Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 07-02-2020] Hôm nay, tôi đã xem qua một bài báo có tựa đề: “Bức thư cầu cứu của thư ký Diệp trước khi bị nhiễm virut corona tại khu vực Phóng Ưng Đài, đường Hồ Trái Cây, quận Vũ Xương, thành phố Vũ Hán”. Qua đó, tôi nghĩ rằng các đồng tu ở Đại lục nên trực tiếp gọi điện thoại giảng chân tướng cho các cơ quan chính quyền địa phương. Nội dung của bức thư cầu cứu như sau:

Thư ký Diệp viết: “Những ngày gần đây, mỗi ngày tôi đều ở cùng với những người được chẩn đoán đã nhiễm virut corona mà bản thân lại không có quần áo bảo hộ. Ngày hôm qua, tôi đã dìu một người đàn ông lớn tuổi xuống dưới tầng để ông có thể đến bệnh viện. Chứng kiến cảnh tượng cả cộng đồng đang trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, nhất là những người đã nhiễm virut nhưng lại không được chữa trị. Tôi thật sự rất đau lòng, mỗi ngày đều sốt ruột đến phát khóc”.

Trong bức thư, anh Diệp còn nói thêm: “Vào buổi tuối hôm qua, một bà lão tên là La Quế Liên, người luôn trông ngóng để được chữa trị đã qua đời tại nhà, không những vậy trong nhà bà còn có ba người đang sốt cao! Trước đó, người trong gia đình bà đã rất nhiều lần thông báo cho giám sát viên cho đến khi bà lão qua đời. Nhưng cấp chính quyền đã không hỗ trợ, để cho người dân trong khu vực tự giải quyết. Hành dộng này đã khiến gia đình họ cảm thấy hết sức tuyệt vọng!”

Cuối thư, thư ký Diệp kêu gọi các nhà lãnh đạo hãy có những hành động thích đáng, các nhân viên cộng đồng trong khu vực họ đã bị đẩy ra tâm dịch. Một số nhân viên quyết định ở lại văn phòng vì họ đã tiếp xúc với người nhiễm bệnh, lo ngại sẽ truyền virut cho người nhà nên họ đã không dám về nhà.

Tại đây, tôi có một kiến nghị mong rằng các đồng tu ở các nơi có thể sử dụng điện thoại để trực tiếp giảng chân tướng cho chính quyền địa phương. Đặc biệt là những lãnh đạo tuyến đầu – những người vô cùng cực khổ trước những áp lực rất lớn; giúp họ biết đến chín chữ vàng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”, để họ có thể bảo toàn được tính mạng! Đồng thời khuyên họ tam thoái, và chúc phúc cho họ!

Hôm nay, chúng tôi đã gọi điện thoại cho chính quyền ở khu vực chúng tôi sống, họ đều đã minh bạch được tấm chân tình mà chúng tôi dành cho họ, và hiểu được “tam thoái bảo bình an” chính là phúc báo! Cách thức giảng chân tướng này mang lại hiệu quả vô cùng tốt!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/7/400828.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/9/183167.html

Đăng ngày 21-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share