Bài viết của một học viên Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-03-2010] Ngày mùng một tháng hai âm lịch là ngày tự do mở cửa ở chùa Tĩnh An. Rất nhiều phật tử đến chùa hôm đó để bái Phật, và nó rất là đông đúc. Con trai tôi muốn đi xem do vậy chúng tôi theo đám đông vào chùa.

Chúng tôi len qua những làn khói và tiến vào ngôi chùa. Ở đó chúng tôi nhìn thấy một tượng Phật mới bằng bạc khổng lồ. Có thể nó vừa mới được chuyển đến nên những vật liệu đóng gói vẫn chưa được dọn sạch, nhưng nhiều người đã vội vã đến bái lạy nó. Nhìn thấy điều này, tôi nhớ những điều Sư Phụ giảng về “khai quang” trong Chuyển Pháp Luân:

“Nếu bức tượng Phật ấy chưa được khai quang thì không thể [thờ] cúng; nếu [thờ] cúng thì sẽ mang đến hậu quả rất nghiêm trọng.”

Những người thường này đã bị những lời giả dối của ĐCSTQ lừa gạt trong nhiều năm qua – làm sao họ có thể biết được nguyên lý của Đại Pháp?

Nhìn thấy những người mà không hiểu rõ được sự thật nhưng vẫn có tâm tốt này, tôi rất hối tiếc cho họ. Tôi cũng nhận ra vai trò quan trọng nhưng khó khăn của học viên Đại Pháp. Trong nhiều khó khăn, tôi hiểu rõ hơn rằng chúng ta phải lấy Pháp làm Thầy và hoàn toàn tin tưởng vào Sư Phụ và Pháp. Chỉ có làm như vậy chúng ta mới có thể làm tốt ba việc mà Sư Phụ yêu cầu và đạt viên mãn.

Tôi lập tức nhận ra rằng tôi cần phải hành xử như một đệ tử Đại Pháp. Là một người tu luyện, tôi lúc nào cũng cần phải nhớ Pháp và phát chính niệm để thanh lý môi trường. Tôi làm thủ ấn đại liên hoa và thành tâm xin Sư Phụ khai quang cho tượng phật. Sau đó chúng tôi rời khỏi chùa về nhà.

Sau khi chúng tôi về nhà, con trai tôi kể với tôi về một cảnh tượng thần kỳ mà nó thấy ở trong chùa. Ngay khi nó bước vào chùa, nó để ý rằng tượng phật duờng như không vui. Sau một lúc, nó đột nhiên sáng lên. Sau đó nó thấy nước mắt chảy xuống cằm của tượng phật. Và rồi một Pháp Luân lớn xoay tròn xuất hiện trên bức tượng phật.

Những lời của con trai tôi làm cho tôi ngộ ra được nguyên nhân của tất cả những điều này. Một lần nữa, tôi cảm động sâu sắc bởi lòng từ bi to lớn của Sư Phụ và huyền năng của Đại Pháp. Đồng thời, tôi hiểu rõ hơn tại sao Sư Phụ lại nhấn mạnh nhiều lần rằng các học viên cần học Pháp nhiều hơn và học Pháp cho tốt. Giống như điều Sư Phụ giảng trong “Lời cảnh tỉnh” (Tinh tấn yếu chỉ):

“Nếu mọi người học đều thật sự hiểu Pháp nơi đáy lòng, thì đấy chính là hiển lộ chân thực của Pháp với quyền năng vô biên—Phật Pháp phi thường tái hiện nơi thế giới nhân loại.”

Tất cả chúng ta là những lạp tử của Đại Pháp và chúng ta là hy vọng cho chúng sinh được cứu độ. Để hoàn thành lời thề nguyện lịch sử và không để lỡ mất cơ hội hiếm hoi trong giai đoạn cuối của Chính Pháp, chúng ta hãy trân quý thời gian quý báu mà được Sư Phụ kéo dài, cố gắng hết sức để học Pháp tốt và giữ vững chính niệm chính hành để tạo ra một tương lai huy hoàng trên con đường chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh thần thánh của chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/30/220671.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/8/115970.html
Đăng ngày: 13-04-2010, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share