Bài của Trực Ngôn, một học viên từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-03-2010] Tôi hiện đang thuê một căn hộ tầng 3. Hàng xóm ở tầng 2 của tôi bị chứng mất ngủ nên yêu cầu một môi trường yên tĩnh. Do đường nước bị rò rỉ và những vấn đề về tiếng ồn, cô ấy không thân thiện với người đồng tu vốn ở căn hộ hiện giờ tôi đang sống. Khi tôi chuyển đến, cô ấy kể với tôi về sự khó khăn của mình, nhấn mạnh rằng tôi nên cẩn thận và đừng làm ồn.

Vài ngày trước, người hàng xóm này tới căn hộ của tôi và hỏi liệu tôi đã mua thiết bị gì mà gây ra tiếng ồn cả ngày lẫn đêm. Cô ấy nghĩ tiếng ồn phiền phức phát ra từ phòng tôi, và cô ấy rất khó chịu. Tôi nói rằng tôi không mua gì cả nhưng cô ấy không tin. Sau đó cô ta xem xét căn hộ của tôi và phát hiện rằng tôi đang cắm điện tủ lạnh, thế là tôi tắt tủ lạnh đi. Sau khi kiểm tra nhiều lần, cô ấy mới chấp nhận sự thật là tiếng ồn không phải từ phòng tôi, và do đó tôi cũng cảm thấy rất yên lòng.

Buổi chiều, cô ấy lại tới, và sau khi cô ấy rời đi, tôi cũng nghe thấy tiếng ồn ào phiền phức mà cô ấy đã mô tả. Nó kéo dài cả đêm và không ngừng lại cho đến tận bữa sáng ngày hôm sau. Và tôi phát hiện rằng tiếng ồn đang phát ra từ hệ thống sưởi của tòa nhà. Nó đã ngừng là vì thời tiết đã trở nên ấm áp hơn.

Tiếng ồn ào chấm dứt lẽ ra phải là một tin tốt lành, nhưng tôi vẫn băn khoăn tại sao nó lại ngừng ngay sau khi người hàng xóm than phiền với tôi. Tôi đã lo lắng rằng nó giống như thể tôi đã sửa chữa gì đó sau khi nghe phàn nàn. Tôi lo ngại rằng người hàng xóm có thể hiểu lầm tôi, và tôi đã bị thôi thúc phải đến gặp cô ấy và giải thích tình hình. Tôi đã nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu tiếng ồn ngưng lại vài ngày sau, để có một chứng cứ mạnh mẽ rằng tiếng ồn không xuất phát từ căn hộ của tôi.

Khi hướng nội, tôi nhận ra rằng việc lo lắng về bị hiểu lầm xuất phát từ mục đích ích kỷ của việc mong muốn bảo vệ bản thân. Nó là vấn đề về giữ thể diện cá nhân. Tình huống này cũng liên quan đến ước muốn của tôi để được tốt hơn người khác và tránh bị chỉ trích bởi người khác. Một khi tôi tìm ra nguyên nhân đằng sau sự thúc giục của tôi, tâm trí tôi trở lại bình ổn. Tình huống nhỏ nhoi này đã phơi bày một chấp trước mạnh mẽ của tôi.

Như Sư phụ đã giảng cho chúng ta, không có sự việc gì là ngẫu nhiên trong sự tu luyện của chúng ta. Khi chúng ta gặp một vấn đề, tìm cách bào chữa là không cần thiết, vì bào chữa là dựa vào sự tự bảo vệ. Cách đúng đắn để giải quyết vấn đề là từ bỏ những đánh giá người thường và hướng nội để tìm những nhân tâm mà gây ra chúng. Loại bỏ nhân tâm là cách để tiến bộ trong tu luyện.
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/30/220661.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/10/116011.html

Đăng ngày 17-04-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share