Bài viết của một học viên ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-04-2010] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1995 khi tôi được 22 tuổi. Vào lúc đó, tôi lười biếng và chấp trước vào sự thoải mái. Bởi vì tôi nghĩ điều này chỉ là tính cách của tôi và tôi đã không phân biệt nó dựa trên nguyên lý của Pháp nên tôi đã bị cản trở bởi nó trong một thời gian dài, và gặp rất nhiều rắc rối. Mặc dù tôi cố dùng ý chí để vượt qua những vấn đề này, nhưng tôi không tiến bộ bởi vì tôi đã thừa nhận rằng tôi lười biếng, dùng một chấp trước để che giấu một chấp trước khác. Kết quả là tôi hiếm khi tập công buổi sáng và thường đổ lỗi cho bản thân sau đó vì không thể vượt qua vấn đề này. Tôi bị tụt lại đằng sau trong việc học Pháp, và bị quấy rầy bởi nghiệp tư tưởng. Tôi cảm thấy một biển rắc rối lớn đang kéo tôi lùi lại trong việc tiến bước trên con đường tu luyện mà Sư Phụ đã an bài cho tôi. Tôi sẵn lòng tham dự nhóm học Pháp nhưng thường không thể tham gia.

Có lẽ Sư Phụ đã nhìn thấy rằng tâm tôi vẫn có ý muốn tu luyện và đề cao. Mặc dù trường hợp tôi là một điều thất vọng, nhưng Sư Phụ vẫn an bài tỉ mỉ cho tôi. Vào ngày mồng một tháng ba năm nay, tôi bắt đầu tham dự một nhóm học Pháp và tham gia hai đến ba lần mỗi tuần. Ở giữa một môi trường tập thể đã khuyến khích tôi trong việc học Chuyển Pháp Luân và kinh văn của Sư Phụ rất nhiều. Trong khi trao đổi kinh nghiệm tu luyện, các đồng tu chân thành chỉ ra những thiếu sót của tôi trong sự tu luyện. Khi tôi chỉnh sửa bản thân và thực sự tu luyện, tôi có thể ngộ được nhiều hơn khi học Pháp và thậm chí có thể tham gia vào tập công buổi sáng.

Một vài ngày đầu, Sư Phụ tạo ra những an bài để đánh thức tôi dậy. Ban đầu tôi còn buồn ngủ, đôi lúc tôi cảm thấy không ổn, và thậm chí có một số nghiệp tư tưởng. Tuy nhiên tôi kiên trì với những gì mình đang làm. Một nguyên nhân khác gây ra sự mệt mỏi trước kia của tôi là bởi vì tôi chỉ tập công trên bề mặt. Nhịp tập của tôi luôn luôn nhanh hơn một chút và tôi không tập đúng động tác. Ngược lại, động tác của tôi bây giờ đã theo đúng khí cơ và nó trở lên tuyệt diệu phi thường. Tôi càng tập công nhiều, tôi càng thư giãn. Nhìn lại trạng thái tu luyện trước kia của mình, tôi thường làm các việc theo sự dẫn dắt của những tư tưởng người thường của mình, điều mà khá giống với tình trạng tập công của tôi. Tu luyện thật huyền diệu và nó được phản ánh trong mọi khía cạnh của cuộc sống như là “tướng do tâm sinh”. Miễn là chúng ta hướng nội tìm, chúng ta sẽ có những nhận thức mới và đề cao bản thân.

Giờ đây tôi tham gia tập công buổi sáng hàng ngày, và tập công không còn là một gánh nặng cho tôi. Thay vào đó, tôi cảm thấy rất kiên định sau khi tập công. Hàng ngày, tôi vui vẻ và luôn luôn giữ một tâm tử tế. Tôi cũng thu được những kết quả tuyệt vời trong khi chứng thực Pháp.

Cảm ơn Sư Phụ! Cảm ơn các đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/1/220778.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/9/115990.html
Đăng ngày: 14-04-2010, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share