Bài viết của một học viên ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-03-2010] Đầu năm nay, tôi được thông báo rằng một học viên đã bị bắt ngay khi phân phát đĩa DVD giảng rõ sự thật cho một cảnh sát mật. Một học viên có mặt ở đó ngay lập tức báo tin cho chồng của học viên này-cũng là một học viên. Tin tức này nhanh chóng truyền tới các học viên địa phương, mọi người bắt đầu phát chính niệm tập thể để hỗ trợ cho người học viên bị bắt giữ bất hợp pháp. Sau khi phân tích tình huống và địa điểm bị bắt của học viên đó, tất cả chúng tôi tập hợp lại để thảo luận cách giải cứu cô ấy.

Một người trong chúng tôi đưa ra một câu hỏi, hỏi chúng tôi về mục đích của chúng tôi khi giải cứu đồng tu. Sau khi trao đổi, mọi người nhất trí rằng đó là để cứu cô ấy và đồng thời cứu tất cả các chúng sinh có cơ duyên, bao gồm những cảnh sát có liên quan và bất cứ ai trực tiếp hay gián tiếp tham gia vào sự việc này.

Đối chiếu với những kinh nghiệm trong quá khứ, là một chỉnh thể, chúng tôi có thể hợp tác trong việc giải cứu bốn đến năm học viên bị bắt giữ vào cuối năm ngoái. Lúc đó, nhiều học viên đã có thể nhanh chóng có những kế hoạch của riêng họ. Một số đề nghị tìm đến và giảng rõ sự thật cho gia đình của các nhân viên cảnh sát đã tham gia vào việc bắt giữ, những người khác đề nghị gởi thư thỉnh nguyện, và một số thậm chí đề nghị đặt biểu ngữ trước phòng cảnh sát và yêu cầu thả các học viên. Những thành công mà chúng tôi đã có là nhờ vào sự đề cao của mỗi cá nhân trong tu luyện. Đó cũng là kết quả của việc kiên trì giảng rõ sự thật cho mọi người ở mọi khu vực. Vụ bắt giữ gần đây bởi viên cảnh mật này chính xác là vì chính quyền đã trở nên sợ hãi chúng tôi vì gởi các tài liệu giảng rõ sự thật một cách rộng rãi. Do vậy, liệu có hiệu quả không nếu chúng tôi hành động với cùng tư tưởng và cách thức để giải cứu học viên này? Chúng tôi không nên cùng nhau tiến thêm một bước để đề cao bản thân sao? Cách chúng tôi chứng thực Pháp không nên theo kịp tiến trình chứng thực Pháp sao? Chỉ khi các đệ tử Đại Pháp đã thành thục chúng ta mới có thể thực sự cứu độ mọi người. Vậy ngày nay chúng ta nên cứu độ mọi người như thế nào?

Sư Phụ đã từng giảng cho chúng ta:

“Đệ tử Đại Pháp khi giảng chân tướng [mà] muốn khiến người ta cải biến, muốn có thể cứu được cá nhân ấy, [thì] không được kích động nhân tố phụ diện của con người. Nhất định phải Thiện, thì mới có thể giải quyết vấn đề, mới có thể cứu được cá nhân đó.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC [2009])

Có nghĩa là ngày nay những người mà tham gia vào cuộc đàn áp thì chính họ đang bị bức hại. Đệ tử Đại Pháp cần dùng Thiện chân chính để giải quyết những vấn đề này. Sư Phụ cũng giảng,

“Đành rằng cựu thế lực đã an bài sự bại hoại của tà đảng ấy, nhưng rốt cuộc thì người Trung Quốc vì đệ tử Đại Pháp nên mới chịu khuất phục này, chịu khổ nạn như vậy. Vậy thì từ điểm này mà giảng, chư vị có thể không cần phải đi cứu độ họ sao? Đệ tử Đại Pháp chẳng phải nên mở rộng tâm ra hay sao? Ngoại trừ tên ma đầu ra, thực ra kể cả bản thân mình đi bức hại, thì chẳng phải cũng là đối tượng bị bức hại sao?” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York [2009])

Phải vậy không? Những người bức hại đang đối mặt nguy cơ bị đào thải và hủy diệt hoàn toàn bởi vì họ đang đàn áp chúng ta. Họ không biết sự thật khi chúng ta làm, vì vậy chúng ta không nên dùng trí huệ để nghĩ cách làm cho họ hiểu sự thật sao? Nếu chúng ta vẫn giữ tư tưởng cũ và xem họ như kẻ thù hay dùng những phương cách đáng sợ để tiếp cân họ, điều đó sẽ hoàn toàn vô tác dụng. Đó không phải là Thiện cũng không phải là từ bi, và điều đó cũng không trao cho họ sự cứu độ. Có thể thậm chí nó sẽ đẩy họ về phía đối diện.

Từ việc học Pháp, chúng tôi đều loại bỏ rất nhiều những nhân tố xấu và đề cao tâm tính. Chúng tôi thực sự thương xót những người đàn áp vô minh này và chủ động tìm cách cứu họ. Tất cả chúng tôi chìm đắm trong sự từ bi của Sư Phụ và duy trì tâm thanh tỉnh. Chúng tôi không còn ngoan cố giữ ý kiến của bản thân; thay vào đó, chúng tôi làm theo Pháp trong việc tìm kiếm cách tốt hơn để cứu độ mọi người.

Một số học viên sẵn sàng đi với các thành viên gia đình của người học viên để trực tiếp giảng rõ sự thật cho những người tham gia đàn áp, dùng từ bi của một người học viên khơi dậy lương tâm của những người có trách nhiệm để cứu họ. Một số học viên nói rằng sẽ lập tức phát chính niệm hỗ trợ trong khi những người khác nói rằng họ sẽ đảm nhận bất cứ vai trò gì phù hợp với khả năng và tình hình của họ để hợp tác trong nỗ lực này.

Trong quá trình trao đổi, các học viên đã từ bỏ những suy nghĩ về bản thân và tập trung vào việc cứu người. Trở ngại của chúng tôi được loại bỏ và chúng tôi đã thanh trừ tà ác ở các không gian khác. Trường chính niệm của chúng tôi hòa vào với nhau để tạo ra sức mạnh to lớn. Những cảnh sát tham gia trong vụ bắt giữ đều run sợ và không còn dám phạm tội nữa. Các biểu hiện trong thế tục thật rõ rệt. Những phản đối kịch liệt trước đây – “Chúng tôi sẽ bức hại các người đến chết” – đã chuyển thành một lời chào lịch sự “Hoan nghênh ông/bà”. Đó là một sự thay đổi to lớn. Người cha 80 tuổi của người học viên đó, vừa mới được bệnh viện cho về sau khi một cơn đột quỵ, đã không hề giận dữ khi cảnh sát lục soát nhà họ. Thay vào đó, ông ấy bình tĩnh chỉ ra cho họ rằng điều họ đang làm là bất hợp pháp, mà sẽ làm cho tất cả họ tự gây cản trở cho chính bản thân mình.

Chồng của học viên bị bắt giữ đã kiên định trong việc giải thích sự thật cho những người có trách nhiệm và yêu cầu thả tự do cho cô ấy, bởi vì anh ấy tin tưởng vững chắc rằng không có gì sai trái trong việc giảng rõ sự thật để cứu độ mọi người.

Khoảng 10h tối hôm sau, sau khi bị tạm giữ 32 tiếng, học viên bị bắt đã trở về nhà. Chúng tôi đã dự định giảng rõ sự thật trực tiếp cho các cảnh sát nhưng cô ấy đã về thậm chí trước khi điều đó cần được làm.

Khi thảo luận làm sao để chúng tôi vượt qua khảo nghiệm gần đây, ấn tượng đọng lại nhất của tôi là những điều sau: khi chúng tôi vạch ra con đường để cứu độ chúng sinh, tôi tin chắc rằng các đồng tu và tôi có thể cùng mạnh mẽ trong chính niệm. Tôi đã không có một chút sợ hãi nào và chỉ muốn giảng rõ sự thật. Khi học viên đó bị bắt và bị còng tay, đó thực sự là lúc để mọi người có mặt để hiểu sự thật. Tôi biết rằng Sư Phụ ở bên tôi, tất cả các đồng tu ở bên tôi! Đồng thời tôi biết rằng nếu tôi không làm tốt và nếu chính niệm của tôi dao động, thì sẽ không có gì mà các học viên khác có thể hỗ trợ tôi. Đây tất cả là kết quả của sự hợp tác tập thể của chúng tôi!

Bố của học viên đó cũng nói “Là một bệnh nhân bị đột quỵ, đáng lẽ tâm trí tôi phải rất mù mờ và không sáng suốt. Nhưng đối mặt với những viên cảnh sát đang lục soát nhà mình, tâm trí tôi không những rất rõ ràng mà mỗi câu của tôi đều phản ánh được ý thức và lý trí tốt, Tôi biết điều này là do Sư Phụ Lý giúp tôi, bởi vì tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt!

Tất cả các học viên trong địa phương chúng tôi đã đề cao đáng kể sau sự kiện này. Thành công và sức mạnh thần thánh thể hiện trong sự hợp tác của chúng tôi đã làm họ bỏ đi các chấp trước sợ hãi và oán hận. Tôi biết rằng chúng tôi sẽ thậm chí còn làm tốt hơn nữa trong tương lai.

Chỉ trong hai ngày, chúng tôi đã sống trong một cuộc chiến của cái tốt chống lại tà ác trong chính tâm chúng tôi. Dưới sự thúc đẩy và chỉ dẫn của Pháp, chúng tôi có thể bỏ qua tất cả các chấp trước bản thân. Chúng tôi thực hiện một chiến công tuyệt vời nhờ vào sự hợp tác tập thể của chúng tôi trong việc áp dụng lòng từ bi được thiết lập bởi các tiêu chuẩn của Pháp. Chúng tôi đạt được một bước tiến nhảy vọt trong việc cứu độ chúng sinh, trở nên tự tin hơn bao giờ hết! Trong thời gian thử thách này, có nhiều dấu hiệu can thiệp thần thánh đã chỉ ra rằng chúng ta thật sự được Sư phụ chăm sóc. Các học viên cũng kinh nghiệm sâu sắc rằng đó là Sư Phụ đang làm tất cả. Điều Sư Phụ muốn là cho chúng ta cùng nhau từng bước đề cao tâm tính cho đến bước cuối cùng. Con cảm ơn Sư Phụ!
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/30/220689.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/15/116109.html
Đăng ngày 21-04-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share