Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-03-2020] Một người đàn ông ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đã bị giam giữ năm tháng vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ngày 23 tháng 10 năm 2019, ông Vương Quốc Hoa, một giáo viên dạy lái xe, ngoài 50 tuổi, đã bị cảnh sát của Đồn Công an Thành Tây bắt giữ tại nơi làm việc. Họ lục soát nhà của ông và tịch thu các máy tính xách tay, điện thoại di động, máy in và tài liệu Pháp Luân Công của ông.

Theo lời của viên cảnh sát tham gia bắt giữ ông, một viên chức của Ủy ban Chính trị và Pháp luật (một cơ quan nằm ngoài hệ thống tư pháp có nhiệm vụ bức hại Pháp Luân Công) đã ra lệnh tiến hành vụ bắt giữ.

Hiện ông Vương đang bị giam ở trong Trại tạm giam Thành phố Thành Đô. Cảnh sát đã bán chiếc xe hơi của ông mà không được ông đồng ý.

Trước vụ bắt giữ gần đây, ông Vương đã hai lần bị giam giữ một năm và một lần bị kết án tù vì không từ bỏ đức tin của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/27/403010.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/7/183935.html

Đăng ngày 11-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share