Bài viết của một học viên ở thành phố Cẩm Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-04-2010] Tà ác có hai cách để bức hại các học viên. Một là cách ‘cứng rắn’ làm cho bạn sợ hãi và khiếp đảm; cách khác là một cách tiếp cận ‘mềm mỏng’ làm cho bạn trở nên chấp trước vào an nhàn thoải mái. Dùng hai kế sách này, tà ác can nhiễu và khảo nghiệm tâm tính của các học viên.

Đối mặt với cách cứng rắn, các học viên có thể kiểm soát giữ cho chủ ý thức tỉnh táo và dùng chính niệm để vượt qua khảo nghiệm. Tuy nhiên, trong các hoàn cảnh dễ chịu thoải mái, các học viên dễ dàng trở nên an nhàn và chính niệm của họ yếu đi, có nghĩa là sơ hở của họ có thể bị lợi dụng. Ai có thể xem một cuộc sống thoải mái như là chịu đựng? Thật khó để đối đãi với bản thân tốt khi môi trường của bạn thoải mái dễ chịu. Môi trường dễ chịu thoải mái có thể làm cho các học viên trở nên không vững vàng trong sự tu luyện và không thể chịu khổ. Tà ác dùng kế sách này để làm cho các học viên mất kiên nhẫn với việc chịu đựng khổ nạn và tu luyện, và cuối cùng hủy hoại họ.

Không dễ để tiêu trừ nghiệp lực trong môi trường hoàn cảnh xung quanh tốt đẹp và thoải mái. Chấp trước thoải mái làm cho các học viên trở nên lười biếng và tạo ra sợ hãi, chấp trước vào tình cảm, tâm tranh đấu, quá khích, chấp trước tìm kiếm hư danh, tự hài lòng với bản thân và các chấp trước khác. Không giống như sự tra tấn về thể chất và tinh thần, loại bức hại này là âm thầm và bí mật. Hình thức bức hại này luôn khó khăn cho các học viên phát hiện ra và là nguy hiểm nhất. Lý do mà nhiều người tu luyện thất thường — hay cuối cùng từ bỏ tu luyện hoàn toàn — là do họ sợ mất đi cuộc sống an nhàn và thoải mái của họ. Chấp trước an nhàn thoải mái nên là một tín hiệu nguy hiểm cho các học viên. Nếu có ai thật sự dừng tu luyện do họ chấp trước an nhàn thoải mái, anh/cô ấy chắc chắn sẽ rất hối tiếc.

Vì vậy chúng ta có nên từ bỏ hoàn cảnh môi trường thoải mái dễ chịu không? Không. Tuy nhiên chúng ta nên nhận thấy môi trường thoải mái của chúng ta là điều gì đó mà trời đã ban cho chúng ta để chứng thực Pháp và làm tốt ba điều. Chúng ta không nên lãng phí tài nguyên và các cơ hội, vì mọi thứ đến là vì Đại Pháp. Hơn nữa, chúng ta không nên tìm cách chịu đựng gian khổ để tránh bị hủy hoại do chấp trước an nhàn thoải mái. Thay vào đó, chúng ta chỉ cần nghiêm khắc với bản thân, giữ trạng thái tu luyện tốt và tinh tấn khi sống trong môi trường dễ chịu thoải mái. Nếu chúng ta không chấp trước vào việc hưởng thụ sự an nhàn thoải mái khi ở trong môi trường thoải mái này, chúng ta sẽ đối đãi bản thân được tốt.

Miễn là chúng ra thật sự tu luyện chiểu theo Pháp, chúng ta có thể đến đích thành công trong mọi hoàn cảnh. Bất kể loại tư tưởng con người hay hình thức bức hại nào đang cố gắng can nhiễu, không gì có thể ngăn cản các học viên đến đích thành công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/9/221217.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/15/116115.html
Đăng ngày 20-04-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share