Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-03-2020] Bà Trương Kim Linh đã nhận được một cuộc gọi từ một số điện thoại lạ vào ngày 27 tháng 4 năm 2019, yêu cầu bà mang thẻ căn cước tới phòng cộng đồng để lấy bưu kiện.

Vừa tới nơi, bà liền bị các cảnh sát đợi sẵn ở đó còng tay và bắt giữ. Cư dân 46 tuổi của thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông này đã bị đưa tới Trại tạm giam Phúc Sơn vào buổi tối cùng ngày.

Ngày hôm sau, cảnh sát kéo tới nhà bà và tịch thu máy tính xách tay, cuốn lịch bàn có in thông tin về Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sau một tháng bị giam ở Yên Đài, bà Trương bị chuyển tới trại tạm giam Thành phố Từ Châu ở tỉnh Giang Tô lân cận. Chính quyền giữ kín mọi thông tin về tình huống của bà trong nhiều tháng. Mãi đến tháng 11 tháng 2019, gia đình bà mới nhận dược thông báo rằng bà đã bị một tòa án ở Từ Châu bí mật kết án 3,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Được biết bà Trương đã ở thành phố Tảo Trang, tỉnh Sơn đông một năm và có liên lạc với một vài học viên Pháp Luân Công ở Từ Châu.

Sau khi một trong số các học viên Từ Châu mà bà biết bị bắt giữ, các nhà chức trách Từ Châu cũng tìm ra thông tin của bà và buộc tội bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/29/403102.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/8/183950.html

Đăng ngày 10-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share