Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông

[MINH HUỆ 24-02-2020] Đã hơn một tháng kể từ khi thế giới bắt đầu biết đến dịch bệnh Vũ Hán. Trong những ngày này, trạng thái của tôi liên tục thay đổi, từ kinh ngạc, bối rối, tức giận, lo lắng, rồi đôi khi bị những cảm xúc này dẫn động, dần dần tâm tôi cũng bình ổn trở lại, tiếp tục kiên định làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp.

cựu thế lực và tà đảng hại người, duy chỉ Đại Pháp mới cứu người

Trường tai nạn lần này khí thế hừng hực mãnh liệt, mới năm ngoái vẫn còn sóng yên biển lặng, vậy mà năm nay phong vân đột biến, cùng với sự quản lý từng bước từng bước thăng cấp của tà đảng, mọi người khắp nơi đều hoảng hốt lo sợ. Hầu hết các thành phố và tiểu khu đều bị phong tỏa, ngay cả đến thăm họ hàng hay đi chúc Tết đều bị cấm. Tất cả các lối ra vào của các tiểu khu đều bị chặn, chỉ giữ lại một lối, những cảnh vệ đeo băng tay đỏ khuôn mặt hung dữ tra xét kỹ càng từng người ra vào, còn phải đo thân nhiệt, xuất trình chứng minh thư, đăng ký. Sau này, khi quy định trở nên càng ngày càng nghiêm ngặt, cư dân của từng tiểu khu đều phải làm giấy thông hành theo yêu cầu của đồn cảnh sát, không phải là cư dân của tiểu khu thì không được phép vào… Những ai ra ngoài đều bị coi là ngớ ngẩn, không yêu nước, đại nghịch bất đạo, thậm chí là phạm tội.

Theo cái lý thông thường, cách ly là phương pháp thông dụng để đối phó với bệnh truyền nhiễm, tuy nhiên đệ tử Đại Pháp có thể nhìn rõ sự thật ẩn giấu đằng sau hàng loạt những hành động và tuyên truyền của tà đảng. Mục đích của những việc này không phải là vì lo lắng cho nhân dân, mà là dùng thủ đoạn cực đoan để che giấu tội ác phản Thần Phật dẫn đến trường nhân hoạ này. Nói là cách ly, trên thực tế là ngăn chặn sự giao tiếp giữa mọi người với nhau để tránh tạo ra dư luận xã hội. Vì vậy, đệ tử Đại Pháp cần phải nói rõ cho mọi người Pháp bảo bảo mệnh trong đại nạn – tin rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và tam thoái bảo bình an.

Sinh mệnh của con người là vô cùng trân quý, Sư phụ trân trọng mỗi từng sinh mệnh. Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta phải nghe theo yêu cầu của Sư phụ, cho dù khó khăn gian khổ đến đâu cũng phải làm tốt, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng phải bước ra ngoài giảng chân tướng cứu thế nhân.

Tôi có câu chuyện nhỏ viết ra đây chia sẻ cùng các đồng tu. Bởi vì trước Tết cần phải in tài liệu chân tướng với số lượng lớn, nên mực in còn lại không nhiều, vì bệnh dịch nên các cửa hàng cứ mãi lùi thời gian mở cửa. Trong tâm tôi lo lắng không biết làm cách nào, đành phải học cách của đồng tu pha loãng mực để in, nhưng các bản in lại không được rõ ràng. Tuy nhiên, cũng không thể nào dừng việc làm tài liệu được. Phải làm gì đây? Tôi quyết định đến nhà một đồng tu để xin mực.

Khi đến bên ngoài tiểu khu của đồng tu, đúng lúc thấy bảo vệ cổng đang cúi đầu ngồi trong phòng trực. Tôi đỗ xe điện sang một bên, vừa phát chính niệm vừa đẩy cánh cổng nhỏ bước vào. Tốt rồi, không có ai kêu lên. Tôi vội bước đến nhà của đồng tu và gọi cửa. Con gái của ông (không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp) ra mở cửa, nhìn thấy tôi thì rất ngạc nhiên, hỏi tôi sao có thể vào được đây. Bởi vì đồng tu ở trong khu nhà ở của cơ quan chính phủ, người lạ căn bản không vào được. Sau khi tôi nói rõ ý định của mình, ông ấy ngay lập tức đưa cho tôi hai lọ mực in.

Tôi cầm hai lọ mực đi ra ngoài, trong tâm nghĩ nếu như bên ngoài có người canh cổng thì tôi làm sao để ra đây? Lúc chuẩn bị ra đến cổng, vừa hay có một cậu thanh niên cao to tiến vào, tôi vội bước nhanh, chúng tôi giao nhau đúng chỗ cửa cổng, thế là tôi ra được ngoài. Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, không làm lỡ việc in tài liệu chân tướng.

Tùy theo năng lực tiếp thụ của mọi người để giảng chân tướng

Tôi thường xuyên đọc các bài viết trên các kênh truyền thông của đệ tử Đại Pháp, nên có thể nắm bắt được sự việc nhanh chóng, còn có thể biết được những luận chứng phân tích rõ ràng và sâu sắc. Ban đầu tâm tôi rất kích động, tức giận, bất bình nhưng hiện tại đã khá lý trí trầm tĩnh. Sau Tết công ty tôi quay trở lại làm việc, tôi chia sẻ hết những gì tôi đọc được cho đồng nghiệp, bỗng nhiên nhận thức được bản thân có tâm hoan hỷ và tâm hiển thị rất mạnh mẽ. Cũng may là họ trước đây đã có hiểu biết cơ bản về chân tướng Đại Pháp, vì vậy họ đều chấp nhận những điều mà tôi nói ra.

Tôi không nên vội vàng như vậy, đối với những người chưa hiểu rõ chân tướng mà nói, thông tin quá nhiều quá sâu, sẽ khiến họ khó lòng chấp nhận, thậm chí còn hại họ. Vì vậy tôi quyết định sau này khi nói với mọi người về chân tướng của ôn dịch, nhất định không giảng quá cao. Chỉ nói về tà đảng che giấu thông tin khiến cho bệnh dịch bùng phát, là thiên tai nhưng cũng là nhân hoạ, nói những điều mà mọi người có thể lý giải được. Đương nhiên với những người có vốn kiến thức khá rộng, tư duy độc lập và nắm bắt thông tin nhanh, có thể dẫn dắt tình hình khi giảng, hoặc phân tích chuyên sâu hơn. Làm như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn.

Bởi vì công việc của tôi khá đặc thù, vì vậy quay lại làm việc khá sớm, ngày 3 tháng 2, khi hầu hết mọi người đang ở trong nhà lo lắng bất an, chúng tôi đã bắt đầu đi làm. Tôi để ý những người đi làm hôm đó đều là những người đã hiểu rõ chân tướng, làm tam thoái, chỉ có duy nhất một người mới nghe qua chân tướng, nhưng vì tôi ngại nên vẫn chưa giảng tam thoái cho cô ấy. Tôi cảm nhận được rằng một sinh mệnh sau khi hoàn toàn minh bạch chân tướng thật sự là thoát thai hoán cốt, không còn bị cựu thế lực khống chế nữa, họ mới có thể dũng cảm như vậy.

Ý thức được sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp khi phát chính niệm

Người xưa thường nói, chân cứng đá mềm, muốn thay đổi tình thế bên ngoài trước tiên nội tâm phải mạnh mẽ. Vì vậy khi đối diện với tình thế nghiêm trọng như hiện tại, tôi đã chuẩn bị tốt chưa? Tôi suy xét lại trạng thái tu luyện của bản thân trong gần một tháng nay. Lúc đầu tâm thái tôi bất ổn, rõ ràng là vì tu luyện không thiết thực, chưa hiểu rõ Pháp lý, phát chính niệm không khởi được tác dụng cần có. Cùng với quá trình tĩnh tâm học Pháp, kiên trì phát chính niệm và đọc những bài chia sẻ của đồng tu trên trang web Minh Huệ, duới sự điểm hoá của Sư phụ, tầng tầng Pháp lý triển hiện ra trước mắt, trạng thái của tôi cũng được đề cao lên.

Gần đây, cuối cùng tôi đã hiểu được cách phát chính niệm. Trước đây khi phát chính niệm đều giống như việc bắt buộc, tôi cho rằng phát chính niệm là một trong ba việc quan trọng Sư phụ yêu cầu vậy thì phát thôi. Khi phát chính niệm đầu não không được thanh tỉnh, giống như không thể nghĩ được vậy, mỗi lần nghĩ một câu khẩu quyết liền bị tạp niệm can nhiễu, thường xuyên đổ tay. Đối mặt với việc quan trọng cấp bách cựu thế lực lợi dụng ôn dịch để hủy con người lần này, trong tâm tôi rất gấp gáp muốn thay đổi trạng thái bất bình thường này. Đệ tử Đại Pháp là có sứ mệnh, chỉ có phát chính niệm tốt mới có thể giảm thiểu tổn hại, mới có thể cứu người tốt hơn.

Sư phụ nhìn thấy nguyện vọng mạnh mẽ muốn đề cao của tôi, và giúp tôi loại bỏ tất cả những nghiệp tư tưởng và can nhiễu ngoại lai, tư tưởng của tôi cuối cùng trở nên thuần khiết và rõ ràng. Đầu não cũng thanh tỉnh ra không còn mê mờ nữa. Phát xong chính niệm vẫn có thể cảm nhận được trường năng lượng rất lớn mạnh, cũng rất nguyện ý phát.

Sau cùng tôi muốn chia sẻ đoạn giảng Pháp của Sư phụ với các đồng tu:

“Đệ tử Đại Pháp đảm bảo được tu luyện hàng ngày là điều tất yếu; giảng chân tướng và cứu người là sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp. Trên con đường tiến đến viên mãn, thiếu đi một trong hai [việc] đều không thể được. Làm được ra sao chính là [phản ánh] trạng thái tu luyện tinh tấn hay không. Hình thế xã hội sẽ biến hóa, [nhưng] yêu cầu của tu luyện vĩnh viễn sẽ không thay đổi, vì đó là tiêu chuẩn của vũ trụ, là tiêu chuẩn của Đại Pháp.” (Lời nhắc nhở 2016)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/24/稳住心-根据民众接受能力讲真相-401583.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/28/183432.html

Đăng ngày 05-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share