, anh và gia đình sẽ được bình an và phúc lành bằng cách thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

“Cảm ơn bạn, tôi sẽ làm như vậy”. Dường như hôm nay tôi có duyên nên đã nhận được cuộc gọi từ một học viên Pháp Luân Công!”, anh nói.

Tổng giám đốc: “Cảm ơn bạn đã nghĩ đến chúng tôi trong thời điểm quan trọng này!”

Gần đây, một học viên Pháp Luân Công ở Canada đã gọi cho tổng giám đốc của một công ty ở Trung Quốc, nơi cô đã làm việc 20 năm trước và giúp anh ấy thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Khi cô gọi cho vị tổng giám đốc thì được biết anh ấy đã bị buộc phải nghỉ việc từ vài năm trước đó.

Vị tổng giám đốc đã rất ngạc nhiên khi nghe được tin tức từ cô, vì họ đã không liên lạc với nhau trong nhiều năm liền.

Sau vài câu chào hỏi xã giao, người học viên nói với anh: “Tôi biết anh là một người tốt bụng. Khi tôi gọi cho anh vài năm trước, tôi đã cố gắng giúp anh thoái xuất khỏi ĐCSTQ nhưng anh đã từ chối. Tôi vẫn cảm thấy việc thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ là rất cần thiết cho anh, đặc biệt là vào thời điểm quan trọng này”.

“Cảm ơn cô, nhưng tất cả chúng tôi đều ổn, ở đây đã hết dịch bệnh rồi”, anh ấy trả lời.

“Thực sự, anh không nên tin vào truyền thông của chính quyền Trung Quốc. Có rất ít thông tin đưa lên là sự thật”, người học viên nói.

Cô nói với anh về nhiều video mà cô đã được xem và thông tin nội bộ mà cô đã đọc được, tất cả đều cho thấy rằng ĐCSTQ đã cố tình che đậy thông tin dịch bệnh và vẫn tiếp tục che giấu số lượng lớn người đã chết vì dịch bệnh. Cô cũng nói với anh rằng cái tên gọi “Virus Trung Cộng” là cách đọc của mọi người để buộc ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm vì đã cố tình che giấu dịch bệnh dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Người học viên tiếp tục nói: “Anh nên tự bảo vệ bản thân và gia đình của mình, đặc biệt là vào thời điểm hiện nay”. “Cách quan trọng nhất để giữ an toàn bây giờ là cần thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Nó đã làm rất nhiều điều xấu xa và Thượng đế sắp tiêu diệt nó. Dường như những cá nhân hoặc những quốc gia nào có mối quan hệ gần gũi với ĐCSTQ đều là những đối tượng đang bị virus tấn công mạnh nhất”.

Sau khi suy nghĩ hồi lâu, vị giám đốc đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Anh nói: “Tôi đã thực sự hiểu được những gì bạn nói vào lúc này và tôi hiểu bạn đang làm tất cả những điều này là vì lợi ích của tôi”. “Tôi không biết phải cảm ơn bạn bao nhiêu cho đủ. Bạn đang ở một nơi rất xa, nhưng bạn vẫn quan tâm đến chúng tôi. Cảm ơn bạn đã nghĩ đến chúng tôi tại thời điểm quan trọng này!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/13/403790.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/25/184188.html

Đăng ngày 08-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share