Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 02-01-2020] Bà Tiểu Ngọc là một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canberra, Úc. Khi còn trẻ, bà Tiểu Ngọc mắc bệnh tim, viêm túi mật và viêm khớp. Bà thấy mệt mỏi vào những ngày u ám hoặc mưa, và bà bị đau bụng khi uống nước lạnh. Lúc 30 tuổi, bà Tiểu Ngọc trông già như 50 tuổi.

Vào năm 2005, bà Tiểu Ngọc bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, khiến sức khỏe của bà được hồi phục. Bà thực sự cảm thấy niềm hạnh phúc của trạng thái vô bệnh, và bà có thể tươi cười trở lại. Nhờ tu luyện Đại Pháp, mối quan hệ của bà với gia đình và đồng nghiệp cũng được cải thiện.

Bà Tiểu Ngọc nói: “Đây là cái phúc không thể mua bằng tiền. Tôi thật sự cảm ân sự trợ giúp của Sự phụ Lý và trân quý cơ hội được tu luyện.”

30c4f73c49711124d3ce08a499c82ad8.jpg

Bà Tiểu Ngọc đọc cuốn Chuyển Pháp Luân

Hàng xóm chứng kiến sức mạnh của Đại Pháp

Người mẹ 80 tuổi của bà Tiểu Ngọc bị sa trực tràng vào năm 2009. Bác sỹ nói với họ rằng bà quá già để phẫu thuật và sẽ phải nằm liệt giường.

Bà Tiểu Ngọc nói với mẹ: “Mẹ hãy chân thành niệm trong tâm: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân Thiện Nhẫn hảo.’ Mẹ sẽ nhanh chóng khỏe lại.” Mẹ của bà, vốn luôn ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp, đã nghe theo.

Ngày hôm sau, bà Tiểu Ngọc đến thăm mẹ. Vừa đến cửa nhà, một người hàng xóm đã nói: “Thật là kỳ diệu. Mẹ của cô bệnh nặng như thế. Ngay cả bác sỹ còn từ chối phẫu thuật. Thế mà giờ bà đã ổn rồi.” Bà Tiểu Ngọc bước vào và thấy mẹ bà đang làm việc nhà. Bà cụ nói: “Mẹ đã khỏi hẳn rồi.”

Người hàng xóm chứng kiến huyền năng của Pháp Luân Đại Pháp, và toàn thể gia đình họ đều rất ủng hộ.

Nói với một viên chức Đại sứ quán Trung Quốc về Pháp Luân Đại Pháp

Bà Tiểu Ngọc chuyển đến Úc khoảng 10 năm trước. Bà thường xuyên đến các điểm du lịch và Đại sứ quán Trung Quốc để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người và về sự xấu xa của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Một hôm, một thanh niên đã biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công hỏi bà Tiểu Ngọc: “Giang Trạch Dân [cựu lãnh đạo chính quyền cộng sản phát động và đích thân chỉ đạo cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp] đã bãi nhiệm lâu thế rồi. Sao bà vẫn còn lôi ông ta ra? Bà muốn làm Trung Quốc bẽ mặt à?”

Bà Tiểu Ngọc trả lời: “Cháu là người có học thức, và dì có thể thấy là cháu có ý kiến riêng. Dì hiểu vấn đề này là văn hóa Trung Hoa truyền thống đã bị ĐCSTQ phá hoại. Ngày nay rất ít người Trung Quốc coi trọng đạo đức hay tin vào Thần. Nếu không có đức tin, người ta sẽ dám làm mọi việc dù sai trái đến mức độ nào. Và xã hội sẽ cứ thế mà trượt dốc. Như vậy có đáng sợ không?”

“Cháu đọc nhiều, hiểu nhiều về lịch sử. Quá khứ từng có nhiều thảm họa hủy diệt hết mọi thứ. Cháu nhìn xã hội ngày nay mà xem, chẳng phải tương tự như những xã hội trước khi xảy ra thiên tai kia sao?” Cậu thanh niên đồng ý.

Bà tiếp tục: “Cháu biết đấy, khi đạo đức xã hội xuống cấp nghiêm trọng, con người sẽ bị hủy diệt. Cũng như khi đồ ăn đã thiu thối thì phải đổ đi.” Cậu thanh niên lại đồng ý.

Bà nói: “Chúng ta đang sống trong thời kỳ nguy hiểm như thế. Chúng ta có nên làm gì đó để ngăn điều đó xảy ra không? Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, dạy con người nguyên lý phổ quát. Sư phụ Lý Hồng Chí chia sẻ các bài giảng của Ngài cho toàn thế giới để chúng ta có thể khôi phục lại tiêu chuẩn đạo đức và tránh được thảm họa. Đây là cơ hội cho con người lựa chọn tương lai của bản thân. Chúng tôi, các học viên Pháp Luân Đại Pháp mong muốn mọi người đều có được cơ hội này và có một tương lai tươi sáng.”

“Giang Trạch Dân lợi dụng quyền lực chính trị của ông ta và bày bố cuộc bức hại có tính hệ thống đối với Pháp Luân Công. Nhiều gia đình tan vỡ, và nhiều người bị thiệt mạng. Đảng thậm chí còn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống để kiếm lời.”

“Đảng lừa dối là có mục đích của nó, nên ngày nay nhiều người Trung Quốc hiểu sai về Pháp Luân Công. Nếu không biết chân tướng thì họ sẽ phải đối mặt với điều gì? Các học viên nói với mọi người về chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Chúng tôi không cầu báo đáp. Chúng tôi chỉ muốn mọi người đều được an toàn. Giang Trạch Dân đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp, còn muốn ngăn chúng tôi giảng chân tướng. Đó là đại tội. Ông ta muốn xóa sổ Chân-Thiện-Nhẫn.”

Cậu thanh niên nói cậu ấy chưa từng nghe đến Chân-Thiện-Nhẫn. Sau khi nghe bà Tiểu Ngọc giải thích, cậu nói: “Giờ cháu biết dì không làm việc này vì bản thân dì.”

Sau khi cậu thanh niên rời đi, bà Tiểu Ngọc mới biết cậu ấy là một nhân viên của Đại sứ quán Trung Quốc. Bà thấy vui vì cậu đã hiểu ra chân tướng.

Một luật sư thoái ĐCSTQ

Gần đây, bà Tiểu Ngọc đã đến gặp một luật sư người Trung Quốc, ông đã biết đến cuộc bức hại nhưng từ chối thoái đảng.

Bà Tiểu Ngọc hỏi ông có biết luật sư Trung Quốc Cao Trí Thịnh bị bức hại vì giúp đỡ các học viên Pháp Luân Công. Ông nói: “Tất nhiên rồi, tất cả luật sư trong cộng đồng chúng tôi đều nghe nói về việc này. Tất cả chúng tôi đều ngưỡng mộ ông ấy.”

Bà Tiểu Ngọc nói: “Luật sư là người bảo vệ luật pháp. Cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp thì vi phạm pháp luật. Chính quyền Trung Quốc tra tấn các học viên cả mặt thể xác, tinh thần lẫn tài chính. Họ thậm chí còn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống để kiếm tiền. Nếu chúng ta để việc này tiếp diễn, làm sao Trung Quốc có thể phát triển được? Người Trung Quốc chúng ta tin rằng mỗi người dân đều có trách nhiệm đối với sự hưng vong của quốc gia. Mặc dù không phải ai cũng có thể làm được như ông Cao Trí Thịnh, nhưng ai cũng có thể góp phần. Chúng ta có nghĩa vụ bảo vệ lẽ phải. Nếu không thể thức tỉnh những người khác thì cũng phải tự thức tỉnh bản thân.”

Luật sư chăm chú lắng nghe. Bà Tiểu Ngọc nói: “Chúng ta có tiền duyên nên mới có thể nói chuyện được lâu thế này. Sao anh không để tôi giúp anh thoái Đảng? Thần đang trông chừng, người tốt sẽ được phúc báo.” Luật sư nghĩ một lúc rồi nói: “Được, tôi sẽ thoái.”

Bà Tiểu Ngọc nói với ông: “Khi ông trở về Trung Quốc, tôi hy vọng ông có thể bênh vực cho các học viên Pháp Luân Công. Đây là việc rất tốt. Trung Quốc cần có công lý hơn nữa, cần có nhiều luật sư bảo vệ công lý và nhân quyền hơn nữa.” Luật sư nói: “Tôi sẽ làm vậy. Mặc dù tôi không thể sánh được với ông Cao Trí Thịnh, nhưng tôi sẽ nói với đồng nghiệp và người quen về Pháp Luân Đại Pháp.” Bà Tiểu Ngọc cảm ơn ông.

Một người hay bắt nạt học cách nghĩ cho người khác

Nhìn lại hành trình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của bản thân, bà Tiểu Ngọc cho biết Đại Pháp đã giúp gia đình bà trở nên hòa thuận.

Bà nói: “Trước đây, tôi hay bắt nạt người khác. Nếu có mâu thuẫn, mà tôi đúng thì tôi không để yên cho người kia. Nếu tôi sai, tôi sẽ tìm mọi lý do để bảo vệ bản thân. Bây giờ, tôi luôn nghĩ đến người khác trước. Cả gia đình tôi đã trở nên hòa thuận hơn.”

“Tôi sống với các con và bố mẹ chồng trong một thời gian dài. Chúng tôi không có mâu thuẫn và luôn cố gắng giúp đỡ người khác. Cả gia đình tôi đều ủng hộ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

“Không lời nào có thể kể hết Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại lợi ích cho tôi và gia đình tôi như thế nào. Tôi thấy được vẻ đẹp và huyền năng của Đại Pháp. Sau nhiều năm tu luyện, tôi càng tin tưởng hơn vào sự tồn tại của Thần. Sư phụ Lý đã giúp tôi phá bỏ được tư tưởng vô thần mà ĐCSTQ đã nhồi nhét vào tôi, và cho tôi chứng kiến sự triển hiện của Phật Pháp vĩ đại ngay nơi trần thế.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/2/398490.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/9/182098.html

Đăng ngày 27-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share