Bài viết của Thánh Duyên

[MINH HUỆ 12-03-2020] Từ cuối năm 2019 đến đầu năm 2020, dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán bắt đầu bùng phát. Vậy trong đợt đại biến động ở nhân gian này các đồ đệ Đại Pháp đang làm gì?

Sư phụ đã giảng:

“Mỗi lần sự việc, khi xuất hiện sự việc lớn thế này, đều là khảo nghiệm tốt nhất và một bước tốt nhất để học viên bước ra [tiến về] viên mãn, là thời cơ tốt nhất. Chúng ta có người có thể bước ra, có người mà họ vẫn cảm thấy mình vì thực tu nên bất động.” (Giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân [1998])

Có những người vì để cứu người mà đang dốc hết tâm huyết, chạy đua với thời gian tranh đấu từng phút từng giây, nhưng cũng có người cứ chấp vào những việc nhỏ, không ngừng gây trở ngại cho các hạng mục cứu người. Cũng có người để ý tới sự phát triển tình thế và không làm gì cả. Có người vẫn giống như trước đây học Pháp, luyện công bình thường, tĩnh quan xem động thái hướng đi của mọi người. Có những người đắm chìm trong bầu không khí đoàn tụ gia đình, vì gia đình hòa thuận vui vẻ mà tận tâm tận lực, thậm chí hòa hợp đến nỗi “phù hợp với trạng thái của người thường”, thậm chí phù hợp với trạng thái bại hoại hiện nay là “hiếu thuận với con cháu”. Có người có sức lực nhưng không biết làm gì, mắc kẹt vào trong vở kịch cứu chữa của người thường, theo đó trợ giúp họ. Có người chỉ ngồi đó trách suông Trung Cộng chiêu mời trời phạt, than phiền giận dữ.

Nếu đổi lại hơn 80 năm trước, trong đại nạn Thế chiến II, có phải những người này cũng sẽ chìm đắm vào khung cảnh gia đình và không đi cứu người, cứu thế giới, ngồi đó tận hưởng và nghĩ sẽ mọi sự sẽ thành?

Nhiều người cảm thấy bối rối và bất lực: “Có biện pháp nào không? Tôi chỉ có khả năng hạn chế, cũng không thể ra ngoài được chỉ có thể ngồi tại nhà thôi. Dịch bệnh và tình hình ôn dịch lần này đều không giống như trước đây, thật kỳ quái!” Không những con đường sứ mệnh cứu người bị chặn lại, mà đến cả trí huệ cứu người, năng lực, thể lực, thời gian đều bị chặn lại.

Sư phụ giảng:

“Rất nhiều việc chứng thực Pháp không phải là không có cách, khó đến mấy cũng có đường cho chư vị đi, dẫu con đường đó hẹp một chút, thì vẫn phải đi cho chính, chỉ hơi sai một tí, không chính một chút là sẽ không được đâu; dù sao đi nữa, chư vị vẫn có đường đi. Nghĩa là mọi người cần đi con đường đó cho chính. Nếu đi không ngay chính, thì sẽ bị tà ác hiện tại lợi dụng để dùi vào sơ hở và làm những phá hoại. Kỳ thực điều tôi vừa giảng chính là: mọi người trong khi hợp tác phối hợp làm việc gì đó, thì chư vị là chứng thực bản thân chư vị hay là chứng thực Pháp, chính là vấn đề ấy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004)

Nhiều đồng tu hiện đang tận dụng các điều kiện hạn chế để ra ngoài và giảng chân tướng trực diện, thu được hiệu quả rất tốt. Bởi vì Sư phụ đã an bài sẵn những người có duyên đến với chúng ta. Có người tăng cường đẩy mạnh việc sản xuất các tài liệu chân tướng, phân phối chúng ở quy mô lớn hơn. Nếu bạn tu luyện xuất ra lòng từ bi hồng đại hơn, Thần đều sẽ mở đường cho bạn. Có người đã tăng thời gian gọi điện thoại về Trung Quốc để cứu người, hiệu quả ngày càng tốt hơn. Sư phụ đã giảng: “Từ bi có thể nóng tan cả sắt thép” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)không phải là chỉ nói trên miệng, các đồ đệ Đại Pháp (Pháp đồ) cần phải trong thực tiễn mà chứng thực Đạo.

Con đường là tự mình đi, vĩnh viễn không bao giờ có thể đợi được. Chỉ khi bạn thoát ra khỏi con người, bạn mới có thể đi theo con đường Chính Pháp. Ngay cả khi bạn thực sự chờ được câu trả lời đến, đó cũng không được tính là con đường do tự mình đi, đó chỉ là bạn có bắt kịp hay đang bù đắp mà thôi.

Nhiều bài học chính diện trong lịch sử đã và đang cảnh tỉnh chúng ta hôm nay. Sinh linh trong cảnh bùn lầy đen tối trước đây hay đứng trước quốc nạn, hỏi có bao nhiêu người rời xa quê hương để ra tiền tuyến cứu người? Có bao nhiêu học sinh đã từ bỏ việc học hành và đi ra chiến trường? Bây giờ đất nước đang bị ĐCSTQ làm náo loạn, người dân đã bị rơi vào tình cảnh lầm than lừa dối, phát chính niệm, giảng thanh chân tướng tất cả đều là để chiến đấu chống lại các yếu tố khác nhau của cựu thế lực và các loạn quỷ loạn Pháp. Nó giống như tái nhập vào một trang sử sách về cuộc đại chiến vũ trụ. Có rất nhiều người thường vẫn có thể “lội ngược dòng” ra tiền tuyến để giải cứu người, thậm chí ra đường để tìm hiểu điều tra và cố gắng làm hết sức mình để cứu người trong cảnh giới của họ. Còn các Pháp đồ trên thân mang trọng trách sứ mệnh cứu người trong mạt kiếp lại không thể tinh tấn, nhàn nhã tự tại, vẫn luôn không thể từ người thường mà bước ra, lầm đường lạc lối, thế nhân sẽ nghĩ thế nào đối với sự thờ ơ lãnh đạm của bạn? Thần sẽ xem bạn như thế nào, người trong tương lai sẽ nhìn bạn thế nào? Vị trí tương lai của bạn là dựa vào tiêu chuẩn đạo đức của bạn mà được sắp đặt.

Nếu con người thế gian nào mà không thể nghe thấy âm thanh của lòng từ bi và sự cứu rỗi thì họ chỉ có thể ngày càng bị lún sâu vào trong những lời dối trá của ĐCSTQ. Mỗi sự mất mát của một sinh mệnh và mỗi một vũ trụ sụp đổ giải thể đều là một sự tổn thất không bao giờ vãn hồi được. Chìa khóa thực sự của việc chân chính cứu người chính là nằm trong tay của mỗi một Pháp đồ chúng ta. Trong thực tiễn mà tu xuất Chân Thiện, có thể “nóng tan cả sắt thép” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003). Một lượng lớn chúng sinh đã hiểu được chân tướng và được đắc cứu sẽ biết ơn, sẽ truyền bá chân tướng, và ngăn chặn bức hại, như vậy hình thế “toàn dân đều ra phản bức hại” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004) mới có thể được hình thành, các Pháp đồ mới sẽ không hổ thẹn đời này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/12/“拯患救难”的大考在前-你在做什么–402312.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/17/183670.html

Đăng ngày 21-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share