Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hồ Bắc

[MINH HUỆ 22-02-2020] Dịch viêm phổi Vũ Hán này đã mang đến sự hoang mang, lo sợ vô cùng lớn cho người dân khắp nơi. Chúng ta cảm nhận sâu sắc sự cấp bách của thời gian, trách nhiệm trọng đại của đệ tử Đại Pháp. Trên đường có rất ít người qua lại, ai ai cũng cảm thấy bất an, khi giảng chân tướng cho mọi người, họ đều tránh không dám đứng gần.

Vậy chúng ta nên làm gì? Vẫn còn rất nhiều chúng sinh đáng thương vẫn đang bị bịt tai che mắt, vẫn nghe tin theo những lời dối trá của tà đảng, đang ngồi chung thuyền với tà đảng đi vào chỗ chết. Chúng ta phải thức tỉnh họ. Các học viên địa phương chúng tôi đã thảo luận về tình huống này và thống nhất rằng: Theo Sư phụ chính Pháp đến thời khắc cuối cùng, không nên để bất kỳ khó khăn nào quật ngã, bởi vì chúng ta là từ Pháp mà hiểu được rằng Phật Pháp vô biên, có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây. Những đệ tử Đại Pháp chúng ta không thể bị hình thế tà ác khống chế, cần trầm tĩnh, lý trí, trí huệ thực hiện mọi loại biện pháp để cứu người.

Lần này Minh Huệ Net cũng kịp thời đăng những tài liệu chân tướng khác nhau liên quan đến cứu người trong dịch bệnh, thật là tốt. Tôi lập tức in ra, đeo khẩu trang để phù hợp với trạng thái người thường và dùng hình thức gài tài liệu chân tướng trên cửa nhà để phát tới từng hộ, cứu được nhà nào tốt nhà đấy.

Về sau, tà ác càng diễn càng tà, hiện tại các tiểu khu đều bị chặn, ra vào đều phải có giấy thông hành. Chúng tôi cho tài liệu vào trong túi và dùng băng keo hai mặt dán lại, đem phân phát khắp các đường lớn ngõ nhỏ, để những con người thế gian đang bị lừa dối bởi những lời dối trá có cơ hội nhận được tài liệu chân tướng. Có đồng tu còn in những tấm tài liệu và dán chúng khắp mọi nơi, để những người qua đường đều đọc được chân tướng và được đắc cứu.

Một số đồng tu làm rất tốt, không bị can nhiễu bởi bất kỳ hình thế nào, hàng ngày đều ra khỏi nhà đi phát tài liệu, giảng chân tướng cho bất kỳ ai mà họ gặp. Bởi vì hiện tại trên đường người đi lại thưa thớt, cảnh sát mặc thường phục và người đeo băng tay đỏ cũng rất nhiều. Vốn ban đầu có hai, ba đồng tu làm cùng một nhóm, nhưng hiện tại đều trí huệ dùng những hình thức khác nhau để làm. Mặc dù vậy, đồng tu chúng ta vẫn bị những người không hiểu chân tướng đuổi theo. Đây là một khảo nghiệm khác đối với đệ tử Đại Pháp, chúng ta cần phải dùng chính niệm để giải thể điều này (giải thể những nhân tố và sinh mệnh tà ác can nhiễu chúng sinh được đắc cứu ở đằng sau những con người chưa minh bạch chân tướng).

Tuy nhiên, chúng tôi không biết được sự biến đổi đột ngột của tình hình tại Trung Quốc, vì vậy nguồn cung cấp chúng tôi mua trước Tết đã sắp hết, một vài điểm tài liệu quy mô nhỏ của chúng tôi đều cùng nhau phân chia nguồn cung để sản xuất tài liệu, điểm nào thiếu cái gì thì hỗ trợ bổ sung cái đó. Nguồn cung bây giờ sắp cạn, mà cũng không có nơi để mua, chúng tôi đều tự hỏi không biết nên làm thế nào.

Các học viên trong nhóm chúng tôi kiến nghị vài lần rằng nên xin sự trợ giúp từ học viên ở nước ngoài, nhờ họ gửi tin nhắn đa phương tiện để giảng chân tướng cho chúng sinh tại Trung Quốc trên diện rộng, vì thời gian này hầu hết mọi người đều ở nhà, tâm trạng lo lắng rối bời, nhất định sẽ muốn nghe chân tướng, nhờ vậy, chúng ta có thể cải biến chuyện xấu này thành hảo sự. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng: Nếu có thể gửi tin nhắn giảng chân tướng, thì đồng tu hải ngoại đều đã làm rồi, thêm nữa đồng tu hải ngoại cũng không dễ dàng gì, họ đã kiên trì gọi điện thoại về Trung Quốc trong nhiều năm nay, có phải là chúng ta đã quá phụ thuộc vào họ hay không? Vì vậy, mãi mà tôi không đặt bút viết được.

Hôm nay suy nghĩ của tôi vô cùng nặng nề, nước mắt không kìm nén được cứ tuôn ra, cứ nghĩ đến những phó xuất vô tư của đồng tu, mang những tài liệu còn lại chia sẻ cho mọi người, thể hiện được sức mạnh chỉnh thể của đệ tử Đại Pháp, thật vô cùng cảm động. Đồng tu ấy đã vài lần hỏi tôi xin sự trợ giúp từ đồng tu hải ngoại, nói rằng mình không biết viết chữ, trong tâm cảm thấy rất lo lắng gấp gáp, nếu không được thì cũng không sao cả. Vì vậy, cho dù kết quả thế nào, tôi vẫn viết ra đây chia sẻ với tất cả các đồng tu. Đệ tử Đại Pháp trong và ngoài Trung Quốc là một chỉnh thể, khi chỉnh thể của chúng ta đề cao, chỉnh thể đại hiển Thần uy phát ra chính niệm cường đại và kiên định tiêu hủy tất cả những nhân tố và sinh mệnh tà ác phá hoại Đại Pháp, bức hại đệ tủ Đại Pháp, can nhiễu chúng sinh được đắc cứu trong vũ trụ. Phá trừ tất cả cản trở tà ác của cựu thế lực, tiêu hủy tất cả mọi phong tỏa của tà đảng. Cùng nhau “Cứu độ chúng sinh trừ tà tinh” (Kinh, Hồng ngâm V), “Nan hành năng hành” (Chuyển Pháp Luân).

Trên đây là một vài kiến nghị của cá nhân, có chỗ nào không đúng, mong đồng tu từ bi chỉ rõ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/22/也谈疫情中救人-401509.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/26/183401.html

Đăng ngày 03-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share